Báo Công An Đà Nẵng

Không gian đọc Hội An

Thứ năm, 10/09/2015 09:02

(Cadn.com.vn) - Đam mê sách và mong muốn truyền cảm hứng đọc sách đến với trẻ nhỏ, chị Khiếu Thị Hoài, thủ thư Trường Đại học Phan Châu Trinh đã nỗ lực xây dựng Không gian đọc Hội An để phục vụ miễn phí cho trẻ em.

Cứ đến ngày chủ nhật, khuôn viên của Bảo tàng Di sản văn hóa Hội An (đường Trần Hưng Đạo) lại có rất đông người, cả người lớn và trẻ nhỏ đến đây đắm mình vào Không gian đọc sách Hội An. Tuy nhiên, ít người hay rằng, cái không gian sách đó hình thành từ câu chuyện dạy con đọc sách từ trong bụng mẹ của chị Khiếu Thị Hoài. Chị Hoài bảo "mình rất mê sách và thích đọc sách nên muốn truyền đam mê ấy cho con". Khi con còn nằm trong bụng, chị đã tìm sách thiếu nhi, đọc thành tiếng và mỗi ngày đọc vài chục trang, với niềm tin rằng bé con sẽ nghe và hiểu. Và sau này khi con ra đời, đêm nào chị cũng đọc sách cho con nghe, điều đó trở thành thói quen, mà dù có bận hay mệt mỏi đến mấy. Sự kiên trì đó của chị Hoài đã mang lại kết quả: con trai chị rất thích đọc và trân quý sách. Với con gái thứ hai cũng vậy, chị Hoài đã kiên trì truyền cảm hứng đọc sách, yêu sách cho bé ngay từ tuổi nhà trẻ. Đều đặn mỗi ngày Hoài ghé trường đọc sách cho con sau giờ ăn trưa. Khi nhận ra tất cả những đứa trẻ khác trong lớp cũng chăm chú lắng nghe câu chuyện nên chị xin cô giáo mang bộ khuyếch âm theo để đọc cho tất cả các cháu cùng nghe. Những trang sách thần tiên như Bác sĩ Aibolit, Những tấm lòng cao cả, Con quỷ gỗ... cứ thế đi vào tâm trí của con chị và bạn bè.

Không gian đọc Hội An thu hút nhiều thiếu nhi đến đọc sách.

Lúc đó chị Hoài đã ấp ủ ý định mở một không gian đọc sách miễn phí cho trẻ em, tuy nhiên chưa có điều kiện để thực hiện. Phải đến khi có người bạn hỗ trợ, thì chị cùng với nhóm của mình mới  thành lập Không gian đọc Hội An. Ngày thành lập, do chưa có kinh nghiệm và chưa được phổ biến nên không gian chưa thu hút được nhiều người đến đọc sách. Khó nhưng không nản, chị Hoài lặn lội đến nhiều nơi để xin sách, đặc biệt là những sách dành cho thiếu nhi, rồi đến chủ nhật chị mang đến Bảo tàng Di sản văn hóa Hội An cho mọi người đọc. Cứ thầm lặng và miệt mài như vậy, Không gian đọc Hội An của chị dần thu hút được nhiều người. Chị Thanh Nga (trú P. Minh An) nói:  "Chủ nhật nào tôi cũng đưa hai cháu đến đây để đọc sách một phần vì để con có thêm hiểu biết, một phần để các cháu có thêm bạn bè. Cho con đọc sách thì tốt hơn là để con chơi máy tính và điện thoại. Và mỗi khi đến đây, tôi cũng đọc sách". Còn cháu Ly (11 tuổi) thì khoe:  "Ở đây có rất nhiều sách để đọc, ngoài ra cháu còn có thể chơi các trò chơi hoặc vẽ tranh nữa".

Chị Hoài hướng dẫn các em tìm đọc cuốn sách hay.

Không chỉ đọc sách, Không gian đọc Hội An còn cho các cháu thiếu nhi mượn sách về nhà. Điều đặc biệt là chị Hoài không quản lý sách như cách các thư viện vẫn làm mà chị tạo cho các cháu sự tự giác trong việc gìn giữ, bảo vệ sách. Chị Hoài tâm sự: "Một đứa trẻ đã đam mê sách và thích đọc sách thì tự khắc cháu sẽ biết trân trọng những cuốn sách của mình. Mình muốn tạo một sự thân thiện, giúp các cháu được tiếp cận và có được sách một cách dễ dàng nhất. Mỗi cháu sau một ngày sẽ nhận được một thiệp đề chữ "Hẹn gặp lại tuần sau nhé". Có thể tuần sau các cháu không đến nhưng tuần sau nữa các cháu sẽ đến, bởi các cháu luôn nhớ rằng mình có một lời hẹn như thế. Sách sẽ nuôi dưỡng trí tưởng tượng và lòng nhân văn cho mỗi đứa trẻ.

Vì vậy tôi muốn tất cả mọi người và nhất là trẻ em đọc sách như là một điều bình thường trong cuộc sống". Cùng với những sinh viên Trường Đại học Phan Châu Trinh, chị Hoài  tạo những nét mới Không gian đọc Hội An như làm cây sách để giới thiệu những cuốn sách thú vị, trên cây treo những bức ảnh về các em đang đọc sách; những câu châm ngôn ý nghĩa về sách và gia đình. Và từ vài trăm cuốn sách ban đầu, đến nay Không gian đọc Hội An đã có  hàng nghìn cuốn sách với đủ các thể loại, không chỉ cho trẻ em mà tất cả mọi người khi ghé vào có thể tìm được sách phù hợp với mình.

Cứ như thế, với lòng nhiệt huyết chị Hoài đã lan tỏa niềm đam mê đọc sách đến với mọi người  qua Không gian đọc Hội An.

Minh Hà