Báo Công An Đà Nẵng

Kỳ tích của cô gái "bệnh tim"

Thứ ba, 17/12/2013 09:36

(Cadn.com.vn) - Mới 3 năm trước, cô gái "chân đất" đến từ Quảng Ngãi, Phạm Thị Bình phải lên bàn phẫu thuật căn bệnh tim bẩm sinh. Và hôm qua, cô đã làm nên kỳ tích với tấm HCV nội dung marathon 42km tại SEA Games 27.

Ở nội dung marathon, những bước chạy chân trần quen thuộc của Phạm Thị Bình đã vượt qua các đối thủ mạnh để về đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 46 phút 3 giây, giành tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển điền kinh Việt Nam. Bàn chân của cô sưng lên vì tụ máu sau trận đấu nhưng nụ cười chiến thắng luôn nở trên môi.

Phạm Thị Bình được mệnh danh là "Nữ hoàng chân đất" bởi cô không đi giày khi thi đấu. Ngay cả tấm HCV hôm qua cũng vậy. Và điều đặc biệt nữa, Bình bị phát hiện mắc bệnh tim vào năm 2009, tưởng chừng giải nghệ vì nhà nghèo không có tiền chữa trị. Thế nhưng, một nhà hảo tâm đã hỗ trợ toàn bộ kinh phí để Bình ra Hà Nội phẫu thuật và giúp cô làm nên thành công.

"Nữ hoàng chân đất" Phạm Thị Bình. Ảnh: D. Phương

Khánh Hòa