Báo Công An Đà Nẵng

Lạy trời đừng mưa

Thứ hai, 14/10/2013 00:02

(Cadn.com.vn) - Mùa mưa bão rồi, "cầu" điều đó có vẻ hơi khó đó Ba Phong Bắc?

- Biết vậy nhưng nghĩ thương mấy cháu bé ở Trường Mầm non Bình Minh cơ sở 2 Thuận Đông quá Bề Tui ơi!

- Chuyện như thế nào?

- Bởi mỗi khi mưa xuống là cô trò ở Trường Mầm non Bình Minh cơ sở 2 Thuận Đông, thuộc khu vực Phong Bắc (tổ 4, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) khổ trăm bề.

- ???

- Vì là cơ sở 2 nên điểm trường này chỉ có 1 lớp với 30 học sinh, đa phần là con em quanh khu vực Phong Bắc. Do xây dựng ở khu vực trũng thấp nên nhiều năm nay, mỗi khi mưa lớn chừng 2 giờ đồng hồ là nước thoát không kịp, ngập trắng cả sân, có khi còn tràn vào lớp học. Còn khi nước rút, quanh trường bùn đất đọng lại khá nhiều, gây ô nhiễm môi trường và là điều kiện phát sinh ruồi muỗi...

- Vậy thì đáng lo thật. Nay mai thì bão Nari "vào bờ", chắc cô trò trường lại phải vất vả rồi.

- Nên Ba Phong Bắc mới "lạy trời đừng mưa".

Mang những điều mục sở thị tại Trường Mầm non Bình Minh cơ sở 2 trao đổi với ông Phùng Văn Thạnh- Phó Chủ tịch UBND P. Hòa Thọ Đông được biết, phản ánh của người dân khu vực Phong Bắc là có cơ sở. Ông Thạnh cho biết thêm, sở dĩ mưa lớn nước ngập sân trường là do hệ thống mương thoát nước kém, cộng với việc cốt nền của trường thấp hơn so với mặt đường. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương có đơn kiến nghị lên các cấp liên quan và đã có hướng giải quyết ổn thỏa. Theo đó, UBND Q. Cẩm Lệ tính đến phương án xây dựng cơ sở mới ở vị trí thuận lợi, rộng rãi hơn, không chỉ phục vụ con em khu vực Phong Bắc mà còn cả người dân ở các khu nhà ở xã hội trên địa bàn.

Bề Tui thiết nghĩ, trong khi chờ xây trường mới thì ngành giáo dục cùng chính quyền địa phương cần phải sớm có phương án khắc phục tình trạng ngập nước tại Trường Mầm non Bình Minh cơ sở 2 để cô trò nơi đây yên tâm dạy và học.

Trường Mầm non Bình Minh cơ sở 2 Thuận Đông.

Bề Tui