Báo Công An Đà Nẵng

Chung kết U21 quốc tế, U19 HAGL Arsenal JMG – U21 Thái Lan (18 giờ ngày 28-10):

Không dễ thắng người Thái

Thứ ba, 28/10/2014 08:20

(Cadn.com.vn) - Nhìn cách các cầu thủ U21 Thái Lan lội ngược dòng đánh bại U21 Malaysia để vào chung kết, không ít người e ngại về khả năng chiến thắng của U19 HAGL Arsenal JMG trong trận đấu tối nay.

Điểm mạnh dễ nhìn thấy nhất của U21 Thái Lan so với U19 HAGL là sự dày dạn về trận mạc và nền tảng thể hình, thể lực. Nhờ hai yếu tố này mà các cầu thủ Thái Lan đã làm nên cuộc lội ngược dòng không tưởng trước U21 Malaysia ở bán kết. Trận đó, U21 Thái Lan bị dẫn 3 bàn khi thời gian chính thức còn khoảng 10 phút, nhưng họ không từ bỏ quyết tâm để rồi nhanh chóng thu hẹp khoảng cách xuống 2-3. Có 5 phút bù giờ, U21 Thái Lan đã tận dụng một cách hoàn hảo để gỡ hòa, sau đó hạ đo ván U21 Malaysia 4-2 trên chấm 11m. Nói vậy để thấy, U21 Thái Lan bước vào trận chung kết tối nay với tinh thần cực kỳ hưng phấn.

Trong khi đó, U19 HAGL vào đến chung kết bằng chuỗi trận không thực sự thuyết phục. Ở vòng bảng, họ thắng U21 Malaysia nhưng thua U21 Sydney (Australia) và phải nhờ đến lá thăm may mắn mới vào bán kết. Tại đây, thầy trò HLV Guillaume Graechen đối đầu với đội bóng đàn anh U21 Báo Thanh niên do HLV Phan Công Thìn dẫn dắt. Phải chờ đến loạt sút 11m cân não, U19 HAGL mới cầm vé vào chung kết. Nhưng đáng nói, đó là trận đấu để lại quá nhiều dư vị buồn trong dư luận, từ chuyện U21 Báo Thanh niên chơi phòng ngự tiêu cực, cho đến sự thiên vị của khán giả Cần Thơ dành cho U19 HAGL... Ngay cả HLV Graechen cũng phải thừa nhận U19 HAGL vào đến chung kết là nhờ đến may mắn.

Thầy trò HLV Guillaume Graechen đang khát khao có danh hiệu đầu tiên.

Trở lại với trận đấu sắp diễn ra tối nay, điểm mạnh của U21 Thái Lan (như đã phân tích ở trên) chính là điểm yếu của U19 HAGL. Trước tiên nói về thể lực, thể hình, đây là vấn đề được bàn nhiều từ khi các cầu thủ U19 HAGL mới ra lò, cho đến giải đấu năm nay. Xét về kinh nghiệm, rõ ràng các cầu thủ đàn anh U21 Thái Lan phải hơn U19 HAGL. Những gì họ thể hiện trong cuộc lội ngược dòng trước U21 Malaysia là minh chứng.

Tuy nhiên, U19 HAGL có lợi thế rất lớn về tinh thần. Như những gì diễn ra từ đầu giải, khán giả Cần Thơ phát cuồng vì Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường..., nên trận nào của U19 HAGL cũng đông nghịt. Ngay cả khi U19 HAGL đá với U21 Báo Thanh niên cũng được cổ vũ thiên vị là đủ biết.

  Khi giải chưa diễn ra, HLV Graechen phát biểu rằng U19 HAGL đủ sức vô địch. Và những gì đã diễn ra cho thấy, phát biểu của nhà cầm quân người Pháp có cơ sở khi trình độ của U19 HAGL và các đối thủ khá ngang nhau.

Hy vọng tối nay, U19 HAGL vô địch, dù biết rằng nhiệm vụ đánh bại U21 Thái Lan không hề dễ dàng.

Khánh Hòa