Báo Công An Đà Nẵng

Lật mặt chàng "trung úy"

Thứ ba, 01/07/2014 11:08

(Cadn.com.vn) - Ngày 1-5, CAH Nam Đàn, Nghệ An nhận được đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị An (1993, trú xóm 6B, xã Nam Thanh, H. Nam Đàn) về sự việc chị vừa bị một trung úy CA lừa đảo chiếm đoạt chiếc máy tính hiệu Vaio màu trắng. Thế nhưng khi hỏi về "trung úy" này, chị An chỉ biết người đó tên Hùng, là trung úy làm việc tại CAH Kỳ Sơn, Nghệ An.

Từ lời kể của chị An được biết, trong một lần tình cờ đi xe buýt, cô ruột của chị An có quen một người tên Hùng. Qua giây phút trò chuyện ngắn ngủi, người phụ nữ này giới thiệu mình có một cháu gái (chị An) xinh đẹp, nết na nhưng chưa có người yêu nên Hùng đã nhanh chóng xin được số điện thoại và địa chỉ facebook của An để liên lạc. Từ lúc có số điện thoại và kết bạn được với An trên facebook, Hùng đã ngày đêm "nấu cháo" điện thoại, nhắn tin và ngỏ lời tán tỉnh An. "Nhất cự ly, nhì cường độ", Hùng không có được "cự ly" thuận lợi nên áp dụng triệt để "cường độ" tán tỉnh nên chị An cũng xiêu, nhận lời tỏ tình của Hùng.

Ngày 28-4, Hùng quyết định đánh đường đến nhà An tại xã Nam Thanh, H. Nam Đàn để gặp mặt. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, thân mật và Hùng tự giới thiệu là trung úy CA, đang công tác tại Đội CSĐTTPVMT CAH Kỳ Sơn. Vừa tán tỉnh, nhưng Hùng đã để ý đến chiếc máy tính hiệu Vaio màu trắng mà An đang sử dụng nên quyết "lừa cả tình lẫn máy tính". Ngày 1-5,  Hùng báo với An có mấy người anh em xuống nhà chị An chơi và nói chị ra đón. Đồng thời, Hùng không quên nhắc chị An mang theo máy tính để chuyển tiền cho bạn.

Trưa cùng ngày, Hùng chở chị An đến quán cà-phê Điểm Hẹn tại TT Nam Đàn để gặp bạn. Trong lúc chờ đợi, chị An ngồi uống cà-phê còn Hùng lấy máy tính ra chơi. Một lúc sau, Hùng bảo bạn sắp đến rồi nên nói chị An về nhà trước để nấu cơm, mổ gà thết đãi. Không mảy may nghi ngờ và muốn làm đẹp lòng người yêu nên chị An vội vàng lấy xe máy để về. Chỉ chờ có vậy, khi chị An vừa đi khuất thì Hùng cũng ôm chiếc máy tính biến khỏi quán cà-phê. Sau khi lo cơm nước xong, chị An quay lại quán cà-phê tìm Hùng nhưng không thấy người yêu đâu, gọi điện thì thuê bao không liên lạc được. Lúc này chị An mới biết mình bị lừa và đến cơ quan CAH Nam Đàn trình báo.

Nguyễn Văn Hùng tại CQĐT.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, CAH Nam Đàn nhận định chỉ đạo Đội CSĐTTPVTTXH khẩn trương vào cuộc điều tra. Thế nhưng, theo lời khai của chị An thì thông tin về đối tượng là quá ít ỏi, chỉ biết người đó tự xưng tên Hùng và vóc dáng. Vì vậy, để tìm ra đối tượng lừa đảo, CQĐT đã phải tiến hành xác minh tại các huyện miền núi Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông… Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Hùng (1982, trú xóm 10, xã Diễn Lộc, H. Diễn Châu, Nghệ An). Trong quá trình xác minh, tổ công tác nhận thấy, ngoài bị hại An, Hùng còn làm quen và lừa đảo nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin khác trong các trường đại học, khu công nghiệp tại các huyện Thanh Chương, Kỳ Sơn, TP Vinh… Từ những bằng chứng thu thập được, ngày 21-6, CAH Nam Đàn đã nhanh chóng khám phá, điều tra và bắt khẩn cấp Hùng khi y đang ở H. Diễn Châu.

Tại CQĐT, Hùng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hùng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các cô gái và dựng lên kịch bản cho riêng mình. Sau khi lừa lấy được chiếc máy tính của chị An, Hùng đã bắt xe buýt xuống Vinh và bán cho cửa hàng cầm đồ được 7 triệu đồng. Số tiền ấy Hùng dùng để tiêu xài cá nhân và nướng vào các trò chơi tiêu khiển.

Hiện CAH Nam Đàn đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng Hùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xử lý đối tượng trước pháp luật. Qua đây, CAH Nam Đàn đề nghị những ai là bị hại của Hùng, nhanh chóng liên hệ CQĐT CAH Nam Đàn để trình báo.

D. Hóa