Báo Công An Đà Nẵng

Kết thúc lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League 2022-2023: Hú hồn Barcelona

Thứ sáu, 14/10/2022 09:34
Barca (áo sọc) hòa như thua trước Inter Milan.

Dự đoán về một chiến thắng nữa cho đại diện nước Ý Napoli nhanh chóng thành hiện thực khi ngay trong hiệp 1 đã dẫn Ajax 2-0 nhờ công của Lozano và Raspadori. Sang hiệp 2, Ajax ghi được 2 bàn thắng nhưng vẫn không thể ngăn được Napoli giành chiến thắng do Kvaratskhelia và Osimhen đều điền tên lên bảng tỷ số. Ở trận còn lại của bảng này, Liverpool nghiền nát Rangers bằng 7 bàn thắng, riêng Salah góp phần bằng một hat-trick. Điều đáng nói là đội bóng Scotland mở tỷ số từ phút thứ 17 nhưng Liverpool nhanh chóng san bằng và vượt lên ở hiệp 2 với cơn mưa bàn thắng.

Với 12 điểm tuyệt đối dẫn đầu bảng A, Napoli chính thức đoạt vé đi tiếp, Liverpool đứng thứ 2 với 9 điểm, Ajax xếp thứ 3 với 3 điểm, Rangers chính thức bị loại khi chưa có điểm nào.

Tại bảng B, Atletico Madrid tiếp tục gây thất vọng khi hòa 0-0 trước Club Brugge ngay trên sân nhà. Kết quả này chỉ giúp họ đứng trên Bayer Leverkusen (3 điểm) với 4 điểm sau 4 lượt trận. Trong khi đó, cũng 1 điểm có được Club Brugge lại chính thức đoạt vé vào vòng 1/8 Cúp C1 với 10 điểm. Trong khi đó, Porto thắng 3-0 trên sân của Bayer Leverkusen, xếp thứ 2 với 6 điểm.

Một đại diện khác của La Liga là Barcelona cũng hòa 3-3 trước Inter Milan tại sân Nou Camp trong khuôn khổ bảng C. Chủ nhà dẫn trước 1-0 trong hiệp 1 nhờ công của Dembele. Sang hiệp 2, Inter ghi liền 2 bàn nhờ công của Barella và Lautaro Martinez để vượt lên dẫn trước 2-1. Trong những phút còn lại, Lewandowski lập cú đúp cho Barcelona. Xen giữa là bàn thắng của Gosens bên phía Inter. Điều đáng nói là lúc đồng hồ điểm phút 90+4 khi tỷ số đang là 3-3, Inter có pha tấn công nhanh trong thế 3 đánh 2. Tiền vệ Kristjan Asllani nhận đường chọc khe thoát xuống nhưng thay vì chuyền ngang cho đồng đội đệm bóng, anh lại quyết định dứt điểm trong thế đối mặt với thủ thành Ter Stegen.

Kết quả, Ter Stegen là người chiến thắng, cứu rỗi Barca thoát khỏi trận thua bẽ bàng ngay tại Nou Camp và cũng có nghĩa là dừng cuộc chơi tại Champions League mùa này. Nói vậy, không có nghĩa là Barca đã thoát khỏi nỗi ám ảnh xuống chơi C2 mùa sau vì lượt đấu thứ 5, Inter chi gặp Viktoria Plzen, trong khi Xavi và các học trò phải làm khách Bayern. Nếu đội bóng cũ của Lewandowsk không “nể mặt” đồng đội một thời, một trận thua, thậm chí là hòa cũng chấm dứt cuộc chơi của Barca trước lượt đấu cuối. Bởi cũng tại bảng đấu này, Bayern Munich thắng dễ 4-2 trước Viktoria Plzen để giành vé vào vòng 1/8 với 12 điểm để đoạt vé vào vòng 1/8. Inter Milan xếp thứ 2 với 7 điểm còn Barcelona đứng thứ 3 với 4 điểm. Viktoria Plzen chính thức bị loại.

Tại bảng D, Tottenham thắng 3-2 trên sân nhà trước Eintracht Frankfurt vào rạng sáng hôm nay. Kamada mở tỉ số cho đại diện của Đức ở phút 14. Tuy nhiên sau đó, Tottenham có liền 3 bàn thắng để dẫn trước 3-1 trong hiệp đấu đầu tiên nhờ sự bùng nổ của Son Heung Min (cú đúp) và Harry Kane. Alidou ghi bàn ở cuối trận để rút ngắn tỉ số xuống 2-3 cho đội khách nhưng đó là không đủ để ngăn Tottenham giành 3 điểm.

Trong khi đó, Marseille thắng 2-0 trước Sporting Lisbon nhờ sự tỏa sáng của Guendouzi và Sanchez. Tottenham đang dẫn đầu bảng D với 7 điểm sau 4 trận, trong khi đó Marseille xếp thứ 2 với 6 điểm. Sporting Lisbon đứng thứ 3 cũng với 6 điểm do có chỉ số phụ kém hơn.

Salah lập hat-trick nhanh nhất lịch sử C1

Trong 7 bàn thắng của Liverpool ở trận đấu với Rangers, Mohamed Salah đã đóng góp một cú hat-trick. Anh vào sân ở phút 68 và ghi bàn thắng đầu tiên ở phút 76. Cầu thủ người Ai Cập chỉ mất vỏn vẹn 6 phút để lập hat-trick.

Đây là thành tích vượt qua kỷ lục do Bafetimbi Gomes của Lyon nắm giữ với cú hat-trick trong vòng 8 phút vào lưới Dinamo Zagreb năm 2011. Tuy nhiên, Salah vẫn phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ CĐV. Có người cho rằng anh lập hat-trick "vô nghĩa" vì không ảnh hưởng tới kết quả trận đấu.

S.T