Báo Công An Đà Nẵng

Làm đẹp bằng cách... xấu!

Thứ bảy, 30/01/2016 10:17

(Cadn.com.vn) - Để có thêm tiền mua bộ quần áo đẹp du xuân cùng chồng, bạn bè, N.T.B.H. (1992, trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) chọn cách “mượn tạm” ví tiền của người khác. Tuy nhiên, cách làm quái dị này của H. đã bị nạn nhân phát hiện, bắt giữ đưa về trụ sở CA làm việc.

16 giờ 30 ngày 25-1, chị Trần Thị Hoàng Yến (1990, trú TP Hội An, Quảng Nam) đến chợ Bắc Mỹ An (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) mua sắm quần áo Tết. Khi đến quầy bán quần áo trẻ em, thấy có trưng bày nhiều sản phẩm đẹp nên chị Yến ghé vào xem. Sau khi chọn được vài bộ ưng ý, chị Yến móc chiếc ví đang để trong túi xách ra tính tiền thì mới hay nó đã “không cánh mà bay”. Biết chắc chiếc ví bên trong có 2,4 triệu đồng, 115USD, 200 nhân dân tệ cùng một số giấy tờ tùy thân đã “đi theo kẻ gian”, chị Yến cố nhìn quanh tìm thủ phạm. Thấy một phụ nữ đang đi nhanh về phía trước với nhiều biểu hiện nghi vấn nên chị Yến bám theo. Thấy chị Yến bám sát, người phụ nữ nhanh chóng vứt chiếc ví đang cầm trên tay xuống nền chợ rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, chạy được một đoạn thì người này bị chị Yến và người dân đuổi kịp, giữ lại rồi giao cho CAP Mỹ An. Tại cơ quan CA, người này khai tên N.T.B.H. và thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

Đối tượng N.T.B.H và tang vật vụ án.

Theo H., bản thân không nghề nghiệp, thu nhập hằng tháng chưa đến 2,5 triệu đồng từ nghề phụ xe của chồng nên cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Chính vì vậy, từ ngày lấy chồng đến giờ H. chưa thể “đầu tư” cho mình một bộ quần áo đẹp. Sau nhiều đêm suy nghĩ, H. quyết định một lần làm đẹp cho bản thân. Vậy là chiều 25-1, sau khi mượn của mẹ được ít tiền, H. điều khiển xe máy đến chợ Bắc Mỹ An tìm chọn mua bộ quần áo để du xuân cùng chồng và bạn bè. Tuy nhiên, dù đi đến rất nhiều cửa hàng, ngắm nghía nhiều bộ quần áo đã rất ưng ý nhưng rồi H. lại lặng lẽ trả lại vì nó vượt quá số tiền mình có.

Cứ thế, hơn 1 giờ lang thang, H. vẫn không thể mua được bộ quần áo đẹp nào cho bản thân. Vậy là H. chọn cách “mượn” ví của người đi chợ để mua đồ cho mình. H. dạo một vòng qua các lối trong chợ để tìm “mục tiêu”. 16 giờ 30 cùng ngày, khi đến quầy bán quần áo trẻ em, H. thấy chị Trần Thị Hoàng Yến đeo túi xách nhưng không kéo khóa. Nhìn trong túi xách, H. phát hiện một chiếc ví nên mừng thầm. Nhằm tránh sự để ý của người khác, H. cũng vờ ghé vào chọn mua quần áo trẻ em rồi lợi dụng lúc chị Yến không để ý, nhanh tay rút chiếc ví rồi “chuồn”. Nhưng mới đi được một đoạn thì bị chị Yến phát hiện. Biết không thể “nuốt” được chiếc ví, H. vội bỏ lại rồi bỏ chạy nhanh nhưng không kịp...

T.D