Báo Công An Đà Nẵng

Ký ức 2008 ùa về

Thứ hai, 01/12/2014 09:01

(Cadn.com.vn) - Chắc hẳn ký ức tươi đẹp về kỳ AFF Cup 2008 đang ùa về nơi tim nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong những ngày này...

AFF Cup 2008 đã đánh dấu mốc son trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Kỳ AFF Cup năm đó, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV người Bồ Đào Nha Henrique Manuel da Silva Calisto, đã xuất sắc đánh bại Thái Lan sau hai lượt trận chung kết để đăng quang tại Mỹ Đình.

AFF Cup 2014 này, nếu thầy trò HLV Toshiya Miura đánh bại Malaysia ở bán kết, rồi sau đó vượt qua Thái Lan hoặc Philippines tại chung kết, bóng đá Việt Nam sẽ lại có một đêm đăng quang đáng nhớ nữa ở Mỹ Đình.

Văn Quyết (trái) và đồng đội đang mang đến niềm tin lớn lao cho người hâm mộ bóng đá nước nhà.

1. Con đường mà thầy trò HLV Miura đang đi gập ghềnh gần giống như 6 năm về trước mà đoàn quân của HLV Calisto đã trải qua.

Tại AFF Cup 2008, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng chủ nhà Thái Lan, Malaysia và Lào. Đoàn quân của HLV Calisto chơi khá chệch choạc khi thua Thái Lan 0-2 ngay trận mở màn. Trận đấu với Malaysia tiếp theo vì thế mang đến nhiều áp lực cho họ, bởi chỉ có thắng mới không phải sớm xách va li về nước. Cũng giống như vậy, AFF Cup 2014, thầy trò HLV Miura để hòa đáng tiếc trước Indonesia trận mở màn nên trận gặp Lào gặp không ít sức ép tâm lý.

Năm 2008, bản lĩnh của những chàng trai áo đỏ đã giúp họ xuất sắc giành chiến thắng 3-2 trước người Mã. Đó là cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Phạm Thành Lương đã giúp ĐT Việt Nam vượt lên dẫn trước ở phút 17. Nhưng chỉ 3 phút sau, Indra Putra gỡ hòa cho Malaysia. Đến phút 73, Nguyễn Vũ Phong ghi bàn đưa Việt Nam dẫn 2-1 và chính Indra Putra giúp Malaysia kéo trận đấu về vạch xuất phát ở phút 85. Khi trận đấu trôi về phút 88, Vũ Phong sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho ĐT Việt Nam.

Với tâm lý hưng phấn sau chiến thắng trước người Mã, đoàn quân của HLV Calisto dễ dàng hạ tuyển Lào 4-0 ở lượt cuối nhờ các pha lập công của Việt Thắng, Thành Lương, Huỳnh Quang Thanh và Thanh Bình, để giành vé vào bán kết với ngôi nhì bảng. Cũng từ đó, mọi thứ thực sự vào guồng, đội tuyển Việt Nam "nóng máy", rồi lần lượt vượt qua Singapore (bán kết) và Thái Lan (chung kết) để đăng quang

Điều đáng nói, tại kỳ AFF Cup 2008, cái gọi là điểm rơi phong độ của ĐT Việt Nam cũng gây ra sự hồ nghi. Hồ nghi bởi vì biểu đồ điểm rơi phong độ của họ rất kỳ lạ. Giai đoạn tập huấn trước giải, đoàn quân của HLV Calisto dẫn dắt trải qua 11 trận không thắng. Chuỗi trận bết bát ấy khiến dư luận lo lắng, còn  bản thân HLV Calisto và các học trò gánh chịu không ít áp lực. Cũng có những điểm tương đồng năm 2008, AFF Cup 2014, thầy trò HLV Miura trải qua giai đoạn tập huấn trước giải đầy khó khăn và áp lực khi có những trận giao hữu không thành công. Ngay cả khi vào giải, thầy trò HLV Miura cũng gây hồ nghi với trận hòa đáng tiếc trước Indonesia, thắng Lào không quá tưng bừng...

Có cảm giác như, ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2008 và tại AFF Cup 2014 đang có một biểu đồ điểm rơi phong độ khá giống nhau.

2. Thực tế những gì diễn ra cho thấy, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura đang đi đúng hướng và tạo được niềm tin nơi người hâm mộ.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, Malaysia là đối thủ rất khó chơi với ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, việc thầy trò HLV Miura đá lượt đi trên sân khách và lượt về ở Mỹ Đình là một lợi thế lớn.

Theo cách xếp lịch ban đầu, nếu ĐT Việt Nam vượt qua Malaysia ở bán kết thì chúng ta cũng có lợi thế ở chung kết khi đá lượt đi sân khách và lượt về ở sân nhà. Có nghĩa, nếu vô địch, ĐT Việt Nam sẽ nâng Cúp tại Mỹ Đình.

Trước hết xét về lối chơi, ĐT Việt Nam đang hoàn thiện dần qua từng trận đấu. Điểm nhấn chính là trận thắng tưng bừng 3-1 trước Philippines. Đó là trận đấu được đánh giá hay nhất của ĐT Việt Nam từ trước đến nay. Đoàn quân của HLV Miura chơi tấn công sắc bén, hiệu quả và sự chắc chắn nơi hàng thủ được thể hiện.

Một điều đáng ghi nhận nữa ở các tuyển thủ Việt Nam tại giải năm nay là nền tảng thể lực đã được cải thiện rất tốt. Như đã biết, các tuyển thủ chúng ta đã trải qua những bài tập nặng của chuyên gia thể lực người Nhật Bản nên họ càng vào giải càng tỏ ra sung mãn. Đối đầu với một Philippines toàn những cầu thủ gốc Châu Âu, Châu Mỹ cao to nhưng cầu thủ Việt Nam không hề thua kém về nền tảng thể lực.

Với những gì đã thể hiện, thầy trò HLV Miura đang khiến những ký ức tươi đẹp của kỳ AFF Cup 2008 ùa về nơi người hâm mộ bóng đá nước nhà. Vẫn biết đường đến vinh quang không trải đầy hoa hồng nhưng tin rằng thầy trò HLV Miura sẽ vượt qua chông gai, thử thách để đưa bóng đá Việt Nam trở lại ngôi đầu Đông Nam Á.

Quang Hải