Báo Công An Đà Nẵng

Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam: Tỏa sáng Blouse trắng

Thứ tư, 27/02/2019 07:30

Sáng nay (27-2), UBND TP Đà Nẵng sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và trao tặng giải thưởng "Tỏa sáng Blouse trắng năm 2018". 20 gương mặt điển hình được vinh danh tại Giải thưởng "Tỏa sáng Blouse trắng năm 2018" là những cán bộ y tế từ bác sỹ, y sĩ, điều dưỡng, hộ lý, nhân viên, kỹ thuật viên trực tiếp tham gia công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe,  khám điều trị cho bệnh nhân…

Dù ở mỗi cương vị và môi trường công việc khác nhau nhưng tất cả  đều có một điểm chung đó yêu nghề tha thiết, không ngại khó, ngại khổ, luôn yêu thương người bệnh như anh em ruột thịt, đồng cảm và thấu hiểu người bệnh như chính người thân của mình…

Hộ lý Nguyễn Thị Như Ý là thành viên tích cực của Ngân hàng máu sống BV Phụ sản - Nhi. 

Hết lòng vì bệnh nhân

Có thể khẳng định rằng, cuộc chiến giành sự sống cho người bệnh từ tay tử thần chưa bao giờ là dễ với các y bác sĩ. Chính vì vậy, ngoài việc nâng cao y đức, y đạo những người thầy thuốc trên địa bàn TP Đà Nẵng còn luôn tích cực trau dồi kiến thức, triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại trong chuyên môn...

Việc các bác sỹ (Bs) Huỳnh Đình Lai - Trưởng Khoa Nội tim mạch (BV Đà Nẵng), Nguyễn Xuân Tuấn - Khoa Nội Tiêu hóa (BV Đà Nẵng), Nguyễn Sỹ Linh - Khoa Gây mê hồi sức (BV Ung bướu) luôn lấy bệnh nhân làm trung tâm, không ngại khó khăn, không ngại lây nhiễm, gần gũi và chăm sóc chu đáo cho từng bệnh nhân, cố gắng đưa ra phác đồ điều trị thích hợp nhất… đã không còn là chuyện xa lạ đối với đồng nghiệp. Bằng tất cả tấm lòng của mình, những người thầy thuốc này luôn sẵn sàng có mặt bất kể giờ giấc, cứu sống nhiều trường hợp bệnh nặng và vui mừng mỗi khi có ai đó qua cơn nguy kịch hay khỏe mạnh xuất viện. Ngoài công tác chuyên môn, các bác sỹ còn có sự đồng cảm với nỗi đau bệnh tật, chú ý tìm hiểu hoàn cảnh của bệnh nhân và sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần cho bệnh nhân, mang lại niềm vui, niềm tin yêu lạc quan trong cuộc sống cho người bệnh…

Đó cũng là đặc điểm chung của những người như các Bs Nguyễn Quý Hiền - Trưởng Khoa thẩm mỹ (BV Da liễu), Nguyễn Anh Khoa - BV Y học cổ truyền, Nguyễn Hữu Vĩnh - Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu - chống độc (TTYT Q. Hải Châu), Phan Thị Hồng Yến - Trưởng Trạm Y tế P. Khuê Trung… 37 năm làm việc tại BV Da liễu, Bs Nguyễn Quý Hiền luôn làm tốt công tác phòng chống và điều trị bệnh phong. Năm 1984, Bs Hiền là người đầu tiên tình nguyện ra công tác tại khu điều trị Phong Hòa Vân. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về bệnh viện, Bs Hiền đã tích cực tham gia công tác khám điều trị bệnh phong, phẫu thuật điều trị loét lỗ đáo, phẫu thuật phục hồi chức năng cho người phong; đồng thời, tham gia khám loại trừ bệnh phong tại Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Đến năm 1991, tại TP Đà Nẵng phát hiện trường hợp nhiễm HIV/AIDS đầu tiên, Bs Hiền cũng là người tham gia điều trị bệnh HIV/AIDS kiêm bệnh phong…

Suốt thời gian qua, dù biết nhiều bênh nhân của mình thuộc diện "đặc biệt", Bs Hiền vẫn luôn gần gũi, chia sẻ, động viên an ủi cũng như tích cực thăm khám và điều trị với sự nhiệt huyết, tình cảm của một người thầy thuốc có tâm. Nhiều đêm trực có bệnh nhân nặng, Bs Hiền đã thức trắng cùng tua trực theo dõi, xử trí tích cực để mang lại cuộc sống cho bệnh nhân. Chính vì vậy, Bs Hiền luôn được bệnh nhân tin yêu, được đồng nghiệp cảm phục và quý mến. Hiện nay, dù đã ở trên cương vị Trưởng Khoa phẫu thuật thẩm mỹ nhưng Bs Hiền vẫn luôn tích cực tham gia công tác phẫu thuật lỗ đáo và phẫu thuật phục hồi chức năng cho bệnh nhân phong cũng như giúp các bệnh nhân vượt qua mặc cảm để sống vui, sống tốt...

Điều dưỡng Nguyễn Văn Hải (BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) luôn gần gũi, thương yêu người bệnh như chính người thân trong gia đình.

Thầm lặng giúp đời

Cũng giống như điều dưỡng trưởng Khoa Chấn thương - Chỉnh hình (BV Đà Nẵng) Lê Thị Hiền, các điều dưỡng Đỗ Thị Vân - Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (BV Đà Nẵng), Lưu Thị Bốn - Điều dưỡng trưởng Khoa Nhi cấp cứu - tích cực và chống độc (BV Phụ sản - Nhi), Nguyễn Thị Bình - Điều dưỡng trưởng Khoa Nhi hô hấp (BV Phụ sản - Nhi), Nguyễn Văn Hải - Khoa Khám đa khoa, cấp cứu (BV Phụ sản - Nhi), Hồ Như Thọ - Y sỹ đa khoa, Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS (TTYT H. Hòa Vang), Đinh Lệ Diễm - Kỹ thuật viên vật lý trị liệu (BV Phục hồi chức năng) luôn được người bệnh, người nhà bệnh nhân hết sức tin tưởng, quý mến, coi như người thân của mình. Không chỉ chăm sóc bệnh nhân nhiệt tình, chu đáo, nhiều người trong số họ còn chia sẻ cả nguồn máu nóng của mình cho bệnh nhân nguy kịch cũng như kịp thời tìm người đánh rơi tài sản để trả lại. Ngoài ra, nhiều anh, chị trong số họ đã tận tay đi xin những phiếu ăn, suất cơm từ thiện cho bệnh nhân và người nhà hay kêu gọi quyên góp từ các Mạnh Thường Quân vào việc ủng hộ người bệnh nghèo trong thời gian nằm viện, hỗ trợ một phần chi phí điều trị…

Ngành Y tế TP Đà Nẵng cũng có rất nhiều tấm gương sáng làm công tác thầm lặng phía sau giường bệnh… Điển hình như các hộ lý Nguyễn Thị Như Ý - Khoa Sơ sinh cấp cứu - Hồi sức tích cực và bệnh lý (BV Phụ sản - Nhi), Nguyễn Thị Thu Thủy - Khoa sinh (BV Phụ sản - Nhi), Võ Thị Thu Đông -Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (BV Ung bướu), Trần Thị Hòa -Khoa Nhi (TTYT Q. Liên Chiểu), nhân viên Vũ Đình Dũng -Khoa Thận nhân tạo (BV Đà Nẵng), nhân viên Nguyễn Thị Mỹ Loan, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức (BV Đà Nẵng). Công việc vất vả nhưng chính cái tấm lòng gắn bó, yêu nghề sâu sắc đã giúp hộ lý Nguyễn Thị Như Ý vượt qua tất cả, không ngại khó ngại khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và sẵn sàng giúp đỡ khi bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân cần đến… Đặc thù công việc nên thường xuyên phải trực đêm nhưng chị Ý không nề hà khó khăn, luôn luôn hoàn tất mọi công việc; khi khoa phòng cần tăng cường, chị không bao giờ từ chối. Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, hộ lý Ý là thành viên tích cực của Ngân hàng máu sống BV Phụ sản - Nhi. Hằng năm, chị có 2-3 lần hiến máu nhân đạo cứu người…

Những bông hoa đẹp của ngành Y tế Đà Nẵng, dù có vất vả, đối mặt với nhiều hiểm nguy nhưng khi đã chọn nghề y, họ đã vượt lên tất cả với một tấm lòng yêu thương người bệnh vô bờ bến và đặc biệt với cái tâm sáng của mình vẫn đêm ngày miệt mài làm việc, hồi sinh lại cuộc đời cho biết bao nhiêu người…

LÊ HÙNG