Báo Công An Đà Nẵng

Khởi tố nghịch tử

Thứ năm, 14/12/2017 19:00

Sau gần 2 tuần điều trị tại bệnh viện, ông Nguyễn Võ Năng (1959, trú xã Hưng Lợi, H. Hưng Nguyên, Nghệ An) đã được em trai là ông Nguyễn Tiến Đạo (1964) đưa về nhà chăm sóc. Ông Năng phải nhập viện do bị con trai cả Nguyễn Võ Tới (1987) đánh đập dã man dẫn đến mẻ bánh chè, gãy xương sườn, mẻ xương ống...

Ông Nguyễn Võ Năng bị con trai đánh gãy xương sườn, mẻ xương ống, xương bánh chè phải bó bột.

Con bạo hành cha?

Những ngày qua, sự việc Nguyễn Võ Tới nhiều lần bạo hành bố ruột là ông Nguyễn Võ Năng khiến dư luận vô cùng bức xúc. Nhớ lại câu chuyện của anh mình, ông Nguyễn Tiến Đạo buồn bã: “Trước đây, Anh Năng là người hiền lành, khỏe mạnh, việc gì trong nhà anh cũng làm chu đáo nhưng vài năm trở lại đây sức khỏe giảm sút, chỉ làm được những việc lặt vặt nên thường bị vợ con khinh thường, hắt hủi. Đặc biệt, khoảng 10 năm trước, người con trai thứ 2 của anh Năng đi làm phụ xe bị tai nạn tử vong nên anh ấy buồn chán và có tìm đến rượu để giải sầu. Cũng từ đây, tình cảm giữa các thành viên trong gia đình trở nên rạn vỡ, không tin tưởng nhau. Không được vợ con tôn trọng, anh Năng đã nhiều lần bị con trai bạo hành, đánh đập dã man”.

Theo chính quyền địa phương thì sự việc ông Năng bị con trai bạo hành không chỉ khiến người thân bức xúc mà làng xóm cũng nhiều lần phẫn nộ, bất bình và có ý định kéo nhau lên CAH để yêu cầu xử lý Nguyễn Võ Tới. Tuy nhiên lực lượng CAX Hưng Lợi ngăn chặn ngay từ cơ sở. “Đây không phải lần đầu ông Năng bị con bạo hành mà trước đó nhiều năm liền ông đã bị Tới đánh. Điển hình như tháng 5-2017, ông Năng bị Tới đổ oan trộm tivi bán lấy tiền uống rượu. Cũng nhiều lần Tới cho rằng ông Năng lấy trộm tiền trong con heo đất rồi sinh sự và đánh bố. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi chuyện đã bao giờ thấy bố lấy trộm chưa thì Tới nói chưa thấy mà chỉ nghi ngờ rồi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với bố” - ông Trần Đình Huyến - Phó trưởng CAX Hưng Lợi cho biết.

Cũng theo ông Huyến, mặc dù đã nhiều lần bị con đánh nhưng ông Năng vẫn giấu kín chuyện, âm thầm chịu đựng mà không cho ai biết. Còn khi CAX Hưng Lợi triệu tập Tới lên trụ sở làm việc thì Tới không đưa ra được bằng chứng về việc thấy hay bắt được bố lấy trộm gì mà chỉ nghi ngờ và một mực cho là ông Năng lấy trộm rồi đánh đập.

Nguyễn Võ Tới.

Đánh gãy xương vì nghi trộm tiền!

Cuối tháng 7 vừa qua, ông Năng đang sinh sống ở nhà 2 tầng cùng gia đình thì bị vợ là bà Phan Thị Hương (1960) cùng Tới đuổi, phải ra ở trong căn nhà cấp bốn bỏ hoang cách đó chừng 80m, không có bất cứ vật dụng cá nhân nào.“Kể từ khi anh Năng bị đuổi ra sống một mình trong căn nhà không điện, không giường, không đồ dùng sinh hoạt này thì hằng ngày anh ấy phải tự đi kiếm đồ ăn hoặc chúng tôi cử người mang đồ ăn đến cho anh ấy. Đêm đến thì nằm co quắp trên chiếc xe trâu cũ kỹ của gia đình. Mới đây, ngày 22-11, bà Hương bị mất 5 triệu đồng mà con trai gửi về nuôi cháu nên nghi ngờ anh Năng lấy. Hôm đó, Tới đi làm về nghe mẹ khóc lóc nói mất tiền liền cầm khúc gỗ đánh tới tấp vào bố mình đến nỗi ông Năng bị gãy 2 xương sườn, mẻ xương ống chân, mẻ bánh chè đầu gối, bầm tím khắp người. Hôm đó, Tới còn mang 2 chai xăng với ý định đốt cả nhà và thiêu sống bố nhưng mọi người can ngăn” - ông Nguyễn Tiến Đạo kể lại.

Là hàng xóm sống gần nhà ông Năng, bà Hoàng Thị Tr. đã nhiều lần chứng kiến cảnh Tới bạo hành bố dã man nhưng do Tới quá hung hăng, lại nghĩ là chuyện gia đình nên hàng xóm không dám ngăn cản. Chỉ đến khi Tới đi ra ngoài xách một can xăng về có ý định đốt nhà và đốt luôn bố thì mọi người mới chạy vào can ngăn. “Hôm đó tôi nghe ồn ào nên chạy ra bờ rào ngó sang thì thấy Tới đang đánh bố. Vì nghĩ như mọi lần nên tôi không sang can ngăn. Khoảng 21 giờ thì Tới không đánh nữa mà đi ra ngoài, 30 phút sau thì mang xăng về rồi tiếp tục đánh đập và định đốt ông Năng nên mọi phải người can” - bà Tr. kể. Cũng về vụ việc này, ông Đạo cho biết thêm: “Ngày hôm đó, sau khi đánh ông Năng xong, mẹ con Tới chẳng ngó ngàng gì. Tôi sang thấy anh trai bị nặng quá nên đưa đi bệnh viện cấp cứu. Lúc ở bệnh viện, Tới đến nhưng chẳng hỏi thăm gì bố mà viết sẵn một tờ đơn là xin không giám định thương tật để bắt bố ký gửi CA nhưng chúng tôi biết được nên ngăn lại”.

Sau khi được người thân đưa đến điều trị tại bệnh viện hơn nửa tháng, hiện sức khỏe ông Năng đã dần ổn định và được đưa về ở tạm tại nhà của ông Đạo để tiện chăm sóc. Gia đình cũng đã gửi đơn đến cơ quan CA đề nghị vào cuộc điều tra, xử lý hành vi của Tới. Sau khi nhận thông tin, CAH Hưng Nguyên đã triệu tập Nguyễn Võ Tới lên trụ sở để điều tra làm rõ. Bước đầu, Tới thừa nhận đã đánh đập bố mình gây nên hậu quả nghiêm trọng. Ông Năng cũng đã được lực lượng chức năng đưa đi giám định tỷ lệ thương tật để làm căn cứ xử lý Tới trước pháp luật. Ngày 13-12, Trung tá Phan Ngọc Thanh - Phó Trưởng CAH Hưng Nguyên cho biết, cơ quan CSĐT CAH Hưng Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Võ Tới về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

D.HÓA