Báo Công An Đà Nẵng

Lãnh đạo phe đối lập Nga bất tỉnh, nghi bị đầu độc

Thứ sáu, 21/08/2020 12:22

Ông Alexey Navalny, 44 tuổi, lãnh đạo đảng đối lập Liên minh Nhân dân Nga, nhà phê bình Điện Kremlin, bất tỉnh và đang thở máy tại một bệnh viện ở Siberia ngày 20-8 sau khi cảm thấy không khỏe vì nghi bị đầu độc.

Ông Navalny được đưa lên xe cấp cứu ở sân bay.     Ảnh: The Sun

Do uống trà có độc?

The Sun dẫn lời Phát ngôn viên của ông Navalny, bà Kira Yarmysh, cho biết trên Twitter rằng, ông Navalny bắt đầu cảm thấy không khỏe khi đang trên chuyến bay trở về Moscow từ thành phố Tomsk của Siberia (Nga). Máy bay đã hạ cánh khẩn cấp xuống Omsk.

“Ông ấy chỉ uống trà đen trong một quán cà-phê ở sân bay trước khi cất cánh”, bà Yarmysh nói với đài phát thanh Echo của Moscow. “Chúng tôi cho rằng ông Navalny đã bị đầu độc bằng thứ gì đó được pha vào trà. Đó là thứ duy nhất ông ấy uống trong buổi sáng hôm đó. Các bác sĩ nói rằng chất độc được hấp thụ nhanh hơn qua chất lỏng nóng”, bà Yarmysh cho biết. Theo bà Yarmysh, ông Navalny vẫn bất tỉnh và hiện đang thở máy. Có thể nghe thấy tiếng rên rỉ lớn trong đoạn băng được quay trên chuyến bay của ông Navalny, được chia sẻ trên kênh Baza Telegram. Nhiều đoạn băng được quay qua cửa sổ máy bay cho thấy một người đàn ông bất động được đưa bằng cáng có bánh xe đến xe cấp cứu đang chờ sẵn.

Ông Navalny đã được đưa vào khoa cấp cứu số 1 của bệnh viện Omsk trong tình trạng “nghiêm trọng”, hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời người đứng đầu bệnh viện Alexander Murakhovsky cho biết. Bác sĩ Anatoly Kalinichenko trong cuộc họp báo tạm thời sau đó, cho biết, ông Navalny vẫn đang trong tình trạng nghiêm trọng, thở máy nhưng ổn định. Khi được một nhà báo hỏi ông Navalny có phải bị đầu độc hay không, ông Kalinichenko nói: “Đương nhiên, ngộ độc được coi là một trong những lý do có thể khiến tình trạng của ông ấy xấu đi. Nhưng ngoài điều này, đây có thể là một số triệu chứng nghiêm trọng và dẫn đến các phản ứng lâm sàng giống nhau. Chúng tôi đang nghiên cứu tất cả chúng”. Bác sĩ Kalinichenko cho biết ông tin rằng các bác sĩ sẽ sớm đưa ra chẩn đoán chính xác.

Trong bài viết trên Twitter, người phát ngôn Yarmysh - Phó Giám đốc bệnh việc “không nói gì về nguyên nhân hay liệu tình trạng có đe dọa đến tính mạng hay không”. Bà Yarmysh cho biết, khu vực chăm sóc đặc biệt nơi ông Navalny nằm có rất nhiều cảnh sát. “Bác sĩ nhìn thấy tôi từ xa, nói rằng có “một số điều là bí mật” và bị cảnh sát đưa đến một phòng khác. Phản ứng lảng tránh của các bác sĩ chỉ khẳng định đây là vụ đầu độc”, bà Yarmysh viết. “Chỉ hai giờ trước, họ đã sẵn sàng chia sẻ bất kỳ thông tin nào, và bây giờ họ rõ ràng đang câu giờ và không nói những gì họ biết”.

Ông Navalny uống trà trước khi lên máy bay đến Moscow.    Ảnh: The Sun

“Không ăn hoặc uống bất cứ thứ gì trong suốt chuyến bay”

Hiện đã có thêm nhiều thông tin về các sự kiện dẫn đến việc ông Navalny nhập viện.

Bà Yarmysh nói với hãng truyền thông Nga Mediazona rằng, ông Navalny không có dấu hiệu gì cho thấy ông không khỏe cho đến khi họ cất cánh từ Tomsk. “Ông ấy nói rằng ông ấy không được khỏe và yêu cầu tôi lấy cho một chiếc khăn ăn, ông ấy vã mồ hôi”, bà Yarmysh nói với Echo. “Ông ấy yêu cầu tôi nói chuyện vì ông ấy muốn tập trung vào âm thanh của giọng nói. Tôi đã nói chuyện với ông ấy, sau đó một chiếc xe đẩy có nước uống nước được đưa đến gần chúng tôi, tôi hỏi ông ấy có muốn uống một chút nước cho khỏe không, ông ấy nói không, ông ấy đi vệ sinh, sau đó thì bất tỉnh”, bà Yarmysh kể.

Hãng hàng không S7 Airlines, chủ sở hữu của máy bay chở ông Navalny, nói với TASS rằng thủ lĩnh phe đối lập đã không ăn hoặc uống bất cứ thứ gì trong suốt chuyến bay. Hãng cho biết: “Ngay sau khi chuyến bay S7 2614 TomskMoscow cất cánh, tình trạng sức khỏe của một trong những hành khách, Alexey Navalny, xấu đi rõ rệt... Khi trên máy bay, Navalny không ăn uống gì”. Theo S7 Airlines, phi hành đoàn “đã làm việc nhanh chóng và đúng quy trình”. Các tiếp viên đã ngay lập tức báo cáo sự việc với chỉ huy và máy bay đã hạ cánh xuống sân bay gần nhất. Sau khi tiếp nhiên liệu, máy bay tiếp tục đến Moscow nhưng hai hành khách bay cùng ông Navalny vẫn ở lại Omsk, TASS cho biết.

Yêu cầu điều tra

Ông Vyacheslav Gimadi, Luật sư đại diện cho Quỹ chống tham nhũng của Navalny (FBK) cho biết sẽ đệ đơn lên Ủy ban điều tra của Nga yêu cầu cơ quan này mở một cuộc điều tra hình sự về cáo buộc đầu độc ông Navalny.

Ông Gimadi cho biết đơn kiện sẽ được nộp theo Điều 277 của Bộ luật Hình sự Liên bang Nga, trong đó buộc tội “xâm hại mạng sống nhân vật của công chúng hoặc chính khách”. Năm 2019, ông Navalny cho rằng, mình có thể đã bị đầu độc trong khi đang bị giam giữ. Ông ấy nói rằng, mặc dù chưa bao giờ bị dị ứng, ông đã tỉnh dậy trong phòng giam với tình trạng sưng phù mặt và mí mắt rất nguy hiểm. Tuy nhiên, các bác sĩ không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu ngộ độc nào sau khi thực hiện các phân tích, TASS đưa tin vào năm ngoái.

AN BÌNH