Báo Công An Đà Nẵng

Khách “VIP” của đảo tỏi

Thứ năm, 29/08/2013 12:08

(Cadn.com.vn) - Năm 2008, sau khi chấp hành xong bản án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Huỳnh Đặng Hiền (63 tuổi, trú xã Phổ Văn, H. Đức Phổ, Quảng Ngãi) cứ lang thang nay đây mai đó, không ổn định chỗ ở. Năm 2010, Hiền khăn gói đón tàu ra đảo Lý Sơn để thăm một người bạn cũ từng bị án ở trại giam. Với bản chất gian manh, đi thăm bạn chỉ là cái cớ, còn thực tâm thì Hiền muốn “đường đường chính chính” ra đảo tỏi để thực hiện những phi vụ lừa đảo người dân nơi đây.

Sau ít ngày sống trên đất đảo, đi đâu Hiền cũng giới thiệu với mọi người là lãnh đạo Cty xe khách Chín Nghĩa đang ra Lý Sơn tìm mặt bằng xây dựng khách sạn. Với tài ăn nói, ông Hiền “rao” với mọi người về việc quen thân với nhiều cán bộ lớn ở tỉnh. Đặc biệt ông ta có “đường dây” chạy xin việc vào Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Nếu ai có nhu cầu chạy việc cho con cháu, Hiền sẽ giúp với số tiền từ 70 triệu đến 150 triệu đồng. Cũng từ đó, Hiền trở thành khách “VIP” của đảo tỏi.

Người xứ đảo chân chất thật thà nên khi nghe Hiền khua môi múa mép thì họ tin đó là thật. Thời gian này, ông Lê Hường (64 tuổi, trú xã An Vĩnh, Lý Sơn) có con vừa tốt nghiệp Cao đẳng cơ khí nhưng chưa xin được việc làm, nghe Hiền “nổ” nên tìm đến. Đúng là đang cần việc thì gặp người có thể xin việc, quả là may mắn, ông Hường mừng hết nói. Sau khi trao đổi về hồ sơ, bằng cấp. Hiền nói như đinh đóng cột rằng sẽ lo cho con ông Hường vào làm việc tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”, ông Hường nghĩ vậy nên lập tức lo liệu đưa cho Hiền 10 triệu đồng, sau đó tiếp tục đưa thêm 7 triệu đồng nữa để “lãnh đạo Cty xe khách Chín Nghĩa” làm các thủ tục ban đầu. Hứa hẹn, bịa chuyện lo cho “sếp” nhậu ngoại giao, bồi dưỡng cho “sếp”, Hiền hết lần này đến lần khác lấy tiền của ông Hường lên gần 50 triệu đồng. Cũng vì tin tưởng Hiền là lãnh đạo Cty xe khách Chín Nghĩa như Hiền “nổ”, ông Hường còn giới thiệu với nhiều người để bà con trên đảo có nhu cầu thì tìm đến.

Huỳnh Đặng Hiền.

“Tiếng Hiền đồn xa”, ông Nguyễn Thơm (64 tuổi, trú xã An Hải) cũng có đứa con trai vừa học xong ngành Cơ khí mà chưa tìm được việc nên vội vàng tìm gặp giám đốc Hiền. Cũng với bài cũ, Hiền hứa sẽ lo cho con trai ông Thơm vào làm việc tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Nhiều tháng trời, tại đảo Lý Sơn hoặc tại TP Quảng Ngãi, ông Thơm đưa cho Hiền hàng chục triệu đồng để chạy việc.

Không những vậy, lợi dụng mọi người tin tưởng, Hiền còn bày trò lừa khác với gia đình ông Thơm. Hiền gặp anh Lê Tấn Việt (33 tuổi - con trai ông Thơm), mượn xe máy để đem vào đất liền làm phương tiện đi chạy việc. Không đắn đo, Việt giao xe cho Hiền. Tiếp đó, Hiền “mách” Việt rằng hiện mình đang có hàng tấn xi-măng công trình còn dư. Nếu anh Việt mua thì sẽ bán giá cực rẻ và vận chuyển ra tận đảo Lý Sơn. Mừng vì trúng vụ làm ăn lớn, Việt đưa hơn 10 triệu đồng cho Hiền gọi là đặt cọc rồi chờ chuyển xi-măng ra.

Ôm tiền, xe máy của gia đình ông Thơm và ông Hường cùng nhiều gia đình ở Lý Sơn, Hiền ung dung đón tàu rời đảo tỏi. Ngoài đảo chờ tin từ đất liền mãi không thấy đâu, nhiều người nóng ruột gọi điện cho Hiền thì “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Tá hỏa, mọi người đón tàu vào đất liền, tìm đến Cty xe khách Chín Nghĩa để gặp giám đốc Hiền thì mới té ngửa đã bị lừa.

Nhận được tin báo của các nạn nhân, qua điều tra xác minh, CQĐT CAH Lý Sơn đã xác định rõ hành vi lừa đảo của Hiền và ra lệnh truy nã đối tượng trên toàn quốc. Sau một thời gian lẩn trốn, thấy nhớ nhà, Hiền lẻn về thăm thì bị CQĐT bắt giữ.

T.S