Báo Công An Đà Nẵng

Không phải dạng vừa đâu!

Thứ hai, 23/10/2017 19:00

18 giờ ngày 17-10, Nguyễn Ngô Tín (1999), Nguyễn Đoàn Minh Nghiêm (1999) và Trần Hữu Khải (2001, cùng trú Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đến quán Internet Mai Anh tại tổ 19C, P. Hòa Phát (Q.Cẩm Lệ) để chơi game. Khi vào chơi được chừng 15 phút thì Khải mượn xe máy của Tín đi đón em gái. Cùng lúc này có Nguyễn Văn Nhựt (1991, trú tổ 16C, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ) trong tình trạng đã uống bia rượu vào quán Internet, ngồi bên cạnh Tín và Nghiêm vô cớ gây sự. Nhựt thúc cùi chỏ vào mặt Tín và có lời lẽ khiêu khích.

Nguyễn Ngô Tín và hung khí gây án.

Vô cớ bị đánh, Tín và Nghiêm đứng dậy tính tiền rồi ra ngồi trước quán để chờ Khải chở về. Khi Khải đến, Tín chỉ vào quán hỏi Khải có biết Nhựt là ai không và kể lại toàn bộ chuyện bị đánh. Tín yêu cầu Khải chở mình cùng Nghiêm đi lấy hung khí để quay lại chém Nhựt cho bõ tức.

Khải dùng xe của Tín chở Tín và Nghiêm đến nhà Huỳnh Minh Hiền (2003, trú tổ 18, P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Tại đây, Tín nhờ Hiền đi kiếm giúp hung khí và kể loại toàn bộ sự việc cho Hiền nghe. Nghe xong, Hiền tự nguyện tham gia, đưa xe máy của mình cho Khải chở, còn Tín chở Nghiêm bằng xe của Tín đi lấy hung khí. Cả nhóm đến số 227/3-Trường Chinh, vào nhà một người dân bỏ hoang sau giải tỏa để làm đường. Tại đây, Hiền vào hiên lửng của ngôi nhà lấy 2 cây mác tự tạo giấu từ trước trong túi vải màu xanh. Có hung khí, cả nhóm quay lại quán Internet Mai Anh tìm Nhựt để trả thù cho Tín.

Khi đến nơi, Hiền và Tín mỗi người cầm một cây mác xông vào quán, còn Nghiêm và Khải nổ xe máy chờ sẵn, khi đồng bọn gây án xong sẽ chở đi trốn. Trước khi vào quán, Tín nói với Hiền là thấy Tín chém ai thì cứ thế mà chém theo. Cả hai đến vị trí Nhựt đang ngồi, sử dụng mác chém Nhựt 3 nhát vào cổ tay, vai và chân. Gây án xong, Tín và Hiền nhanh chóng thu hung khí, chạy ra khỏi quán để đồng bọn chở đi. Hiền mang toàn bộ số hung khí gây án đến giấu gần quán cà-phê Ngọc Huy tại địa bàn P. Hòa An. Còn Nhựt được người dân chuyển vào bệnh viện cấp cứu với thương tích giám định tối thiểu là 15%.

Từ tin báo của quần chúng, trong đêm 17-10, CAP Hòa Phát phối hợp Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ khẩn trương tổ chức lực lượng vào cuộc xác minh. Qua lời khai nhân chứng và trích xuất Camera tại hiện trường, lực lượng CA sớm nhận diện được chân dung hung thủ. Đến trưa 18-10, CAP Hòa Phát triệu tập làm việc với Tín và chuyển vụ việc cho CAQ Cẩm Lệ tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Ngày 19-10, toàn bộ số đối tượng tham gia đánh nhau tại quán Internet Mai Anh được triệu tập làm việc và khai nhận hành vi phạm tội của mình cũng như vị trí cất giấu hung khí gây án. Ngày 20-10, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Ngô Tín và Nguyễn Đoàn Minh Nghiêm về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2, điều 104 BLHS. Riêng Huỳnh Minh Hiền và Trần Hữu Khải thời điểm phạm tội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên sẽ có hình thức xử lý phù hợp theo luật định.

Dân gian có câu cửa miệng “Một điều nhịn chín điều lành”, giá như Tín cùng đồng bọn biết kiềm chế bản thân khi xảy ra va chạm với Nhựt thì chắc chắn không phải vướng vào vòng lao lý. Về phía Nguyễn Văn Nhựt, tuy là bị hại nhưng cũng đáng phê phán bởi lối hành xử hung hăng khi đã sử dụng rượu bia. Âu đó cũng là bài học nhớ đời không chỉ đối với Nguyễn Văn Nhựt, Nguyễn Ngô Tín, Nguyễn Đoàn Minh Nghiêm, Huỳnh Minh Hiền và Trần Hữu Khải mà với tất cả những ai muốn sử dụng bạo lực để ứng xử với nhau trong cuộc sống đời thường.

P.V