Báo Công An Đà Nẵng

Khi con trẻ mê... game

Thứ sáu, 12/08/2016 11:21

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây tình trạng tội phạm trộm cắp tài sản do mê... game ở độ tuổi vị thành niên có chiều hướng gia tăng. Nhiều vụ án được đưa ra xét xử, những bản án nghiêm minh được tuyên, nhưng đâu đó những câu chuyện buồn vẫn còn tiếp diễn. Đơn cử, trong ngày 10-8, TAND Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) đưa ra xét xử vụ án trộm cắp tài sản mà phần lớn các bị cáo phạm tội khi tuổi đời còn rất trẻ...

Chỉ vì mê game các bị cáo đã đi vào con đường phạm tội.

Các bị cáo trong vụ án "Trộm cắp tài sản" gồm Nguyễn Thành (1996), Hồ Ngọc Chung (1998, cùng trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Huỳnh Văn Sỹ (1999, trú P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng). Điều đáng nói, trong vụ này còn có thêm Huỳnh Khoa (2003, trú P. Thanh Khê Tây) nhưng thời điểm phạm tội, Khoa chỉ mới 12 tuổi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Còn Chung và Sỹ là hai bị cáo phạm tội khi chưa đến 18 tuổi nên tại phiên tòa cả hai bị cáo đều có luật sư tham gia bào chữa. Đều là những thanh thiếu niên mới lớn song lười học tập, nghỉ học giữa chừng lại không có việc gì làm nên cả bọn thường tụ tập tại các quán cà-phê "giết thời gian". Sau những câu chuyện "vô thưởng vô phạt" bao giờ cũng được kết thúc bằng những câu "nổ" về chiến tích "cày" game của bản thân. Dường như việc mà cả bọn quan tâm nhất là chơi game gì để thể hiện đẳng cấp, làm gì để nâng cấp trò chơi... Và, chính vì vậy mà ngày nào không gặp nhau, không "cày" game là coi như ngày đó đối với các bị cáo vô vị vô cùng. Nói cho cùng, phàm một khi chơi game đến độ nghiện thì cũng chẳng khác xa các loại nghiện khác đó là phải tìm đủ mọi cách để thực hiện bằng được, thực hiện đến cùng. Và, hôm nay 3 bị cáo đứng trước vành móng ngựa chính là minh chứng cho điều đó.

Để có tiền chơi game, các bị cáo đã cùng nhau bàn bạc đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền chia nhau. Theo đó, từ ngày 14-11-2016 đến ngày 10-3-2016, Thành, Chung, Sỹ và Khoa đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là gần 29 triệu đồng. Trong đó, Thành thực hiện 5 vụ với tổng số tiền gần 29 triệu đồng; Chung thực hiện 4 vụ với số tiền 19,4 triệu đồng; Sỹ thực hiện 2 vụ với số tiền 10,8 triệu đồng và Khoa thực hiện 3 vụ với số tiền 18 triệu đồng. Không chỉ vậy, ngoài 5 vụ bị truy tố trách nhiệm hình sự cả nhóm còn thực hiện 11 vụ khác, tuy nhiên chưa xác định được bị hại nên chưa xử lý.

Nghe VKS công bố cáo trạng, những người tham dự phiên tòa không khỏi ngạc nhiên, các bị cáo còn quá trẻ vậy nhưng "thành tích" thì thực sự "khủng". Tài sản mà các bị cáo nhắm tới là xe mô- tô, lợi dụng khoảng thời gian buổi trưa và chập tối khi mọi người không để ý cả nhóm phân công nhiệm vụ để cùng thực hiện. Thành là nhân vật chính trong tất cả các vụ trộm, Chung, Sỹ và Khoa cùng có nhiệm vụ cảnh giới và hỗ trợ trong việc tiêu thụ tài sản. Tại tòa Thành khai rằng bị cáo là người khởi xướng, chủ động đứng ra thực hiện các phi vụ và các bị cáo còn lại đều đồng tình và cùng nhau thực hiện. Sỹ xung phong "chế tác" dụng cụ là đoản phá khóa và nhờ sự chuẩn bị chu đáo, phối hợp ăn ý nên hầu hết các phi vụ mà cả bọn nhắm tới đều thực hiện trót lọt. Các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội của mình, cho rằng chỉ vì thiếu tiền chơi game nên đã đi trộm. Và, tất cả số tiền chiếm đoạt đều được chia đều cho tất cả những người tham gia, tiêu xài hết.

Tham gia tại phiên tòa với tư cách là người đại diện hợp pháp giám hộ cho bị cáo Chung và Sỹ cha mẹ của các bị cáo nghẹn ngào khi thấy con mình đứng trước vành móng ngựa khi tuổi đời còn quá trẻ. Vì cuộc sống mưu sinh, người làm thuê làm mướn, người đi phụ hồ quần quật quanh năm nên việc để mắt đến con dường như không có. Chính vì vậy, khi nghe con phạm pháp họ chỉ biết ngậm ngùi tự trách mình. Điều khiến họ day dứt hơn chính là vì cuộc sống quá khó khăn nên họ không có điều kiện để khắc phục hậu quả cho người bị hại. Biết là làm được điều này con mình sẽ có thêm tình tiết giảm nhẹ, hơn nữa sẽ giúp họ bớt day dứt áy náy với người bị hại song lại  "lực bất tòng tâm". "Con dại cái mang", đó là suy nghĩ chung của những bậc làm cha làm mẹ, song tận cùng nỗi đau khi con trẻ lạc lối họ vẫn thấy lóe lên niềm hy vọng vào lần phạm tội này con của họ sẽ được thức tỉnh, từ bỏ được thế giới game.

Việc giới trẻ "sống ảo" trong thế giới trò chơi ảo nhưng những hậu quả của nó mang lại đã, đang xảy ra ngoài đời thật, đó là hồi chuông cảnh báo với tất cả các bạn trẻ cũng như mọi gia đình. Ranh giới giữa ngoan và hư thật ra rất mong manh, chỉ cần các bạn trẻ không làm chủ được mình thì đều phải trả giá. Với mức án mà TAND Q.Thanh Khê tuyên phạt Thành 18 tháng tù, Chung và Sỹ  cùng mức án 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản" là minh chứng cho sự trả giá nói trên.

Trang Trần