Báo Công An Đà Nẵng

Làng quê náo loạn vì “cô đồng” trở về

Thứ tư, 16/07/2014 09:01

(Cadn.com.vn) - 16 giờ 45 ngày 6-7, CAX Bình Dương, H. Thăng Bình, Quảng Nam nhận được tin báo tại khu vực tổ 3, thôn 5 đang xảy ra vụ gây rối ANTT, đánh nhau gây thương tích nặng, với nội dung: Các đối tượng lạ mặt dùng hung khí đánh ông Phan Đức Tú (1957, trú tổ 3, thôn 5) bị thương tích nặng ở vùng đầu, vợ ông Tú là bà Võ Thị Bảy bị thương tích ở vai và con trai của ông Tú bị chấn thương vùng đầu... nên khẩn trương có mặt tại hiện trường. Lúc này các đối tượng gây rối, đánh nhau đóng khóa cổng trốn trong nhà bà Phan Thị Chín. Còn bà Chín thì luôn có lời lẽ thách thức, hăm dọa.

Trước những lời lẽ thách thức của bà Chín, nhiều đối tượng là người dân địa phương quá khích đã đập phá công-tơ, cắt đường dây điện nhà bà Chín. Lợi dụng đêm tối, nhiều người đã dùng gạch ném vào nhà bà Chín đe dọa… Xét thấy vụ việc có chiều hướng diễn biến phức tạp, CAX Bình Dương điện báo cho CAH Thăng Bình xuống phối hợp giải quyết vụ việc. Ngay sau đó, lãnh đạo UBND, CAH Thăng Bình có mặt nắm tình hình vụ việc, vận động, tuyên truyền, yêu cầu người dân không được manh động. Đến 3 giờ ngày 7-7, sau khi trật tự được vãn hồi, lực lượng chức năng địa phương mới đưa các đối tượng liên quan về trụ sở CAH Thăng Bình để điều tra, xử lý.

Lực lượng chức năng giải quyết vụ việc và bảo vệ tài sản cho nhà bà Chín.

Tiếp xúc với P.V, bà Võ Thị Bảy (vợ ông Tú) kể lại: Chiều 6-7, trên đường đi chơi về, cháu Phan Thị Thu Ngân (5 tuổi, cháu nội của vợ chồng ông Tú) đi ngang nhà bà Phan Thị Chín (em ruột ông Tú) thì bị con chó nhà bà Chín rượt đuổi khiến cháu hoảng khóc. Thấy vậy, ông Tú ra dẫn cháu về và nhắc gia đình bà Chín xích chó cẩn thận, không để sổng cắn người đi đường. Từ đó, phát sinh lời qua tiếng lại gây mâu thuẫn giữa ông Tú và con trai bà Chín. Tưởng chuyện trong nhà, anh em bảo nhau là xong, nhưng đến 16 giờ 15, nhà bà Chín xuất hiện 3 người đàn ông lạ.

Sau đó, nhóm người này cùng con trai bà Chín cầm hung khí vừa đi về phía nhà ông Tú vừa la hét. Đến nơi, nhóm đối tượng này đánh con trai út của ông Tú. Thấy con bị đánh, bà Bảy chạy vào ôm đối tượng tên Thống thì bị y vung mã tấu chém vào bả vai trái gây thương tích. Tiếp đó, một đối tượng tên Nam dùng tuýp sắt đánh liên tục cho đến khi bà Bảy ngất xỉu.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Tú qua nhà bà Chín nói chuyện phải trái thì bị Thống dùng tuýp sắt đánh vào đầu khiến ông ngã quỵ tại chỗ. Thấy vậy, con trai đầu của ông Tú nhào vô giải cứu bố cũng bị đánh vào đầu, nhưng nhờ đội mũ bảo hiểm nên chỉ bị rách vùng da đầu. Ngay sau đó, vợ chồng ông Phan Đức Tú được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, H. Điện Bàn cấp cứu. Tại đây, ông Tú phải khâu 12 mũi do bị đánh thương tích ở vùng đầu. Còn vết thương trên bả vai trái của bà Bảy không nặng lắm nên bà xin bệnh viện cho về nhà điều trị.

Sự việc xảy ra khiến nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi. Cho rằng là anh em ruột thịt, nhưng chỉ vì sự bất hòa qua lời nói mà gia đình bà Chín kêu “giang hồ” về đánh gây thương tích cho anh trai, chị dâu và cháu ruột nên nhiều người dân địa phương rất bức xúc. Sau đó, một số người dân địa phương quá khích đã xông vào đập phá một số đồ đạc trong nhà bà Phan Thị Chín khiến gia chủ phải bỏ chạy.

Các điện thờ của bà Chín bị em ruột Phan Công Hai đập phá năm 2012.

Sau khi các đối tượng liên quan đã được đưa về CAH Thăng Bình để xử lý và để phòng ngừa trường hợp các đối tượng quá khích tiếp tục đến gây rối ANTT, lực lượng CAX, dân quân đã phải túc trực để bảo vệ hiện trường và nhà bà Chín. Ngày 13-7, ông Trần Hoàng Tùng - Trưởng CAX Bình Dương cho biết, hiện gia đình bà Phan Thị Chín đã về lại địa phương nên chính quyền xã bàn giao nhà cho bà Chín quản lý.

Theo tìm hiểu chúng tôi được biết, sau khi chồng mất, từ năm 1989 đến năm 2006, bà Phan Thị Chín đưa con vào TPHCM sinh sống. Đến tháng 2-2006, bà Chín dắt con về lại địa phương và xây dựng một ngôi nhà trên phần đất của mẹ ruột. Xây dựng nhà xong, bà Chín lập điện thờ trở thành “cô đồng” và bắt đầu hành nghề chữa bệnh theo kiểu “lên đồng”. Từ đây, hằng ngày có hàng chục người đến nhà bà Chín để chữa bệnh. Và tất cả các bệnh như ung thư, thần kinh, tim, gan, phổi, phong, tê thấp, đau đầu, đau bụng... đều được “cô đồng” Phan Thị Chín đảm nhận tất…

Không chấp nhận việc “đồng bóng” của chị ruột, trong năm 2012, anh Phan Công Hai (1977) đã 4 lần dùng hung khí đến đập phá điện thờ và một số vật dụng khác của bà Chín. Anh Hai còn đuổi đánh, buộc bà Chín “cuốn gói” khỏi ngôi nhà đang ở. Sau khi bỏ đi một thời gian, bà Chín trở về và vụ việc trên các ngành chức năng chưa giải quyết xong thì đến nay bà Chín lại xảy ra mâu thuẫn với anh ruột mình.

Như vậy có thể thấy, liên tiếp các năm qua, không những hành nghề “lên đồng” trái phép mà gia đình bà Chín còn xảy ra mâu thuẫn với chính anh, em ruột của mình gây mất ANTT tại địa phương. Thiết nghĩ, CAH Thăng Bình cần nhanh chóng làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm những người vi phạm pháp luật để lập lại trật tự tại địa phương.

Bão Bình