Báo Công An Đà Nẵng

Lần cuối?

Thứ ba, 23/06/2015 10:27

(Cadn.com.vn) - Tham dự rất nhiều phiên tòa từ cấp quận, huyện đến thành phố, người viết chứng kiến cả trăm bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải và mong Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét giảm nhẹ hình phạt khi lượng hình. Gần như tất thảy các bị cáo khi được nói lời sau cùng đều hứa đây là lần phạm tội cuối cùng...

Những lời nói sau cùng của bị cáo trước khi HĐXX vào nghị án có thể là sự ăn năn hối cải thật sự, nhưng cũng rất có thể chỉ là cách đối phó của kẻ phạm pháp. Và trong bất cứ vụ án nào, những người “phụng công, thủ pháp” đều phân tích để bị cáo thấy rõ việc làm sai trái của mình, để từ đó hướng bị cáo làm lại cuộc đời sau những lần vấp ngã. Chính vì vậy, khi lượng hình, HĐXX luôn xem xét, áp dụng những tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, đó là chính sách khoan hồng của pháp luật Nhà nước ta.

Không phủ nhận có những bị cáo sau lần vấp ngã, họ đã đứng dậy và làm lại cuộc đời bằng chính nghị lực vươn lên của mình, vậy nhưng trong số đó cũng có những trường hợp không thực tâm hối cải... Trường hợp của Phan Thanh Bảo (1987, trú P. Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam) là một ví dụ. Trước khi bị TAND Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đưa ra xét xử thì Phan Thanh Bảo đã đứng trước vành móng ngựa 4 lần để chịu sự xét xử, trừng phạt của pháp luật về tội “Trộm cắp tài sản”.

Là con nghiện, lại chẳng có nghề nghiệp lận lưng nên Bảo sống dặt dẹo, hôm nay “bấu” cái này, hôm khác “véo” cái kia để qua ngày nên 4 bản án về tội “Trộm cắp tài sản” cũng từ đó mà ra. Khi bản “thành tích” làm đạo chích đã dày và thấy nghề khoắng của không còn “làm ra tiền” để thỏa mãn cơn nghiện ma túy, Bảo chuyển sang làm chân rết bán lẻ ma túy. Vì vậy, khi nghe Huỳnh Bá Thanh Sung (1988, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) rủ rê đi bán ma túy hộ, Bảo đã nhận lời không chút đắn đo. Lần này, Bảo bị TAND Q. Ngũ Hành Sơn xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Cũng như những lần ra tòa trước đây, Bảo cũng hứa là lần cuối, không tái phạm và xin một cơ hội để làm lại cuộc đời, làm người có ích cho xã hội...

2 bị cáo Sung và Bảo tại phiên tòa.

Khi được HĐXX hỏi vì sao không lo tu chí làm ăn lương thiện lo cho bản thân và giúp đỡ gia đình, bị cáo Bảo đã không thể trả lời. Bởi với Bảo, qua 4 lần “bóc lịch” và lần nào y cũng hứa sửa đổi bản thân nhưng những lời nói đó đến nay chưa một lần được thực hiện. Có lẽ vậy, niềm tin của gia đình đã giảm dần đối với Bảo sau mỗi lần y phạm pháp. Mức án 8 năm tù mà TAND Q. Ngũ Hành Sơn tuyên phạt bị cáo Bảo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” là bản án nghiêm khắc đối với kẻ gieo cái chết trắng.

Bị bắt và bị đưa ra xét xử cùng với Bảo, còn có bị cáo Huỳnh Bá Thanh Sung. Trong vụ án này cả Sung và Bảo đều phạm tội được quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 194 Bộ luật Hình sự, đó là phạm tội nhiều lần, riêng Bảo còn phạm tội ở mức độ tái phạm nguy hiểm.

Theo cáo trạng, từ ngày 18-12-2014 đến 27-12-2014, Sung đã 4 lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, bán cho đối tượng Từ Trung Tuấn và Phan Đức Anh một gói ma túy hàng đá 0,277 gam ma túy hàm lượng 69,6% với giá 700.000 đồng. Bán cho Phạm Minh Chức một gói ma túy với giá 500.000 đồng. Bán cho Trần Quốc Mẫn 0,399 gam ma túy, hàm lượng 77,5%. Trong thời gian này Bảo đã 2 lần bán ma túy giúp cho Sung với 0,399 gam ma túy, hàm lượng 77,5%.

Ngoài ra cả Sung và Bảo khai nhận trước đó nhiều lần bán ma túy cho con nghiện nhưng không biết rõ đối tượng và số lượng bao nhiêu. Cả hai bị cáo Sung và Bảo đều khai nhận hành vi phạm tội của mình đồng thời cho biết cả hai đều nghiện và thường sau khi mua ma túy về đã chia nhỏ, phần bán cho con nghiện phần sử dụng cho nhu cầu của bản thân. Xét toàn diện vụ án, cũng như vai trò, mức độ phạm pháp của từng bị cáo, HĐXX TAND Q. Ngũ Hành Sơn đã bị tuyên phạt bị cáo Sung 8 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Rồi đây, không biết ngần ấy năm ở tù Bảo và Sung có thực sự ngẫm nghĩ đến tương lai của mình và một lần nghĩ về gia đình để phấn đấu cải tạo tốt để làm lại cuộc đời. Gia đình và những người thi hành pháp luật đều hy vọng Bảo và Sung thực sự hối cải...

Trang Trần