Báo Công An Đà Nẵng

Khổ trăm bề!

Thứ sáu, 10/12/2021 12:34

- Chuyện chi mà khổ trăm bề rứa Tư Chợ Hàn?

- Thì chuyện học của bọn trẻ đó NXD. Đến trường học trực tiếp cũng khổ, ở nhà học trực tuyến cũng khổ...

-  Sao nghe phụ huynh than con học trực tuyến không hiệu quả, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần?

- Nói vậy mà không phải ai cũng vậy hết NXD ơi! Học trực tuyến thì phụ huynh không an tâm về chất lượng, đặc biệt là ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý con trẻ. Nhưng khi được đến trường, phụ huynh lại lo ngay ngáy lỡ không may con mình bị… lây nhiễm. Vì đâu ai dám khẳng định chắc chắn 100% đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch? Chỉ riêng vấn đề đảm bảo giãn cách trong lớp học cũng đã thấy khó thực hiện rồi. Bởi hiện nay sĩ số HS/lớp của hầu hết các trường học trên địa bàn TP đều không đảm bảo.

- Cái này NXD có nghe, có biết. Trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh, có phụ huynh cho biết “thà để con dốt” còn hơn để con tới trường vào thời điểm này…

- Rứa nên Tư Chợ Hàn mới nói ngành GD-ĐT khổ trăm bề. Bởi lỡ có chuyện chi thì… lãnh đủ “tiếng chì, tiếng bấc”.

- NXD thấy, nếu cứ “sống trong sợ hãi” hoài thế này, ai cũng oải chỉ tổ sinh thêm bệnh tật, đặc biệt là về tâm lý. Theo NXD, nhà trường và phụ huynh cần đồng lòng, chia sẻ trách nhiệm trong việc tuyên truyền, nâng cao ý thức của HS trong tự bảo vệ bản thân bằng cách tuân thủ 5K; hướng dẫn HS cách đảm bảo giãn cách an toàn, thực hành rửa tay thường xuyên... Song song đó, nhà trường thường xuyên vệ sinh trường lớp, bàn ghế sạch sẽ; chế biến thực phẩm an toàn; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị y tế, nước sát khuẩn…        

  N.X.D