Báo Công An Đà Nẵng

Kịp thời cứu người đang nguy kịch

Thứ sáu, 06/12/2013 09:35

(Cadn.com.vn) - Trên đường TTKS giữa đêm khuya, Tổ công tác 7661 CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nhận được thông tin một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, cần gấp lượng lớn máu nóng mới mong qua khỏi. Không ngần ngại, tổ tuần tra nhanh chóng huy động toàn bộ lực lượng sẵn có và vận động sinh viên, nhân dân đến cứu giúp. Nhờ thế, bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch và sức khỏe dần bình phục tốt trở lại.

1 giờ 30 ngày 27-11, Tổ tuần tra 7661 CAP Khuê Mỹ do thiếu úy Trần Anh Vũ Long dẫn đầu cùng Đội Dân phòng cơ động (DPCĐ) nam P. Khuê Mỹ đang trên đường TTKS đến trước cổng Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng thì gặp một thanh niên trong bộ dạng hốt hoảng vừa chạy vừa khóc.

Để hiểu rõ sự tình, tổ tuần tra nhanh chóng tiếp cận tìm hiểu. Qua thăm hỏi, người thanh niên cho biết tên là Huỳnh Thanh (1979, trú xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam) và hiện tại em gái của mình tên Huỳnh Thị Xưng (1981) đang trong tình trạng nguy kịch, cần gấp một lượng máu thuộc nhóm máu B mới có cơ may sống...

Niềm vui của anh Huỳnh Ngọc Liêm (trái) và CBCS CAP Khuê Mỹ khi góp phần cứu giúp chị Xưng qua cơn nguy kịch.

Anh Thanh cho biết, chiều 26-11, em gái anh đến bệnh viện T.B.D (TP Hội An, Quảng Nam) chờ sinh. Đến 20 giờ cùng ngày, chị Xưng được các bác sỹ cho lên bàn mổ sinh. Sau gần 30 phút, ca phẫu thuật thành công và chị Xưng hạ sinh một bé trai nặng 3,4 kg. Tuy nhiên, đến 22 giờ thì các bác sỹ thông báo chị Xưng đang thiếu máu, nếu người nhà nào cùng nhóm máu B thì cho gấp.

Dù đã được truyền máu nhưng tình trạng sức khỏe của chị Xưng vẫn không khá lên. Sợ chị Xưng nguy hiểm đến tính mạng nên gia đình xin được chuyển viện ra Đà Nẵng điều trị. Đến 23 giờ 30, chị Xưng được chuyển đến BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng trong tình trạng hôn mê, sốc, thiếu máu nghiêm trọng và nguy hiểm đến tính mạng... Ngay lúc đó, biết mình có cùng nhóm máu với chị Xưng, anh Huỳnh Ngọc Liêm (Đội viên Đội DPCĐ nam) đã tình nguyện vào hiến.

Do lượng máu anh Liêm hiến vẫn chưa thể đủ nên các thành viên còn lại của tổ tuần tra liền liên hệ với toàn bộ CBCS CAP Khuê Mỹ và Đội DPCĐ nam của phường xem còn ai có nhóm máu B thì đến hỗ trợ thêm. Tuy nhiên, do không tìm được ai có nhóm máu B nên tổ công tác lại tức tốc lên đường tìm về các khu dân cư để vận động người dân nào còn thức, có nhóm máu B thì đến cứu giúp.

Khi đến KTX SV DMC 579 (Tổ 23, P. Khuê Mỹ), thấy một số sinh viên còn thức học bài, tổ tuần tra đã liên hệ vận động, kêu gọi hiến máu cứu giúp chị Xưng. Qua đó, 2 SV có cùng nhóm máu B đã đồng ý tình nguyện hiến máu cho chị Xưng.

Sau khi bỏ tiền túi ra thuê taxi đưa 2 SV đến bệnh viện truyền máu cho bệnh nhân, tổ công tác lại tiếp tục lên đường tìm và vận động thêm những người có nhóm máu B. Chỉ ít phút sau, tổ công tác đã kêu gọi thêm được 2 người dân nữa tình nguyện đến hiến máu cho chị Xưng.

Sau khi biết chị Xưng đã qua được cơn nguy kịch và hoàn thành việc đưa những sinh viên, người dân trở về lại nhà, tổ tuần tra lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ.

Cảm kích trước sự giúp đỡ nhiệt tình của tổ tuần tra, chiều 3-12, anh Trần Em (1971, chồng chị Xưng) đã tìm đến trụ sở CAP Khuê Mỹ để cảm ơn đối với CBCS CAP và Đội DPCĐ nam P. Khuê Mỹ.

Theo anh Trần Em, hiện tại sức khỏe của chị Xưng đã bình phục hơn 80% và chờ ngày xuất viện... Anh Trần Em xúc động: “Dù trong đêm khuya nhưng các anh vẫn hết sức nhiệt tình giúp đỡ mà không cần sự trả công hay lời cảm ơn. Sau khi biết vợ đã qua được cơn nguy kịch, tôi tìm gặp các anh để cảm ơn thì mới hay các anh đã lên đường đi làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho nhân dân. Gia đình tôi thật sự biết ơn CBCS CAP Khuê Mỹ và Đội Dân phòng cơ động nam. Bởi, không có các anh thì không biết vợ của tôi hiện giờ sao nữa...”.

Trung tá Lê Văn Mai – Trưởng CAP Khuê Mỹ chia sẻ: “Việc làm của Tổ tuần tra 7661 – CAP Khuê Mỹ dù nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn, đã cứu sống được một mạng người trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Không riêng gì trường hợp của chị Xưng, trong thời gian qua, trên đường TTKS, tổ tuần tra 7661 của phường cũng đã giúp đỡ, cứu giúp không ít người dân gặp phải cảnh khó khăn, hoạn nạn. Hình ảnh CBCS CAP và Đội DPCĐ nam của phường luôn đẹp trong mắt người dân”.

T.Dũng