Báo Công An Đà Nẵng

Khen thưởng nữ nhân viên Điện lực trả lại 1 tỷ đồng cho người mất

Thứ tư, 08/03/2017 08:04

(Cadn.com.vn) - Ngày 7-3, Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty Điện lực Đà Nẵng Ngô Tấn Cư đã trực tiếp đến Điện lực Sơn Trà để trao tặng giấy khen kèm theo 2 triệu đồng tiền thưởng cho chị Trần Thị Anh, Tổ thu ngân, Điện lực Sơn Trà về việc sau khi nhặt được 1 tỷ đồng đã tìm cách trả lại cho người mất. “Tôi rất xúc động trước hành động đẹp của chị Anh. Bởi lẽ không phải ai cũng đủ dũng cảm, vượt qua lòng tham cá nhân để trả lại người đánh rơi số tiền rất lớn như vậy. Tôi càng xúc động, cảm kích hơn nữa khi biết chị Anh không nhận tiền cảm ơn hàng triệu đồng của người đánh rơi” - ông Ngô Tấn Cư nhấn mạnh như vậy tại buổi khen thưởng.

Lãnh đạo Cty Điện lực Đà Nẵng khen thưởng chị Trần Thị Anh.

Chị Anh kể “Khoảng 14 giờ ngày 24-2-2017, trên đường đi làm về, tôi thấy có một túi nylon rơi trên đường nên dừng lại mở ra xem. Hóa ra, trong túi nylon đầy ắp tiền mặt và thêm hộp ô mai của ai đó làm rơi. Tâm trạng của tôi lúc đó khá bối rối nhưng nghĩ lại việc mình đã từng bị mất hàng chục triệu đồng cùng một số giấy tờ quan trọng khi chở con đi học tại Trường Tiểu học Phù Đổng, rất may sau đó, tôi được anh bảo vệ của trường liên lạc trả lại toàn bộ tài sản và giấy tờ bị mất. Hôm đó, bản thân tôi rất mừng. Bây giờ gặp trường hợp này, tôi lại nhớ như in cảm giác mất của rồi gặp được người tốt trả lại nên tôi quyết định phải tìm mọi cách hoàn trả toàn bộ số tiền trên cho người đánh rơi”.

Ngay sau khi nhặt được túi ni-lông thì trời cũng đổ mưa nên đã vào trú mưa tại trước cửa hàng Viettel, số 226 - đường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Chị cũng đã đem câu chuyện này kể với anh bảo vệ của cửa hàng và cùng đợi xem có ai quay lại tìm hay không. Chưa đầy 5 phút sau, chị Trần Thị Anh và người bảo vệ thấy một người phụ nữ xuất hiện, đi lên đi xuống mấy lần đoạn đường này, gương mặt có nhiều lo lắng, mắt thì dáo dác nhìn quanh, nhìn quất như đang đi tìm một thứ gì đó rất quan trọng. Để biết đây có phải là chủ nhân của túi ni-lông nói trên không, chị Anh đã trao đổi nhanh với anh bảo vệ cửa hàng Viettel và chủ động gặp mặt người phụ nữ đó.

Qua trao đổi, chị Anh biết được chị Nguyễn Thị Thanh Tú, trú ngõ 38 Thanh Xuân, Hà Nội vừa đánh rơi 1 tỷ đồng của con gái nhờ đặt cọc tiền để mua đất nền tại Đà Nẵng. Chị Tú lúc đó chỉ biết nói “Cảm ơn, cảm ơn. Việc con gái tôi mua đất ở Đà Nẵng là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn”.

Trao đổi với người viết, chị Lê Ánh Nguyệt, Tổ trưởng Tổ thu ngân Điện lực Sơn Trà cho biết thêm, chị Anh trước đây làm việc tại Cty Điện lực Đà Nẵng và vừa mới chuyển qua làm nhiệm vụ thu ngân tại Điện lực Sơn Trà được gần một năm nay. Do yêu cầu công tác, chị Anh được điều động thu tiền theo ca tại quầy ở địa chỉ 370 đường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. “Chị ấy là người rất có trách nhiệm trong công việc được phân công. Ngoài công việc chuyên môn, chị còn là Tổ trưởng Tổ Công đoàn và rất nhiệt tình trong việc thành lập quỹ tình thương để trao quà cho các hộ nghèo trên địa bàn quận” - chị Lê Ánh Nguyệt nhận xét.

Phương Kiếm