Báo Công An Đà Nẵng

Lật mặt kẻ giết người trong siêu bão

Thứ tư, 25/12/2013 13:20

NƯỚC MẮT CÁ SẤU…

(Cadn.com.vn) - 21 giờ ngày 9-10, đúng hôm siêu bão Haiyan quét dọc biển miền Trung, người dân khu phố 5, TT Đức Thọ, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh bàng hoàng khi nhận thông tin, anh Nguyễn Cảnh Bình (1975, Tổ phó Tổ quản lý cống thủy lợi Đức Xá trên đê La Giang) đã tử vong vì bị trượt chân xuống cống Đức Xá khi đang làm nhiệm vụ đo mực nước lũ. Hôm sau, đông đảo người dân đến đưa tiễn, chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân, bởi với bà con nơi đây, anh Bình là người sống tình cảm, có trách nhiệm trong việc làng, việc xã mà anh được giao phụ trách.

Trong số những người đến chia buồn đó có một người đã gây sự chú ý đặc biệt là Lê Hạnh (1975, trú xá Đức Nhân, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh). Hạnh vật vã, gục đầu bên quan tài khóc lóc thảm thiết khiến nhiều người càng thêm đau xót. Ngay cả bố mẹ và vợ con của người xấu số cũng phải bất ngờ trước tình cảm đau thương mà Hạnh thể hiện. Cái lý đơn giản là bởi ngày thường, trong những bữa cơm gia đình, anh Bình hay kể chuyện anh mất lòng với Hạnh vì ngăn cản, không cho Hạnh hút cát ven tuyến cống Bùi Xá làm ảnh hưởng đến công trình thủy lợi. Anh Bình bảo như vậy dễ gây thù chuốc oán và thực tế đã nhiều lần Hạnh chửi bới, hăm dọa.

Cống thủy lợi Đức Xá, nơi xảy ra vụ án mạng.

Chính thái độ bất thường của Hạnh đã làm cho những người trong gia đình anh Bình sinh nghi, đặt câu hỏi: Có phải anh Bình bị trượt chân rơi xuống nước thiệt mạng hay có sự tác động của ai? Liệu với những mâu thuẫn thường ngày, Hạnh đã lợi dụng mưa bão để giết anh Bình, giờ đến khóc lóc thảm thương nhằm che đậy tội ác? Anh Bình là người bơi giỏi, nếu trượt chân thì anh vẫn có thể bơi chứ không đến nỗi chết đuối? Từ những nghi ngờ đó, gia đình đã báo cáo CAH Đức Thọ, đề nghị CQĐT vào cuộc điều tra nguyên nhân cái chết của anh Bình.

Lê Hạnh

LẬT MẶT KẺ GIẾT NGƯỜI

Từ đơn trình báo của gia đình, CQĐT CAH Đức Thọ khẩn trương cho tiến hành kiểm tra, xác minh và qua thông tin ban đầu, xác định cái chết của anh Bình có nhiều nghi vấn. Từ đây, CQĐT CAH báo cáo và phối hợp với CQĐT CA tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc điều tra. Tuy xác định cái chết của anh Bình có nhiều nghi vấn, nhưng công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn bởi hiện trường gần như bị xóa hết dấu vết vì trời mưa to kéo dài do ảnh hưởng của siêu bão Haiyan quần thảo dọc bờ biển miền Trung.

Mặc dù vậy, sau hơn 1 tháng vào cuộc, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập từng dấu vết nhỏ nhất, cuối cùng CQĐT đã có thể dựng lại hiện trường và cho thấy nhận định về vụ án mạng là có cơ sở. CQĐT kết luận, anh Nguyễn Cảnh Bình tử vong do ngạt nước, nhưng không phải bị trượt chân như thông tin ban đầu mà có sự tác động của ngoại lực. Sau khi khoanh vùng, sàng lọc các đối tượng, nghi can chính được tập trung vào Lê Hạnh.

Bàn thờ và di ảnh nạn nhân Nguyễn Cảnh Bình.

Ngoài việc thường xuyên mâu thuẫn với nạn nhân do bị nhắc nhở về hành vi hút cát trên sông, Hạnh còn là đối tượng đã có 2 tiền án, từng bị bắt vì liên quan đến một vụ giết người. Ngay sau khi có kết quả điều tra, CQĐT đã triệu tập Hạnh để đấu tranh. Khi làm việc với các ĐTV, dù thừa nhận có những xích mích với anh Bình nhưng Hạnh một mực khẳng định mình vô can, cho rằng những mâu thuẫn ấy không thể là nguyên nhân khiến Hạnh phải giết người. Kiên trì đấu tranh, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến tối 19-11, các ĐTV đã buộc Hạnh phải khai nhận chính y là hung thủ giết hại anh Bình.

Chị Lê Thị Trang - vợ anh Bình đau xót trước cái chết của chồng.

Theo Hạnh khai, chiều 9-10, do ảnh hưởng của cơn bão Haiyan, trời mưa to, nước sông dâng cao, Hạnh ra trực giữ ghe đang neo cạnh cống thủy lợi Đức Xá. Tầm 21 giờ, Hạnh lên bờ thì thấy anh Bình đang lúi húi đo mực nước, xung quanh tối om, mưa gió sầm sập. Nỗi bực tức trong lòng lâu nay trỗi dậy vì luôn bị anh Bình nhắc nhở, dọa báo chính quyền mỗi khi khai thác cát, Hạnh bước lại gần. Thừa lúc anh Bình không để ý, Hạnh lấy hết sức bình sinh đẩy mạnh từ sau khiến anh Bình rơi xuống nước. Lẽ thường, anh Bình biết bơi nhưng do bị bất ngờ, cộng với áo mưa vướng tay chân nên sau lúc chới với, anh Bình chìm hẳn. Thấy vậy, Hạnh chạy đường tắt về nhà. Khoảng 30 phút sau, các đồng nghiệp ra trực, không thấy anh Bình đâu mới tổ chức tìm kiếm và khi phát hiện, đưa được anh lên bờ thì đã quá muộn.

Từ lời khai của đối tượng và những chứng cứ thu thập được, cơ quan CAH Đức Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Hạnh để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

V.Tuân