Báo Công An Đà Nẵng

Không dung túng cái xấu

Thứ hai, 01/01/2018 15:00

Đến giờ, người dân địa phương vẫn còn nhớ và khâm phục tinh thần trách nhiệm của anh Đặng Văn Tân (trú thôn Giáng Nam 1, xã Hòa Phước, H. Hòa Vang). Chiều 12-9-2017, anh phát hiện một thanh niên lạ mặt, mặc áo thun đen điều khiển xe Sirius lai vãng trong khu vực có biểu hiện nghi vấn nên cảnh giác theo dõi. Khi thanh niên này dừng xe ven tuyến QL1A, liếc dọc liếc ngang trước khi ghé vào các quán sửa xe của anh gạ bán xe với lý do hết tiền tiêu và quên mang theo giấy tờ, anh mưu trí đóng vai người cần mua xe giá rẻ để có thời gian tin báo cho lực lượng CAX đến hiện trường. Qua kiểm tra hành chính, đối tượng khai tên Trương Quang Công (trú xã H. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), còn xe máy BKS 47M1-162.40 mang theo là tang vật của một vụ trộm đã thực hiện trót lọt ở P. Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng)...     

Ở xã miền núi Hòa Phú, rạng sáng 25-6, anh Lê Đình Công (trú thôn Đông Lâm) thấy đối tượng Trần Văn Gương (trú xã Hòa Sơn) chạy xe máy BKS 43K1-209.34 quần đảo trộm chó liền tri hô. Chừng vài phút sau, người dân trong thôn đã có mặt chốt chặn các ngả đường theo mô hình tự quản “Thôn xóm an toàn” để vây bắt tội phạm. Biết không còn đường thoát nên Gương vứt lại xe máy cùng 2 con chó bỏ trốn vào rừng.

Trước đó, người dân thôn Quá Giáng 2 (xã Hòa Phước) thấy xe máy BKS 92D1-424.91 dựng ven tuyến QL1A không người trông coi, nhưng khi nhìn xuống phía dưới cầu Quá Giáng thì thấy bóng người thấp thoáng có biểu hiện nghi vấn nên rủ nhau xuống kiểm tra. Tại hiện trường, người dân phát hiện bên bụi cây rậm có 2 miếng giấy bạc nhỏ bị đốt cháy còn vương mùi khét nên nghi ngờ có đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy liền tin báo cho tổ tuần tra 8394 xã. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 2 đối tượng nghiện Nguyễn Văn Tăng, Nguyễn Duy Sơn (cùng trú H. Quế Sơn, Quảng Nam) đang ẩn nấp trong các vòm sắt của chiếc cầu cũ và thu giữ 1 tép heroin... Tại xã Hòa Phong, anh T.Q.S (trú địa phương) do có việc cần nên nửa đêm chạy xe máy từ nhà lên tuyến QL14B, khi ngang qua thôn Dương Lâm 1 (xã Hòa Phong) thấy 1 đối tượng lạ mặt cầm túi xách đứng trong góc tối có biểu hiện nghi vấn nên cảnh giác báo tin. Khi bị tổ tuần tra 8394 xã Hòa Phong khống chế, đối tượng khai tên Lại Thanh Quyết (trú H. Tương Dương, Nghệ An), kiểm tra túi xách, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 1,5 bánh heroin. Những nghĩa cử cao đẹp của các công dân trên đều được chính quyền các cấp, các ngành ghi nhận và trân trọng. Song, càng trân trọng hơn khi biết được việc làm của họ chỉ đơn giản xuất phát từ ý thức trách nhiệm và sự tự nguyện vì bình yên của địa phương.

Được biết, nhiều năm qua, lực lượng CAH, CAX và các ban ngành, đoàn thể H. Hòa Vang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Từ đó, ý thức tự giác tham gia phòng ngừa, phát hiện đấu tranh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật của các tầng lớp nhân dân ngày càng nâng cao; nhiều mô hình liên kết phòng, chống tội phạm khu vực giáp ranh của các xã Hòa Phước, Hòa Tiến, Hòa Khương, Hòa Phú với các địa phương TX Điện Bàn và các H. Đại Lộc, Đông Giang (Quảng Nam) hoạt động có hiệu quả... Theo đó, công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn nông thôn này không còn là trách nhiệm của riêng lực lượng CA nữa mà đã trở thành trách nhiệm chung của toàn thể cán bộ, nhân dân các địa phương. Trên địa bàn ngày càng xuất hiện nhiều điển hình sẵn sàng ra tay ngăn chặn, không dung túng cái xấu, bảo vệ cuộc sống bình yên cho cộng đồng.

VY HẬU