Báo Công An Đà Nẵng

Khát vọng sống

Thứ tư, 05/11/2014 09:28

(Cadn.com.vn) - Trước khi trở thành nhân vật chính trong chương trình "Điều ước thứ 7" của Đài truyền hình Việt Nam gây xúc động mạnh mẽ cho khán giả cả nước thì cô gái trẻ Võ Thị Ngọc Nữ , một diễn viên múa mắc bệnh ung thư máu ở Đà Nẵng đã được cộng đồng mạng đồng cảm, chia sẻ rất nhiều. Nhưng ít ai biết rằng khát vọng, nghị lực sống của Nữ không phải chỉ được thể hiện khi  đối diện với thử thách lớn nhất của cuộc đời mà đã hình thành từ khi còn rất nhỏ…

Học cách đối mặt với khó khăn

Ngọc Nữ mất cha từ năm 3 tuổi, vì căn bệnh gan. Mẹ em, bà Lã Thị Thắm, nuôi con trong vất vả, khó khăn. Mười mấy năm qua, hai mẹ con ở trong căn nhà thuê chật chội trong con hẻm nhỏ đường Ông Ích Khiêm (Đà Nẵng). Trong mắt Nữ, mẹ em rất giỏi việc gia đình, chịu thương chịu khó khi thì làm thợ may, lúc phụ bán quán cơm hoặc làm tất cả việc gì để có thể nuôi em; nhưng ngoài xã hội thì mẹ lại e dè, lo lắng, ai gây chuyện chỉ biết chạy vô nhà mà khóc tủi. Vì vậy, ngay từ hồi nhỏ, em đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho mẹ, cáng đáng, mạnh mẽ như một đứa con trai. "Nhà chỉ có 2 mẹ con, nhiều lúc thiếu thốn, khổ sở, gặp chuyện này chuyện kia, lúc đầu em cũng chỉ biết khóc, biết sợ… nhưng rồi em nghĩ khóc, sợ cũng không giải quyết được việc gì, cũng không ai giúp được mình, chỉ có tự mình giải quyết những khó khăn".

Nữ kể, khi còn nhỏ, lo lắng lớn nhất của 2 mẹ con là không có tiền để em nộp học phí. Vì vậy phải luôn nghĩ cách: đầu tiên là đến trường làm đơn xin miễn giảm, sau đó là cố gắng học, học giỏi nhất có thể để được phần thưởng, được học bổng học sinh nghèo vượt khó…Từ năm lớp 12, Nữ vừa học vừa làm, tham gia nhóm múa rồi dựng bài múa cho các trường học, cơ quan, may gia công cho các shop online... Cứ thế, em không phải xin tiền mẹ để học hành, chi tiêu. Những năm học Trường Cao đẳng nghề, khoa Quản trị kinh doanh, Nữ cũng luôn cố gắng để có được suất học bổng của trường.

Ngọc Nữ.

Vượt lên hoàn cảnh sống

Gia đình Nữ theo đạo Thiên chúa. Năm em 10 tuổi, khi sinh hoạt văn nghệ ở nhà thờ Chánh tòa, các sơ thấy em thể hiện các điệu múa rất say mê, nên khuyên mẹ em cho em đi học lớp năng khiếu về múa. Nữ kể, lúc đó nhiều người cũng nói ra nói vô, rằng con nhà nghèo mà đi học múa như con nhà giàu. Nhưng mẹ thương em, thấy có Trung tâm năng khiếu Nắng Sớm dạy cho thiếu nhi, mẹ đến trình bày hoàn cảnh xin miễn giảm cho em. Sau này theo học, các thầy cô thương nên dần dần em được học miễn phí. Nhờ đó mà em được theo đuổi nghề múa.

Không ít người bây giờ vẫn cho rằng nghề múa chỉ là cái nghề nhảy nhót, phụ họa… nhưng Nữ yêu nghề, yêu một cách nghiêm túc. Từ năm lớp 9, em đã dựng bài cho các em nhỏ lớp 6 múa để tham gia văn nghệ của trường; năm lớp 12 em đã có thể kiếm sống bằng năng khiếu của mình. Trước khi mắc bệnh nan y, Nữ là gương mặt quen thuộc chuyên dựng bài múa, tập luyện các tiết mục văn nghệ cho nhiều trường học, công ty trên địa bàn Đà Nẵng. Nữ cười: "Nhiều khi "học trò" của em còn lớn tuổi hơn em. Mọi người truyền miệng, giới thiệu nhau rồi gọi cho em đến hỗ trợ khi cần tham gia hội diễn. Nhiều lúc kiêm luôn việc may trang phục, trang điểm...".

Và bây giờ (mũ trắng)

Ngoài dựng bài múa hay kể cả khi biểu diễn trong nhóm múa Dáng Việt, theo các đợt lễ hay các sự kiện, thời gian còn lại Nữ phải tìm cách mưu sinh. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng nghề TP Đà Nẵng, Nữ nộp đơn xin việc nhiều chỗ và đã có đơn vị nhận em. Nữ tâm sự thật thà: "Em chỉ làm có 3 ngày, công việc là trực tổng đài của một công ty taxi. Nhưng tính em năng động, quen tham gia các hoạt động xã hội, nên ngồi một chỗ em thấy ngột ngạt quá. Chỉ có 3 ngày mà em sút cân, mặt đờ đẫn…nên em đành nghỉ".

Trong khi tìm việc phù hợp, Nữ tiếp tục với sở trường học lóm từ mẹ là nghề thợ may. Em tìm kiếm các mối đặt hàng từ mạng internet, những shop online cần may gia công theo số đo của khách hay may hàng loạt theo size từ các mẫu có sẵn, Nữ đều đáp ứng. Dần dần, Nữ nuôi ước muốn mở một tiệm may thời trang cho riêng mình phục vụ khách hay đồ biểu diễn múa cho các đơn vị, trường học. Nữ nghĩ, nghề múa rồi cũng chỉ có một thời.

Trên con đường mơ ước

Sau trận sốt dài cách đây 2 tháng, đi khám bệnh, các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng kết luận Nữ bị căn bệnh ung thư máu. "Em với mẹ em muốn ngã quỵ, khóc, sợ hãi... Nhưng rồi, em cũng biết, khóc với sợ cũng không giải quyết được gì, em phải tìm cách sống". Nữ bắt đầu tìm con đường sống của mình bằng cách lên mạng internet tìm hiểu mọi thông tin về bệnh. Với bệnh của em chỉ có thể ghép tủy, mà số tiền điều trị thì quá kinh khủng…Nhưng chưa nghĩ đến chuyện ghép tủy thì các chi phí điều trị ban đầu cũng đã là quá lớn với em. "Em tính toán lại số tiền mình đang có, rồi em quyết định bán chiếc xe máy. Sau đợt hóa trị lần 1 thì em biết em không thể sống nếu không nhờ đến sự hỗ trợ của mọi người. Em gọi điện đến các cơ quan, doanh nghiệp mà em từng cộng tác, trình bày hoàn cảnh, rồi lên facebook tự viết thư kêu gọi mọi người giúp đỡ", Nữ kể.

Cập nhật tình hình mới nhất về quá trình điều trị của Nữ, ngày 4-11, anh Hồ Hoàng Nam, tổ chức Từ thiện Sharing the life Đà Nẵng cho biết, các thành viên của tổ chức vừa trở về Đà Nẵng sau khi  trực tiếp làm việc với các bác sĩ Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TPHCM. Mẫu máu HLA của Nữ và mẹ đã được xét nghiệm cho thấy có độ tương thích, dù chưa phải hoàn hảo, nhưng hoàn toàn có thể tiến hành ghép tủy. Khoảng hơn 2 tuần nữa, Nữ sẽ được chuyển vào TPHCM để có thể chuẩn bị cho quá trình thực hiện ca ghép này.  Số tiền ủng hộ dành cho Nữ hiện tại đã hơn 1 tỷ đồng, tuy nhiên việc thực hiện các xét nghiệm và quá trình ghép tủy với nhiều những diễn biến khác nhau trước và sau ca ghép, tùy theo tình trạng sức khỏe của em có thể vượt hơn con số 1, 5 tỷ đồng...

Đoạn viết trên facebook của em vào ngày 20 tháng 9 có những dòng sau: "Có những nỗi đau con người có thể bước qua nổi. Nhưng với tôi bây giờ tôi không biết suy nghĩ gì, tôi không biết làm thế nào để đối diện với sự thật cay nghiệt này. Với tôi và mẹ, giờ chỉ biết chờ đợi điều kỳ diệu. Điều kỳ diệu từ đâu, điều kỳ diệu đến lúc nào, thì tôi không biết tôi có còn có mặt trên đời để đón nhận nó không…".

Những nỗ lực, khát vọng sống cháy bỏng đó của Nữ, ngay sau đó đã được lan truyền và rất nhiều những động viên, chia sẻ đến với em, đặc biệt là sau khi đoạn phim "Đóa hoa khao khát được sống" của Tổ chức Sharing the life đưa lên mạng Youtube và chương trình Điều ước thứ 7 của VTV3 dành cho Nữ.. .

 Câu chuyện về Nữ cho thấy dù ở bất kỳ hoàn cảnh sống hay thử thách cay nghiệt nào của số phận, chỉ cần bạn không đầu hàng, thì bạn sẽ có thể đặt chân trên con đường mơ ước của mình, dù chỉ là từng bước, từng bước, như Nữ đang đi…

Hải Quỳnh