Báo Công An Đà Nẵng

“Làng ma” ngày trở lại…

Thứ tư, 24/09/2014 14:10

(Cadn.com.vn) - Gần 2 năm, kể từ khi 16 hộ dân thôn 8B xã Phước Lộc, H. Phước Sơn (Quảng Nam) lũ lượt bỏ làng vào rừng sinh sống do nỗi sợ hãi vô hình trước những “cái chết xấu” liên tục xảy ra trước đó, giờ đây, với sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng, chính quyền địa phương, người dân đã từng bước có chỗ ở ổn định. Cuộc sống của họ giờ đã được lật sang trang mới...

Ngược thời gian, kể từ năm 2009, khi 16 hộ dân với hơn 90 nhân khẩu thôn 8B, xã Phước Lộc bắt đầu bỏ nhà chuyển đến các địa điểm hẻo lánh khác, dựng lều bạt sống tạm bợ. Nguồn cơn sự việc sau đó được xác định là do 7 cái chết lần lượt xảy ra từ năm 2009 đến năm 2013, mà theo người dân đó là những cái “chết xấu”.

Việc rời bỏ làng ra đi của người dân thôn 8B không xảy ra đột ngột mà kéo dài. Họ tìm đến các địa điểm và sống phân tán, rời rạc, có hộ dựng chòi tạm bợ cách chỗ ở trước đây vài chục mét, có hộ di chuyển vào tận rừng sâu. Việc di chuyển này khiến cuộc sống bà con bị đảo lộn nghiêm trọng. Trước sự việc xảy ra, mặc dù chính quyền địa phương đã cắt cử nhiều cán bộ lặn lội vào rừng sâu để giải thích, thuyết phục, tuyên truyền nhằm trấn an, ổn định tư tưởng cũng như vận động người dân quay về nơi ở cũ, tuy nhiên người dân vẫn chưa yên tâm và không chịu quay về.

Sau khi tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân và mong muốn của người dân, thể theo nguyện vọng của họ, chính quyền xã Phước Lộc và huyện Phước Sơn cũng như ngành chức năng của tỉnh Quảng Nam đã họp bàn và thống nhất phương án tìm mặt bằng, bố trí lại chỗ ở mới cho người dân. Là một trong những người đầu tiên trở về làm nhà trên đất mới, anh Hồ Văn Biên, thôn 8B xã Phước Lộc xúc động nói: “Trước đây gia đình tôi sợ cái chết xấu nên vào rừng ở, cuộc sống trong rừng rất khó khăn. Nay Nhà nước đầu tư cho đất làm nhà chỗ mới nên chúng về lại, ở gần nhau nên chúng tôi phấn khởi lắm, tương lai con cái cũng được học hành đến nơi đến chốn, không còn lo lắng như trước nữa”...

Nhờ sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của Đảng bộ và chính quyền H.  Phước Sơn, trong gần 3 tháng, xã Phước Lộc đã tiến hành san ủi mặt bằng mới, động viên, tuyên truyền người dân, giúp họ ổn định tâm lý để vượt qua khó khăn để xây dựng cuộc sống mới. Hiện toàn bộ người dân trong thôn đã được phân lô đất ở và đã đồng ý di dời về làng mới. Về đây, mỗi hộ sẽ được hỗ trợ 10kg gạo để có cái ăn trong những ngày đầu, sau khi ổn định chỗ ở cho cả 16 hộ, xã sẽ xem xét cấp 1 con heo đen để cúng giải hạn theo nguyện vọng của người dân trong làng.

Để người dân ổn định chỗ ở lâu dài, cũng như đề ra các giải pháp hỗ trợ cuộc sống sau này, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc cho biết: “Sau khi biết được sự việc trên, chính quyền địa phương đã kịp thời có những hỗ trợ để giúp bà con ổn định cuộc sống, hiện giờ mặt bằng mới đã xong để người dân đang xây dựng lại nhà cửa trước mùa mưa bão. Không chỉ chăm lo chỗ ở cho bà con, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ bố trí đất sản xuất, hướng dẫn phương thức canh tác cho bà con. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến giúp bà con nâng cao nhận thức về sức khỏe, bệnh tật và chăm sóc y tế”...

Liên quan đến việc thông tin người dân bỏ làng đi vì ám ảnh bởi “bùa ngải”, ông Toàn cho biết thêm, 7 trường hợp người dân bị chết ở thôn 8B là do nhiều nguyên nhân khác nhau, tuy nhiên, do người dân còn nặng về hủ tục nên cứ dựa vào đó để “đồn thổi” do bị bỏ bùa ngải là không có căn cứ, cơ sở khoa học. “Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để bà con không tin vào những điều huyễn hoặc, đồn thổi, bên cạnh đó sẽ tạo điều kiện cho bà con ổn định cuộc sống”, ông Toàn khẳng định.

Vì phải bỏ làng vào rừng sinh sống nên nhiều em học sinh thôn 8B không được đến trường như các bạn cùng trang lứa. (Trong ảnh: Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Phước Lộc trong giờ lên lớp).

Những ngày này, người dân thôn 8B trở về trên mảnh đất vừa được san ủi cách chỗ ở cũ không xa để tất bật cho việc dựng lại nhà mới. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng cuộc sống mới đang dần hình thành, ghi dấu sự nỗ lực của chính quyền địa phương trong công tác ổn định cuộc sống cho người dân bỏ làng đi.

Mới chỉ một vài ngôi nhà được dựng lên, nhưng những gương mặt rạng ngời của người dân, sự vui đùa thỏa thích trên nền đất mới của các em nhỏ đã làm cho không khí ở bản làng xa xôi này không còn hẻo lánh nữa, và nỗi ám ảnh về cái chết xấu không còn hiện hữu trên gương mặt của mỗi người dân nơi đây.

Sự việc về tin đồn cái “chết xấu” đã để lại nhiều hậu quả lớn cho người dân thôn 8B trong một thời gian dài, hơn 2 năm, cuộc sống ở rừng của 16 hộ gia đình bà con thôn 8B gặp vô vàn khó khăn, nhưng xót xa hơn là những đứa trẻ không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không được đi học, không được vui chơi, nhiều em bị suy dinh dưỡng…

Nay, với sự quan tâm hỗ trợ về nhiều mặt từ các cấp chính quyền H. Phước Sơn, cùng với sự đồng thuận trở về sinh sống trên mảnh đất mới này, chắc chắn rằng tương lai của những người dân Bơhnong nơi đây sẽ ngày một tươi sáng hơn...

Doãn Nguyên Hưng