Báo Công An Đà Nẵng

Nhìn lại V.League 2024/25 cuối tuần qua:

Khi mọi đội bóng có thể thắng lẫn nhau!

Thứ ba, 29/04/2025 11:30
SHB Đà Nẵng có chiến thắng đầy cảm xúc ở hành trình đua trụ hạng.

Tại sân chơi hạng Nhất (V.League 2), một ngày sau khi Huda Huế đang sa sút thắng đẹp đội cựu V.League 1 Khánh Hòa 2-0 ngay trên sân đối thủ để thoát khỏi đáy bảng, thì Hòa Bình đội vừa bị đẩy xuống thay thế cũng xuất sắc cầm hòa đội đầu bảng Phù Đổng Ninh Bình 1-1 để rút ngắn khoảng cách với chính Huda Huế còn 1 điểm. Đó là chưa nói, Hòa Bình còn lợi thế khi ít đá hơn Huda Huế 1 trận.

Nhưng Hòa Bình không phải là hiện tượng, bởi nó thuộc về Phù Đổng Ninh Bình, đội bóng toàn thắng 14 trận trước đó. Hoàng Đức và đồng đội thực sự phải mướt mồ hôi mới giành lại 1 điểm trong thế bị dẫn trước, không những chấm dứt chuỗi trận "chẻ tre" dù vẫn giữ mạch bất bại. Từ 9 điểm nhiều hơn, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng giờ chỉ còn hơn Trường Tươi Bình Phước 7 điểm. Dù đây vẫn là khoảng cách khá an toàn, nhưng rõ ràng sự cố mất điểm ở giai đoạn cuối trước một đội bóng nằm cuối bảng là lời nhắc nhở vô cùng thấm thía với tham vọng lấy vé trực tiếp lên hạng mang tên Phù Đổng.

Kịch tính chẳng kém, V.League 1 cũng chứng kiến việc đội chót bảng SHB Đà Nẵng vùng lên thắng đội đang xếp thứ 3 Thanh Hóa. Sự trở lại của Thiago Henrique trên hàng công SHB Đà Nẵng hay việc thiếu vắng Đinh Xuân Tú, Trinh Xuân Hoàng ở đội bóng sứ Thanh khó mang ra để lý giải về kết quả bất ngờ trên sân Tam Kỳ. Chỉ chắc chắn một điều, là các cầu thủ của đội bóng sông Hàn thi đấu với tinh thần không buông bỏ, xứng đáng để có 3 điểm quý hơn vàng này. 3 trận giành 5 điểm trước các đối thủ hàng đầu giải đấu như Bình Dương (hòa 1-1), Nam Định (hòa 0-0) và Thanh Hóa (thắng 1-0) là chuỗi trận "hồi sinh" đáng khen của thầy trò HLV Lê Đức Tuấn. Điểm số có khác nhau nhưng giá trị lại không khác khi 2 điểm giành được ở 2 trận hòa đều mang về từ sân khách, của những "đại gia" giàu tham vọng như Nam Định và Bình Dương. Đây có thể là bước ngoặc thay đổi số phận SHB Đà Nẵng trong nỗ lực trụ hạng, khi những vết thương tinh thần, tư tưởng có dấu hiệu được "chữa lành".

Người anh em SHB Đà Nẵng là CLB Quảng Nam cũng suýt làm điều tương tự ở sân Hàng Đẫy. Trước Hà Nội FC đang có phong độ cao và lợi thế đủ đường, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn ngoan cường chống trả, thậm chí chơi rất hay. Nếu phải trách cứ học trò, HLV Văn Sỹ Sơn chỉ có thể trách vận may không thuộc về đội bóng của mình. Bởi với thất bại tối thiểu 1-2, CLB Quảng Nam có lý do để tiếc nuối với những cơ hội mà Oduenyi, Thế Tài, Hoàng Vũ Samson, Atshemene và Văn Trạng đã bỏ lỡ. Không phải ngẫu nhiên mà bầu Hiển đã thưởng nửa tỷ đồng cho đội chiến bại Quảng Nam. Nhiều người nhận xét, bầu Hiển đã rất "tinh tế" bằng động thái này, một mũi tên trúng hai đích khi con cưng Hà Nội FC đạt số điểm tối đa để theo sát Nam Định, còn đội bóng thuộc diện tài trợ Quảng Nam không có biểu hiện gì là nhường điểm, trái lại là khác.

Ngoài 2 cái tên nêu trên, vòng 20 còn có một cái tên xứng đáng nêu gương vượt khó. Trong bối cảnh cả giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành và trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh đều không ngồi trong khu vực kỹ thuật, thầy trò HLV Lê Quang Trãi đã có chiến thắng quý giá trước Hải Phòng trước đó sở hữu chuỗi phong độ cao, đồng thời tạo cách biệt với đội xếp thứ 12 là SLNA lên 5 điểm, đội đang ở vị trí đá play-off Bình Định lên 8 điểm.

V.League 1 lẫn V.League 2 đang vào giai đoạn nước rút và cũng chính là thời điểm tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Vòng 20 của V.League 1 và vòng 16 V.League 2 đang chứng minh rằng mọi chuyện có thể xảy ra như những gì HLV Popov nhận xét, rằng với sân cỏ Việt Nam "mọi đội bóng có thể thắng lẫn nhau" là sự thực. Vấn đề là, nếu yếu thắng mạnh một cách minh bạch, thậm chí có phần may mắn, thì đó thực sự là tính hấp dẫn muôn đời của bóng đá. Ngược lại, ý niệm "mọi đội bóng có thể thắng lẫn nhau" chỉ có thể mang ý nghĩa tiêu cực, đầy ám ảnh…

T.S