Báo Công An Đà Nẵng

Kết thúc vòng 6- V. Legaue 2019: Trật tự đầu và cuốikhông đổi

Thứ hai, 22/04/2019 10:08

Tiếp đón Viettel trên sân nhà, TP HCM vẫn chọn lối chơi chắc chắn, rình rập sự nôn nóng của tân binh. Chiến thuật này của HLV Hàn Quốc Chung Hae-soung đã thành công, khi Hữu Tuấn rồi Vinicius lần lượt hạ gục đối thủ chỉ trong khoảng 20 phút cuối trận và tiếp tục giữ đỉnh bảng với 16 điểm.

Quảng Nam (áo sẫm)-HAGL: 3-0

Đội bóng cùng thành phố của họ là Sài Gòn FC lại không có may mắn như vậy. Trên sân Cửa Ông, đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công bị chủ nhà Quảng Ninh hạ gục 3-0, trong một ngày Dyachenko quá xuất sắc với cú đúp vào lưới thủ môn A Hoàng, sau khi Hermann khai thông bế tắc từ phút 29 của trận đấu. Không chỉ thua trận, Sài Gòn FC còn thiệt quân khi Dominique Da Silva bị thẻ đó sau cú đấm thẳng vào ngực Mạc Hồng Quân khi trận đấu đã kết thúc.

Song đáng tiếc nhất vẫn là trường hợp của Thanh Hóa, Trên sân nhà, Thanh Hóa khởi đầu không tốt, để Trùm Tỉnh của Khánh Hòa chọc thủng lưới ngay phút 15. Song ở hiệp hai, Đình Tùng tỏa sáng khi ghi bàn gỡ hòa và  sau đó còn kiến tạo cho Văn Thắng lập công, đưa Thanh Hóa vượt lên  trước. Dẫn 2-1. CĐV Thanh Hóa đã chuẩn bị mở hội ăn mừng chiến thắng đầu tiên của đội bóng quê nhà thì trong phút bù giờ thứ 3, lại Trùm Tỉnh ghi bàn gỡ hòa 2-2. Chỉ có 1 điểm, Thanh Hóa vẫn dậm chân ở cuối bảng xếp hạng.

Ở lượt trận ngày 21-4, trên sân Tam Kỳ chủ nhà Quảng Nam đã có chiến thắng đầu tay 3-0 trước đội bóng phố núi HAGL. 3 bàn thắng của Quảng Nam do công của Thanh Trung, Đình Thắng và Hà Minh Tuấn. Trên sân Thiên Trường, đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ đã có chiến thắng quan trọng trước Quảng Ninh với tỷ số tối thiểu. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của Diogo Pereira. Trận đấu này có tới 2 thẻ đỏ cho Đinh Hoàng Max (B. Bình Dương) và Mai Xuân Quyết (Nam Định) sau một tình huống va chạm.

Trong khi đó, trận đấu được mong đợi nhất trong ngày là cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch Hà Nội FC và Hải Phòng. Cần một chiến thắng để bám đuổi đội đầu bảng TPHCM, chủ nhà dồn lên tấn công, tạo nhiều cơ hội, nhưng không thể ghi bàn, ngay cả quả phạt 11m cũng bị Pape Omar bỏ lỡ. Sự phung phí ấy đã phải trả giá ở phút thứ 56, từ một pha phạt góc, cầu thủ  Hoài Dương đánh đầu mở tỷ số trận đấu cho đội khách. Sau bàn thua, HLV Chu Đình Nghiêm đưa Samson vào sân nhằm tăng cường hàng công và chính cầu thủ này tạo nên bước ngoặt trận đấu khi thực hiện thành công quả phạt 11m thứ 2 cho Hà Nội FC vào phút 63. Hơn 10 phút sau đó, từ quả treo bóng của Omar, Samson lại đánh đầu cận thành, giúp đội nhà vươn lên dẫn 2-1. Ở những phút bù giờ của trận đấu, Quang Hải chớp cơ hội lúng túng của hậu vệ và thủ môn Hải Phòng ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đương kim vô địch. Có thêm 3 điểm, Hà Nội FC tiếp tục xếp thứ 2, sau TPHCM. 2 đội này sẽ sớm gặp lại nhau ở vòng 7, để phân định ngôi đầu.

B.T