Báo Công An Đà Nẵng

Khán giả từ nín thở đến vỡ òa với bất ngờ lớn nhất vòng bảng Giải bóng đá truyền thống tranh Cup Báo Công an TP Đà Nẵng

Thứ năm, 11/08/2022 22:20

Trong khi tân binh Khu đô thị Đa Phước đã chắc chắn vào bán kết với 6 điểm trong tay, những cái tên nổi bật còn lại đều bước vào lượt trận cuối cùng của vòng bảng bằng những toan tính riêng mà nếu chỉ một sai lầm nhỏ cũng cũng có thể phải rời cuộc chơi. Kịch tính nhất trong số đó là chiến thắng nghẹt thở của Taxi Tiên Sa trước ứng viên vô địch Đức Land Phương Nam.

Trong khi Đức Land Phương Nam (đỏ) chỉ cần không thua thì Taxi Tiên Sa buộc phải thắng

Đức Land Phương Nam với đội hình được xem là nổi bật nhất giải đã có 4 điểm sau trận hòa với đối thủ nặng ký My’s Flower ở lượt trận mở màn và chiến thắng trước Quang Army ở lượt trận thứ 2 bước vào sân với tâm thế chỉ cần một trận hòa là chắc chắn đi tiếp và cũng đồng thời loại Taxi Tiên Sa khỏi cuộc chơi. Tuy nhiên khi hiệp 1 đi qua chưa được nửa thời gian thì Đức Tú của đội bóng áo vàng đã có cú tung người móc bóng vào góc cao khiến thủ môn của Đức Land Phương Nam chỉ biết chôn chân đứng nhìn. Lúc này Đình Bảo và đồng đội buộc phải đẩy đội hình lên để tìm bàn gỡ nhằm có vé đi tiếp. Và chỉ 5 phút sau bàn thua họ đã có được điều đó, đồng thời đẩy áp lực bị loại về phía Taxi Tiên Sa. Thời gian càng về cuối, khán giả trên sân đã nghĩ về lần hiếm hoi đội bóng của ông bầu Lê Vinh Quang không vượt qua được vòng bảng. Nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút thứ 45, khi dù không có cơ hội nào thực sự rõ rệt, Taxi Tiên Sa vẫn có được bàn thắng từ phút lóe sáng của cá nhân Chí Cường – cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị.

Màn ăn mừng đầy cảm xúc của cầu thủ và cổ động viên Taxi Tiên Sa

Đức Land Phương Nam dồn toàn bộ đội hình lên với mục tiêu kiếm 1 điểm nhưng sự kiên cường, “lầm lì” của các cầu thủ bên đội bóng áo vàng đã không cho họ làm điều đó. Bất lực trong việc tìm kiếm đường vào khung thành của đối thủ, ứng viên sáng giá cho chức vô địch của mùa giải năm nay đành ngậm ngùi rời cuộc chơi.

Ở trận đấu còn lại của bảng A, Quang Army vào sân với quyết tâm có trận đấu đẹp chia tay giải sau 2 trận thua trước đó.

My’s Flower (giữa) dễ dàng có chiến thắng trước Quang Army để vào bán kết với vị trí nhất bảng

Tuy nhiên, với lực lượng đồng đều và kinh nghiệm qua nhiều giải đấu chất lượng, My’s Flower đã cầm chịch trận đấu và chủ động triển khai lối chơi với tâm lý thoải mái. Kết quả là đội bóng đến từ Hội An đã ghi tổng cộng 10 bàn thắng trong khi tân binh của giải có 4 lần lập công. Chiến thắng với tỷ số cách biệt 10-4, My’s Flower vào bán kết với vị trí nhất bảng A khi có 7 điểm.

Tại bảng B, Hiếu Hoa Quahaco đối đầu với đội đã chắc suất đi tiếp là Khu đô thị Đa Phước với lợi thế rất lớn. Dù chỉ cần không thua để nắm quyền tự quyết nhưng đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Trọng Tùng đã làm được nhiều hơn thế khi ghi tới 6 bàn thắng vào lưới đội bóng đã có 2 trận toàn thắng trước đó.

Hiếu Hoa Quahaco (vàng) có thế trân trên chân trước Khu đô thị Đa Phước vốn đã chắc chắn đi tiếp

Phía Khu đô thị Đa Phước chỉ ghi được 1 bàn thắng do công của Trung Cao nhưng họ vẫn vào bán kết với vị trí nhì bảng B. Với kết quả này, chiến thắng 4-3 của Hùng Phước E&C trong trận đầu cùng giờ trước Đèo Cả không còn ý nghĩa.

Cả Hùng Phước E&C và Đèo Cả đều trình làng lối đá cống hiến, nhiệt tình trong lần đầu dự giải

Như vậy, 2 cặp đấu bán kết vào chiều mai (12-8) là My’s Flower sẽ đối đầu với Khu đô thị Đa Phước vào lúc 16 giờ, Hiếu Hoa Quahaco sẽ gặp đối thủ đầy duyên nợ Taxi Tiên Sa lúc 17 giờ. Cả 2 trận đấu đều diễn ra trên sân 6C, làng thể thao Tuyên Sơn.

Bảng xếp hạng sau vòng đấu bảng

Bảo Nam