Báo Công An Đà Nẵng

Làng ngâm nước

Thứ ba, 29/10/2013 08:55

(Cadn.com.vn) - Làng nào thế anh Tư Quảng Bình?

- Quê Tư chứ đâu, NXD cứ về các thôn Nam Đức, Nam Trung, Đức Trung (xã Đức Trạch, H. Bố Trạch, Quảng Bình) thì rõ.

Qua tìm hiểu, NXD được biết, 4 năm trở lại đây, khi Nhà nước và nhân dân tiến hành xây dựng hệ thống đường nhánh để phân bố lại dân cư thì xảy ra tình trạng ngập cục bộ cho gần 1.000 hộ dân tại 3 thôn nói trên. Cụ thể, khi xây dựng một số tuyến đường nhánh, chính quyền và đơn vị thi công chưa chú ý nên đôn cao mặt đường, kèm theo đó một số cống ngầm cũng cao hơn so với mực nước vào mùa mưa nên bị ngập cục bộ. Đặc biệt, trong 2 năm gần đây, khi tuyến đường bê-tông liên xã hoàn thành thì dân làng bị “ngâm nước” trầm trọng hơn. Và qua đợt mưa lũ sau hai cơn bão Wutip và Nari thì cả 3 làng trên chìm trong biển nước và đến nay nước vẫn chưa rút. Nhiều hộ dân thấy vậy đã báo cáo chính quyền xã nhưng năng lực của xã không thể giải quyết.

- Bị “ngâm nước” đã khổ nhưng đáng lo hơn là nguy cơ mất đoàn kết trong dân kìa.

- Vì răng?

- Thì chuyện “trổ nước” từ bên này qua bên kia dẫn đến mâu thuẫn, cãi cọ lẫn nhau.

- Rứa chính quyền xã có cách giải quyết nào không?

- Trước mắt, UBND xã Đức Trạch vận động các hộ khơi thông cống cho nước thoát, đồng thời nghiên cứu phương án xây thêm cống.

- Ôi chao, chắc khi có phương án thi công thì đã sang hè rồi!

- Đành vậy, Tư và bà con mong sao mùa mưa sang năm không còn cảnh như chừ.

Cứ vào mùa mưa là nhà của hàng trăm hộ dân 3 thôn lại bị ngâm nước.

N.X.D