Báo Công An Đà Nẵng

Lần thứ 3 của cu Một

Thứ bảy, 30/07/2016 10:30

(Cadn.com.vn) - 4 giờ ngày 29-7, lực lượng Cảnh sát Chống cướp giật (CSCCG) thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động (CATP Đà Nẵng) đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Hoàng Diệu (Q. Hải Châu) thì phát hiện một thanh niên đang cầm vật gì đó trèo ra từ tường rào của nhà K308/H16/11-Hoàng Diệu. Nhận định người thanh niên này có hành vi vi phạm pháp luật, lực lượng làm nhiệm vụ liền tiếp cận để kiểm tra. Thấy lực lượng làm nhiệm vụ xuất hiện, người thanh niên liền bỏ chạy. Ngay lập tức, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành truy bắt, đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, người thanh niên khai tên Nguyễn Đình Khánh (còn gọi là cu Một, 1991, trú tổ 70, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu) và thừa nhận 3 chiếc ví (bên trong có hơn 18,6 triệu đồng và 17USD) mà mình đang giữ là tài sản của những người đang trú tại căn nhà K308/H16/11-Hoàng Diệu.

Nguyễn Đình Khánh và tang vật vụ án.

Theo Khánh khai nhận: Tuổi mới lớn do đua đòi nên để có tiền phục vụ những cuộc chơi, năm 2008, Khánh đi trộm cắp tài sản. Hành vi vi phạm pháp luật của Khánh đã bị CAQ Thanh Khê (TP Đà Nẵng) phát hiện, bắt giữ. Ít lâu sau, Khánh bị TAND Q. Thanh Khê đưa ra xét xử và tuyên phạt 18 tháng tù. Năm 2010, rời trại giam trở về địa phương nhưng Khánh không thay đổi tâm tính mà tiếp tục “con đường xưa em đi”. Lần này, Khánh chọn địa bàn Q. Hải Châu và trong lúc đang “ăn hàng” thì bị CAQ Hải Châu phát hiện, bắt giữ. Sau đó TAND Q. Hải Châu tuyên phạt Khánh 12 tháng tù giam. Ra tù, Khánh lại tìm gặp nhóm bạn xấu và để thể hiện “đẳng cấp” bằng cách “đập đá”. Để có tiền, Khánh xin làm phục vụ cho một quán cà-phê trên đường Nguyễn Hữu Thọ (TP Đà Nẵng). Tuy nhiên, sau một thời gian làm thuê, thấy “thu” không đủ chi nên Khánh lại “làm thêm” bằng cách trộm cắp. 3 giờ ngày 29-7, thấy những người trong quán cà-phê đã say giấc nồng, Khánh dậy và lang thang qua các khu dân cư  để “tìm” tài sản. Lang thang gần 30 phút qua các tuyến đường Nguyễn Tri Phương, Lê Đình Lý nhưng vẫn không phát hiện nhà dân nào sơ hở, Khánh qua đường Hoàng Diệu. 3 giờ 40 ngày 29-7, phát hiện nhà K308/H16/11-Hoàng Diệu (Q. Hải Châu) cổng ngõ đóng chặt nhưng cửa không khóa, lại sáng điện nên “chấm”. Quan sát thấy không có người thức, Khánh trèo tường rào rồi vào phòng khách tìm tài sản. Khi đến chân cầu thang, thấy chiếc quần treo trên móc, Khánh lục ví tìm tiền nhưng không có. Khánh nhét chiếc ví vào lại túi quần rồi lên tầng 2. Khi thấy một căn phòng không đóng cửa, Khánh vào thì thấy anh L.T.C (1994, trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và chị T.T.T  (1994, quê TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đang ngủ say nhưng để trên đầu giường 3 chiếc ví (bên trong có hơn 18,6 triệu đồng và 17USD), Khánh “nhặt nhanh” rồi chuồn ra ngoài. Tuy nhiên, lúc Khánh vừa trèo tường rào ra đường thì thấy lực lượng CSCCG nên co giò bỏ chạy. Tuy nhiên, chạy được một đoạn thì Khánh bị bắt.

Hiện đối tượng và tang vật được chuyển cho Đội CSHS CAQ Hải Châu tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

L.Hùng