Báo Công An Đà Nẵng

Lại xảy ra vụ chém người, phá xe kiểu “xã hội đen”

Thứ hai, 13/02/2012 00:00

Chỉ từ xích mích nhỏ trong việc đón, đưa khách, người nhà của anh Phạm Hồng Dũng (1988, trú Chư Ty, H. Đức Cơ, Gia Lai) bị một nhóm đối tượng mang mã tấu, búa tới đập nát chiếc ô-tô. Không những thế, chúng còn dã man chém bất kể người già, phụ nữ, trong đó có một người may mắn thoát chết thần kỳ nhờ... chiếc mũ bảo hiểm. Vụ việc đang gây bất an trong đời sống của người dân, lo lắng trước sự xem thường pháp luật của nhóm đối tượng trên.

Vào 15 giờ ngày 6-2, anh Phạm Hồng Dũng điều khiển ô-tô BKS 43K-5754 tuyến Pleiku - Đức Cơ (Gia Lai), khi đến gần dốc Hàm Rồng (xã Chư Hdrông, TP Pleiku) thì xảy ra tranh cãi với lái xe khách BKS 53L-2256 (chạy cùng tuyến). Tại đây, lái xe BKS 53L-2256 cùng 2 người khác đã dùng mã tấu, dao quắm rượt đánh anh Dũng. “Vì chạy cùng tuyến nên tôi biết lái xe khách trên tên là Lộc cùng 2 người khác rượt đánh tôi. Một trong 3 người trên chém trượt vào vai tôi, tôi bỏ chạy đến khi trượt xuống phía vực dốc Hàm Rồng thì mới thoát được” - anh Dũng kể lại. Chưa thỏa mãn cơn “điên” của mình, 3 đối tượng trên còn quay lại đe dọa chị Huỳnh Thị Thanh Đào (vợ anh Dũng) đang ngồi trên xe và không quên “tặng” một đấm vào mặt chị.

Thấy nhóm đối tượng này quá hung hãn, anh Dũng liền điện cho anh trai là Phạm Hồng Hải (trú 94/9-Nguyễn Chí Thanh, P. Chi Lăng, TP Pleiku) lên điều khiển xe về bởi lo sợ chúng phá xe. Khi nhận được điện thoại của em, anh Hải bảo vợ là Nguyễn Thị Hà (1983) và người chú là Phạm Hồng Lâm (1964, trú P. Hội Phú, TP Pleiku) lên đưa xe từ dốc Hàm Rồng về nhà. Anh Hải cho biết: “Vì chú Lâm là lái xe tải lâu năm và cũng là người lớn tuổi nên tôi mới nhờ chú lên để lấy xe về. Dù sao chú cũng đằm tính và lớn tuổi nên dễ dàng giảng hòa xích mích giữa hai bên với nhau”. Khi lên lấy xe, ông Dũng và chị Hà không gặp nhóm đối tượng trên ở đây nữa và lấy xe về. Cứ tưởng mọi chuyện xích mích đã xong nhưng chuyện kinh hoàng đang chờ 2 người phía trước.

Khi vừa mới dừng xe trước nhà anh Hải, chỉ cách cổng nhà 2m, ông Lâm và chị Hà nhận thấy một chiếc ô-tô 16 chỗ từ phía trước lao tới. Vừa tới ngang đầu xe, một đối tượng dùng gậy đập mạnh vào kính trước xe, ông Lâm vội bước xuống. Lúc đó, hàng chục đối tượng từ trên xe lao xuống, tay dao, tay búa tấn công liên tiếp vào ông Lâm và chị Hà. “Vừa mới mở cửa xe, tôi chỉ kịp thấy khoảng gần 20 đối tượng tay dao, tay cầm búa hoặc đá lao tới và có một người hô: “Chém chết hết bọn nó cho tao!”. Chưa kịp định thần gì tôi đã bị chém, đánh tới tấp rồi không biết gì nữa, khi tỉnh lại thấy mình đã nằm trong bệnh viện” - ông Lâm kinh hoàng nhớ lại. Sau khi thấy ông Lâm đã gục ngã, nhóm đối tượng trên quay sang truy sát chị Hà lúc này đang bỏ chạy vào nhà. Lúc chị Hà đang khép cánh cửa sắt để ngăn các đối tượng trên vào nhà đã bị chúng chém vào tay phải làm gãy xương trụ tay, vết thương sâu gần 5cm. Khi thấy chị Hà ôm bàn tay đau đớn, chúng tiếp tục quay ra đập phá chiếc ô-tô đang để trước cửa.

Anh D. - một hàng xóm gia đình anh Hải, chị Hà kể lại: “Lần đầu tiên trong đời tôi mới thấy cảnh như trong phim xã hội đen ở ngoài đời thế này. Gần 20 thanh niên bịt mặt, trên tay đứa nào cũng lăm lăm dao, búa, đá ào ào tấn công ông Lâm, chị Hà. Người dân xung quanh chỉ dám đứng trong nhà nhìn ra chứ không ai dám ló đầu ra. Bọn chúng đi ô-tô che kín BKS, bịt mặt, chém người không ghê tay, đập nát chiếc ô-tô. Sau khi bọn chúng rút đi, mọi người mới nhanh chóng đưa ông Lâm (lúc này đã bất tỉnh) và chị Hà đi cấp cứu. Tại bệnh viện, qua phẫu thuật, ông Lâm dần hồi tỉnh với hàng loạt vết chém trên đầu, mặt, tay, chân và sau lưng. Theo bệnh án xác định: Vết thương đỉnh đầu dài 3,05cm, vỡ xương đỉnh đầu, vết thương gò má phải dài 5cm, sâu 1cm; vết thương môi trên 2 x 0,3cm; răng hàm gãy; vết thương bàn tay trái 8 x 2cm, lộ xương bàn tay; gãy bàn tay trái. “May mắn lúc đó tôi giao xe máy cho thằng Dũng về thì tôi vẫn đội mũ bảo hiểm trên đầu, nếu lúc đó không có chiếc mũ bảo hiểm giờ chắc tôi không còn ở đây nói chuyện với các chú phóng viên rồi” - ông Lâm kể lại.

Ông Phạm Hồng Lâm điều trị tại bệnh viện với hàng loạt vết chém trên cơ thể. 

 Chị Nguyễn Thị Hà điều trị với vết chém gãy bàn tay phải.

Chị Hà nằm trên giường bệnh với bàn tay phải bị chém gãy cũng kể lại: “Bọn chúng máu lạnh lắm, tôi kêu cứu, van xin nhưng chúng vẫn thẳng tay chém chú Lâm dù lúc đó chú đã gục xuống đường”. Làm việc với phóng viên, anh Dũng còn cung cấp thêm: sau khi vụ việc xảy ra, những ngày sau đó, điện thoại của anh Dũng liên tiếp nhận được cuộc gọi từ số di động 016685965558 của người tên Lộc, lái xe BKS 53L-2256 đe dọa không được trình báo với CA. “Chúng đe dọa cả gia đình, anh em tôi nếu báo với CA chúng sẽ tiếp tục “xử” tiếp. Từ đó đến nay tôi vẫn chưa dám về nhà ở Đức Cơ lần nào. Thậm chí, hôm chú Lâm và chị Hà nằm ở bệnh viện, có một số đối tượng bịt mặt, lai vãng, thăm dò trước cửa phòng bệnh” - anh Dũng cho biết thêm. Sau khi vụ án xảy ra, lực lượng CA đã có mặt tại hiện trường và tiến hành điều tra. Đồng thời, Cơ quan CA cũng cắt cử lực lượng túc trực trước nhà anh Hải, chị Hà và tại bệnh viện đề phòng các đối tượng côn đồ manh động. Mặc dù vụ việc đang được CATP Pleiku điều tra, xử lý nhưng người dân sống tại khu vực này vẫn luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ trước hành vi quá xem thường pháp luật của nhóm đối tượng này.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 4-2 cũng xảy ra một vụ việc tương tự khi gần 20 thanh niên vác dao, mã tấu, tuýp sắt và gạch đá điên cuồng đập phá xe và tấn công lái xe, phụ xe BKS 34B-00030 tại thôn Cầu Vàng, xã Kdang, H. Đắc Đoa. Tiếp tục xảy ra vụ việc này lại thêm một lần nữa khiến dư luận người dân Gia Lai và các cơ quan chức năng không khỏi lo ngại, báo động cho tình trạng xuất hiện ngày càng nhiều băng nhóm côn đồ, xem thường tính mạng và hành xử theo kiểu xã hội đen gây mất ANTT trên địa bàn.

Minh Tân