Báo Công An Đà Nẵng

“Lấy gậy đập lưng”

Thứ ba, 11/11/2014 10:55

(Cadn.com.vn) - Ai mà “dũng cảm” vậy Hai Hòa Minh?

- Bà con ở 2 dãy chung cư ngay góc ngã ba đường Dũng Sĩ Thanh Khê- Trần Nhân Tông và Dũng Sĩ Thanh Khê-Lâm Quang Thự (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) chứ đâu.

- Ô nhiễm lắm à?

- Chịu không thấu trời vì mùi hôi thối bốc lên từ  phía sau 2 dãy chung cư này. NXD cứ  đến đấy sẽ biết ngay.

Để mục sở thị, chiều 10-11, NXD đã lên tận nơi và chứng kiến cảnh nhếch nhác, bẩn thỉu dọc theo phía sau của 2 khối nhà chung cư này. Chẳng những nhếch nhác do xả nước thải xuống phía sau, cảnh đồ dùng phơi phóng cũng rất bừa bộn, ngổn ngang suốt cả dãy chung cư. Rác thì mạnh ai nấy vứt xuống thành từng đống, trong đó có cả những thứ uế tạp nên mùi hôi bốc lên nồng nặc. Đó là chưa kể, ruồi nhặng, chuột cống... kéo bầy đàn phát khiếp.

- Đó NXD thấy có đúng là “gậy ông đập lưng ông” không?

- Sao tổ dân phố, chính quyền địa phương không tuyên truyền, vận động bà con sống xanh, sạch, đẹp hè?

- Chuyện này NXD nên hỏi trực tiếp người có chức năng, chứ Hai thì chịu. Một số người cũng đã có ý kiến rồi nhưng đâu cũng vào đấy. Ô nhiễm ở phía sau hai dãy khu nhà chung cư đã tồn tại từ ngày này qua tháng nọ nhưng chẳng thấy ai khắc phục.

- Chứ còn bên Cty Môi trường đô thị không đến thu gom rác thải ở đây à.

- Có thì có nhưng ở dãy phía sau khu chung cư thì chẳng thấy ai đoái hoài dọn dẹp cả; kể cả bà con sinh sống ở các lô của chung cư. Chẳng những thế ngày ngày họ cứ có gì thải ra là thuận tay vứt cái ào xuống phía sau, rồi xem như đó không phải là chuyện của mình.

NXD thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần tuyên truyền một cách sâu rộng hơn về việc giữ gìn vệ sinh môi trường chung quanh nơi mình đang sinh sống; tổ chức ra quân tổng vệ sinh hàng tuần vào ngày “Chủ nhật xanh-sạch-đẹp” để trả lại môi trường trong sạch cho khu chung cư. Điều đó chẳng những thể hiện được nếp sống văn minh đô thị mà còn tránh được nhiều dịch bệnh có thể xảy ra.

N.X.D

Cảnh nhếch nhác phía sau 2 dãy khu nhà chung cư.