Báo Công An Đà Nẵng

Kết thúc loạt trận đấu vòng bảng World Cup 2022: Ronaldo lập kỷ lục ngày Bồ Đào Nha thắng vã mồ hôi

Thứ bảy, 26/11/2022 09:45
Ronaldo ăn mừng trước ảnh Messi mà cổ động viên Ghana bố trí nhằm “khích tướng” chính mình.

Tuy nhiên vào hiệp 2, cơ hội đã đến khi Ronaldo bị ngã trong vòng cấm đối phương, và chính mình thực hiện thành công quả đá phạt, tạo kỷ lục là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup. Bị dẫn bàn Ghana chuyển sang chủ động cầm bóng tấn công và cũng tạo ra cơ hội. Đội trưởng Y Ayew của Ghana là người biến cơ hội trên thành bàn thắng gỡ hòa 1-1. Joao Felix đưa Bồ Đào Nha vượt lên lần nữa, khi Y Ayew vừa rời sân và đang chia vui với đồng đội, không kịp chứng kiến bàn thua. Chưa dừng lại, Rafael Lea nới rộng cách biệt 3-1 chỉ sau vài phút. Lúc đó đã là phút 80. Đội trưởng Ghana chỉ còn biết thể hiện sự thất vọng bằng hành động đập chai nước xuống đất. Còn Ronaldo, cũng phẩy tay thất vọng khi vừa rời sân, đội Bồ Đào Nha đã để Ghana rút ngắn tỷ số còn 2-3 bằng cú đánh đầu dũng mãnh của Bukari. Kịch tính đẩy lên cao khi Ghana thừa cơ xông lên khi hiệp 2 có đến 9 phút bù giờ. Cơ hội là có thật khi phút 90+9, thủ môn Diogo Costa của Bồ Đào Nha kiểm soát được bóng, lại ngớ ngẩn thả bóng xuống mà không quan sát được rằng vẫn còn Inaki Williams của Ghana ở phía sau. Nhận thấy cơ hội bất ngờ, số 19 tăng tốc lao lên để cướp bóng. May mắn cho Diogo Costa là Inaki Williams đã bị trượt chân. Ruben Dias và Danilo Pereira phá bóng giải vây. Bên ngoài, Ronaldo trợn tròn mắt thất thần… Dù Bồ Đào Nha vẫn có 3 điểm trọn vẹn, nhưng cái cách mà Ronaldo và đồng đội giành chiến thắng chưa tương xứng với một ứng cử viên vô địch.

Trước đó, người hâm mộ Hàn Quốc vừa mới thở phào khi ngôi sao sáng giá nhất của họ- Son Heung-min với chiếc mặt nạ trên mặt ra sân đấu với Uruguay, thì ngay sau đó lại lo lắng bởi Uruguay liên tục tạo ra những đợt đột phá. Họ cũng chứng kiến cơ hội của đội nhà bị bỏ qua khi Uijo sút bóng lên trời trong tình huống trống trải ở vòng cấm sau đường căng ngang dọn cỗ của đồng đội và sau đó thót tim vì đội trưởng Godin của Uruguay bật cao đánh đầu đưa bóng tìm đúng cột dọc sát đất của Hàn Quốc.

Vận may đứng về phía đại diện châu Á không chỉ một lần. Cột dọc một lần nữa cứu nguy đội bóng của Son Heung-min ở hiệp 2. Bế tắc trong đường đưa bóng vào khung thành đối phương và Suárez gần như mất hút trong 60 phút có mặt trên sân, Cavani được tung vào thay thế. Thế trận từ đây có lợi hơn cho Uruguay, nhưng may mắn không thuộc về họ. Valverde một lần nữa tận dụng khoảng trống hiếm hoi nã đại bác nhưng lại trúng cột dọc, lần này ngay sát góc ê-ke.

Rời sân với 1 điểm, Uruguay có phần tiếc nuối, còn Hàn Quốc trận hòa được coi là chiến thắng bởi đây là lần duy nhất họ kiếm được điểm trước Uruguay trong 5 lần giáp mặt.

Richarlison (Brazil) ghi bàn thứ 2 và phác họa thêm vẻ đẹp của bóng đá.

Ở trận đấu cuối cùng của loạt trận đầu tiên giữa Brazil và Serbia (bảng G). Mặc dù lấn lướt với hàng tá cơ hội bị bỏ lỡ, đến phút 63, sau tình huống thủ môn Milinkovic xuất sắc cản phá cú cứa lòng trong vòng cấm của Vinicius, Richarlison đã xuất hiện đúng lúc để đá bồi vào lưới trống, mới mở tỷ số. Serbia dâng lên tìm bàn gỡ, như chỉ chờ có thế, Brazil giành được bóng là lập tức phản công nhanh. Trong một pha bóng như thế, phút 74, nhận đường chuyền bằng má ngoài của Vinicius, Richarlison có pha đỡ bước một cực hay trước khi tung người vô lê đẹp mắt đánh bại thủ thành Milinkovic.

Với chiến thắng 2-0 Brazil lên ngôi đầu bảng G, xếp sau là Thụy Sỹ (3 điểm), Cameroon và Serbia chia nhau 2 vị trí cuối. Bồ Đào Nha dẫn đầu bảng H, cùng 1 điểm Hàn Quốc và Uruguay xếp ngay sau, Ghana xếp cuối.

S.T