Báo Công An Đà Nẵng

Kevin Mallory - cựu điệp viên CIA làm gián điệp cho Trung Quốc (Kỳ 2: Đã đến lúc hành động)

Thứ năm, 24/01/2019 16:10

Ông Mallory đã cung cấp cho Trung Quốc những thông tin mình có được khi làm việc trong cơ quan tình báo Mỹ. Theo các quan chức Mỹ, một số tài liệu mà ông đưa cho người Trung Quốc đã được phân loại.

Mallory gửi nhắn tin cho các đặc vụ Trung Quốc trên chiếc điện thoại mà họ đưa cho ông.   Ảnh: BBC

Tiếp cận Nhà Trắng

Theo hồ sơ tòa án, vào thời điểm các đặc vụ Trung Quốc liên lạc với Mallory, thẻ tín dụng của ông nợ 30.000 USD, và ông đứng sau nhiều khoản thanh toán thế chấp.

Người quen mới của ông trên LinkedIn đã giới thiệu ông với một người làm việc cho Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải, một nhóm chuyên gia tư vấn cung cấp văn phòng cho các học giả và bảo vệ cho các điệp viên tình báo. Ông đề nghị Mallory trở thành một nhà tư vấn. Mallory bay đến Thượng Hải và gặp ông chủ mới của mình trong một phòng khách sạn. Những người đàn ông này không nói họ làm việc cho cơ quan tình báo, nhưng họ cũng không phủ nhận điều đó. Sau đó, ông đồng ý nhận tiền của họ. “Họ khiến bạn phải vượt qua một ranh giới. Một khi bạn làm, bạn khó thoát ra”, Phillips, cựu sĩ quan Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), cho biết.

Mallory trở lại Leesburg với một chiếc điện thoại Samsung Galaxy mà những người Trung Quốc đã tặng ông – tải về một ứng dụng trò chuyện để liên lạc với nhau. Chiếc điện thoại này sau đó trở thành bằng chứng dẫn đến sự sụp đổ của ông ấy. Khi về đến nhà, Mallory nói với vợ rằng, ông lo lắng về công việc mới. Mặc dù rất dè dặt, ông đã cung cấp cho Trung Quốc những thông tin mình có được khi làm việc trong cơ quan tình báo Mỹ. Theo các quan chức Mỹ, một số tài liệu mà ông đưa cho người Trung Quốc đã được phân loại.

Mallory khai rằng, các đặc vụ Trung Quốc nói với ông: “Chúng tôi chỉ muốn hiểu chính sách của chính quyền Trump sẽ là gì”. Ông nói mình đã nộp đơn xin việc ở Nhà Trắng và họ khuyến khích những nỗ lực của ông. Các đặc vụ cũng yêu cầu ông ấy thông tin về hệ thống phòng thủ tên lửa và các vấn đề nhạy cảm khác. Nhưng sau đó mọi thứ trở nên phức tạp đối với Mallory. Ông nhắn tin cho một nhân viên lưu trữ của CIA và một nhân viên bí mật, cả hai đều cùng đến nhà thờ với ông, và nói rằng, ông hy vọng được nói chuyện với ai đó phụ trách khu vực Đông Á của CIA. Mallory cho biết mình muốn cung cấp cho CIA những gì ông biết về các đặc vụ Trung Quốc – động thái đánh dấu ông thực sự trở thành một điệp viên hai mang.

Những tin nhắn văn bản này bắt đầu có một giọng điệu điên cuồng. Ông nói với các đặc vụ Trung Quốc rằng, ông lo lắng chính quyền Mỹ sẽ phát hiện ra hành vi của ông: “Nếu họ tìm kiếm tôi và tìm thấy thẻ SD, chúng ta sẽ không nói chuyện nữa”.

Mallory lưu tài liệu mật trên thẻ nhớ SD của Toshiba.   Ảnh: BBC

Trục trặc điện thoại

Luật sư của Mallory nói rằng ông không làm gì sai mà chỉ thu thập thông tin về gián điệp Trung Quốc để có thể thông báo cho CIA về các cách thức của Bắc Kinh. Ông hy vọng sẽ gây ấn tượng với CIA bằng kiến thức về truyền thống Trung Quốc để CIA sẽ tuyển dụng ông trở lại.

Nhưng các công tố viên đã đưa ra các tin nhắn trước tòa như một bằng chứng cho thấy ông đang bán bí mật của Mỹ: “Mục đích của họ là lấy thông tin… Mục đích của ông ấy là được trả tiền”. Mallory đã sắp xếp gặp một quan chức CIA trong một khách sạn ở Ashburn vào tháng 5-2017. Luật sư của Mallory cho rằng, ông lên kế hoạch cung cấp kiến thức về các kỹ thuật gián điệp của Trung Quốc. Các công tố viên cho biết Mallory muốn nói chuyện với các quan chức CIA không phải để gây ấn tượng với họ bằng kiến thức của mình mà vì ông ta muốn che đậy dấu vết của mình.

Theo các công tố viên, Mallory rõ ràng rất ngạc nhiên khi một đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng xuất hiện trong cuộc gặp. Sự hiện diện của đặc vụ FBI cho thấy các nhà điều tra liên bang quan tâm đến Mallory. Ông mô tả cách người Trung Quốc cung cấp cho ông một điện thoại an toàn. Tại thời điểm đó, ông cho rằng, tin nhắn của mình vẫn được mã hóa. Nhưng các tin nhắn đột nhiên xuất hiện trên màn hình điện thoại khi ông đang ở trong phòng với FBI, tiết lộ cách ông phản bội đất nước. Một lúc lâu sau, ông không nói gì. James Hamrock, một kỹ sư kiểm tra điện thoại cho FBI, nói rằng Mallory đã quá tin tưởng vào điện thoại và những người đã đưa nó cho ông. Mallory không hề biết phần mềm đã gặp trục trặc.

Mallory phá hỏng cuộc sống của chính mình và khiến nhiều người khác cũng bị nghi ngờ. Nhiều người nói tiếng Hoa bản địa sống ở Quận Lounoun tức giận. “Chúng tôi là người Mỹ đầu tiên”, Eiling Chao, người gốc Đài Loan (Trung Quốc),  người điều hành Cty riêng Mạng lưới bảo hiểm lựa chọn, cùng với gia đình, cho biết. “Nếu có bất kỳ hành động gián điệp nào xảy ra, tôi hy vọng người đó sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc”.

AN BÌNH