Báo Công An Đà Nẵng

Lập công trên đường tuần tra

Thứ bảy, 29/08/2020 16:15

Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, lực lượng Công an (CA) các đơn vị vừa làm nhiệm vụ tại cơ quan, kiêm cả nhiệm vụ trực tại các chốt chặn kiểm dịch, khu cách ly trên toàn TP. Mặc dù phải dàn trải với nhiều nhiệm vụ khác nhau, nhưng CA các đơn vị vẫn đảm bảo công tác tuần tra, trấn áp tội phạm. Với lực lượng 911, công tác tuần tra, kiểm soát vẫn được duy trì thường xuyên tại các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT, qua đó đã phát hiện, bắt giữ hàng loạt vụ việc liên quan đến tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Phạm Thành Thái và Đặng Công Ưng tại trụ sở CA.

Mới đây nhất, tối 21-8, các tổ công tác của 911 đồng loạt xuất quân, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn Đà Nẵng. Tổ C1-911 do Đại úy Huỳnh Công Anh làm tổ trưởng được phân công tuần tra tại khu vực Q. Sơn Trà. Theo Đại úy Anh, trong những ngày giãn cách xã hội, khu vực Q. Sơn Trà càng về khuya càng có ít người qua lại. Chính vì vậy, nếu phát hiện có trường hợp nghi vấn, tổ C1 sẽ chú ý giám sát chặt, kịp thời kiểm tra hành chính với từng trường hợp.

Khoảng 21 giờ 45 cùng ngày, trong lúc tuần tra tại khu vực P. Thọ Quang, tổ C1 phát hiện và tổ chức khoanh vùng 1 đối tượng nữ có biểu hiện đáng ngờ, điều khiển xe máy màu đỏ BSK 43E1-528.43. Lúc này, Đại úy Anh ra lệnh cho tổ công tác tiến hành theo dõi, bám chặt đối tượng nghi vấn. Khi rẽ vào đường Ngô Cao Lãng, đối tượng có dấu hiệu hạ tốc độ, nên tổ C1 nhanh chóng lao lên áp sát. Hoảng hốt trước sự có mặt bất ngờ của tổ công tác, đối tượng nữ tăng ga bỏ chạy nhưng bị tổ C1 khóa đầu. Sau khi ra hiệu lệnh kiểm tra hành chính, đối tượng nữ không chịu hợp tác đồng thời khóc lớn nói: "Em không giấu hàng. Các anh cho em đi để về chăm con nhỏ ở nhà". Trước tình hình trên, tổ C1 nhanh chóng nhờ sự phối hợp của 1 cán bộ CA nữ của CAQ Sơn Trà kiểm tra trên người đối tượng, phát hiện 1 gói ma túy đá được cất giấu bí mật trong túi quần kín. Nữ đối tượng khai tên Nguyễn Thị Phương Linh (1995, trú tổ 8, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà) và cho biết, gói ma túy trên đang được đối tượng chuẩn bị giao cho con nghiện. Tiếp tục đấu tranh khai thác thông tin, Linh thừa nhận đang cất giấu 1 gói ma túy khác ở phòng trọ của mình và mong muốn được giao nộp. Tổ C1 nhanh chóng phối hợp với CA địa phương tiến hành kiểm tra trong nhà trọ của Linh trên đường Nguyễn Đăng Giai và thu giữ 1 gói ma túy đá cùng với dụng cụ để phân chia.

Nguyễn Thị Phương Linh.

Theo Đại úy Huỳnh Công Anh, trường hợp trên là 1 trong số nhiều vụ việc liên quan đến ma túy mà lực lượng 911 phát hiện, bắt giữ trong thời gian qua. Trước đó, ngày 19-8, 2 đối tượng Phạm Thành Thái (1992) và Đặng Công Ưng (1993) cùng trú P. Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ) vi phạm lệnh giãn cách xã hội, di chuyển trên đường Núi Thành (Q. Hải Châu) đã bị tổ C1 phát hiện, kiểm tra hành chính. Qua công tác kiểm tra, tổ C1 phát hiện cốp xe máy của hai đối tượng có cất giấu một bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Khi tổ công tác chất vấn cất giấu ma túy ở đâu thì hai đối tượng đều chối bỏ và tỏ ra không biết gì. Tuy nhiên, thấy thái độ khác thường của cả hai, tổ C1 tiến hành khám xét kỹ lưỡng thêm lần nữa. Đúng như dự đoán, khi kiểm tra trong khe nhựa ở khu vực để chân của xe máy, tổ công tác phát hiện 1 gói tinh thể màu trắng nghi vấn. Lúc này, cả hai mới thừa nhận chính là ma túy đá, được 2 đối tượng mới mua để sử dụng. Tổ C1 đã tiến hành di lý 2 đối tượng về CAQ Hải Châu để xử lý theo đúng quy định.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo lực lượng 911 CATP Đà Nẵng, từ ngày 28-7 đến nay, các tổ 911 đã tổ chức tuần tra trên tất cả các tuyến, địa bàn tiềm ẩn nguy cơ về mất ANTT, qua đó kiểm tra hơn 240 trường hợp, phát hiện hơn 230 trường hợp vi phạm. Trong đó, hơn 60 trường hợp vi phạm về ANTT, mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, trật tự an toàn giao thông. Từ những kết quả khả quan nêu trên cho thấy, lực lượng 911 vẫn đang là 1 "quả đấm thép" uy lực của CATP Đà Nẵng, góp phần tích cực vào công tác giữ vững ANTT tại Đà Nẵng trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

NGỌC QUỐC