Báo Công An Đà Nẵng

Làm khó dân!

Thứ năm, 09/10/2014 08:14

(Cadn.com.vn) - Dân gặp khó chuyện chi rứa Ba Tam Kỳ?

- Ai đời cơi đường cao “chạm nóc” nhà dân thì làm răng họ ở, răng mà đi lại cho được.

- Nếu vậy phải tìm cách “gỡ” khó cho dân chứ, như giải tỏa, tái định cư chẳng hạn.

- Theo quy hoạch, dự án cầu Kỳ Phú (P. An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) trước đây, những hộ dân sống 2 bên mố cầu sẽ được giải tỏa trắng. Thế nhưng, đến ngày 9-7-2014, khi công trình chuẩn bị hoàn thành thì chính quyền P. An Phú mới thông báo khu vực trên không nằm trong diện giải tỏa nên không được đền bù, tái định cư mà chỉ được hỗ trợ.

- Hỗ trợ tiền để người dân nâng nền nhà chứ chi?

- Nâng nền bằng nóc thì khác chi làm lại nhà mới, vậy mà chỉ hỗ trợ có 35 triệu đồng thì dân biết làm răng...

- Ừ, rứa thì khó cho dân quá hỉ! Vậy khoảng bao nhiêu là được?

- Tính rợ thôi nhé, nếu bồi trúc chừng 150m2 cao bằng nền đường thì đã tốn gấp đôi khoản tiền được hỗ trợ, chưa kể làm móng, xây nhà...

- Căng hè, có bao nhiêu hộ dân “gặp khó” vậy Ba Tam Kỳ?

- Gồm các hộ dân Phạm Văn Thương, Huỳnh Văn Bến, Phan Văn Lũy, Huỳnh Tấn Phao (cùng trú tổ 1, khối phố Phú Ân, P. An Phú).

- Chừ bà con mình ưng răng?

- Các cấp, các ngành cần sớm kiểm tra, xem xét hoàn cảnh thực tế của các hộ dân này để có mức hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện để họ nâng móng dựng nhà tạm sinh sống hoặc đưa vào diện giải tỏa, bố trí tái định cư nơi khác trước mùa mưa bão năm nay.

- Bề Tui nghĩ đó là nguyện vọng chính đáng của người dân. Vậy nên, chính quyền P. An Phú, Trung tâm phát triển quỹ đất Tam Kỳ, UBND TP Tam Kỳ và tỉnh Quảng Nam cần xem xét, giải quyết cho người dân được ổn định cuộc sống.

Nhiều nhà dân sát cầu Kỳ Phú giờ đã thấp sâu so với mặt đường mới.

Bề Tui