Báo Công An Đà Nẵng

Lễ hội Áo dài trong Festival Huế 2014: Thế giới trong tà áo dài Việt

Thứ ba, 15/04/2014 08:41

(Cadn.com.vn) - Độc đáo, táo bạo nhưng vẫn giữ được nét mềm mại, trang nhã, thanh lịch vốn có của tà áo dài Việt Nam. Lễ hội Áo dài trong Festival Huế 2014 diễn ra vào đêm 14-4 đã để lại những cảm xúc tươi mới trong lòng người thưởng ngoạn...

Trình diễn áo dài tại lễ hội.

Từ rất lâu, áo dài không đơn thuần chỉ là một trang phục của người phụ nữ Việt mà còn gắn liền với lịch sử dân tộc, là nét son trong kho tàng văn hóa, chuyên chở nhân sinh quan Việt Nam, một biểu hiện của bản sắc và tinh thần Việt Nam. Chính vì thế mà mỗi thay đổi, biến tấu trên tà áo dài luôn khiến người Việt Nam lo lắng... Thế nhưng, trong Festival Huế 2014, khi xem chương trình lễ hội áo dài đêm qua, rất nhiều người có chung cảm xúc vô cùng bất ngờ, thú vị về nét tươi mới, hòa nhập của tà áo dài Việt Nam.

Đó là hình ảnh một nước Anh mù sương, điệu Tango rộn ràng của người Argentina hay một đất nước Campuchia qua vẻ đẹp của Angkor..., tất cả đều được gói trong tà áo dài Việt Nam, mềm mại, thướt tha. 600 mẫu áo dài của 18 nhà thiết kế được 100 người mẫu trình diễn cộng với những hiệu ứng pháo hoa mơ màng sương khói của nghệ sĩ Alain Hurbert khiến đêm hội áo dài trở nên huyền ảo.

Ở đó khán giả không chỉ nhìn thấy vẻ đẹp vĩnh cửu của chiếc áo dài mà còn là tiếng nói của nhiều phong cách đặc trưng cho mỗi đất nước, sống trong hơi thở của thời đại mới. Nhà thiết kế Viết Bảo (Huế) thiết kế những bộ áo dài mang hình ảnh đất nước Argentina, chia sẻ: “Tôi yêu điệu tango và cuộc sống người dân ở khu phố sắc màu Caminito. Tango là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia Argentina. Khởi đầu là điệu nhảy múa của những người lao động nghèo cho thỏa nỗi nhớ nhà, đến nay, các điệu tango được triệu triệu người trên thế giới yêu mến.

Cái khó là làm thế nào thể hiện được cái đẹp đó lên tà áo dài Việt, nhưng không chọi với vẻ đẹp thuần khiết của áo dài. Tôi tin rằng, bộ sưu tập áo dài này sẽ rất độc đáo, trở thành cầu nối văn hóa của hai quốc gia. Ý tưởng này như một món quà tinh thần gửi đến nhân dân Argentina vì sự hiện diện và tham dự của các đoàn nghệ thuật Argentina trong dịp Festival Huế năm nay”. Là người gắn bó với đất nước Hàn Quốc thông qua các chương trình từ thiện, quảng bá văn hóa - du lịch, Hoa hậu Ngọc Hân đã kết hợp nhuần nhuyễn những nét họa tiết cung đình Hàn Quốc vào tà áo dài Việt. Bộ sưu tập của Ngọc Hân gồm 15 trang phục, trong đó có một số mẫu áo dài dành cho trẻ em, ngộ nghĩnh và đáng yêu.

Nhà thiết kế  Minh Hạnh–tổng đạo diễn chương trình lễ hội Áo dài, cho biết: “Năm nay, với ý tưởng rộng mở và táo bạo, mỗi nhà thiết kế tham gia sẽ đại diện cho một đất nước giới thiệu các mẫu áo dài mang phong cách đặc trưng cho đất nước đó. Chủ đề của lễ hội Áo dài trong Festival Huế lần này là “Thế giới trong tà áo dài Việt Nam” và có 18 đất nước được chọn để tạo nguồn cảm hứng cho các nhà thiết kế. Với những ý tưởng lớn, rộng mở, mỗi nhà thiết kế với sáng tạo của mình đã cho ra những bộ áo dài độc đáo, mang vẻ đẹp tinh thần của thời đại khiến thế giới phải ngưỡng mộ. Tôi nghĩ rằng đây là bộ sưu tập áo dài mới lạ, thể hiện tinh thần hội nhập, phát triển của đất nước Việt Nam”.



Trình diễn áo dài tại lễ hội.

 Lễ hội Áo dài năm nay có sự tham gia của các nhà thiết kế đến từ 3 miền đất nước, mang lại cho người xem nhiều bất ngờ. Nhà thiết kế  Phan Quang Tân với nước Anh sương mù và kiến trúc hoàng gia. Viết Bảo chọn đất nước Argentina với vũ điệu Tango bỏng cháy. Sĩ Hoàng–khắc họa nước Mỹ  bằng nét vẽ tay điêu luyện. Quang Huy–miêu tả nước Nga qua vẻ đẹp của Matrouska và cung điện Kremlin, Thương Huyền thể hiện nét truyền thống Nhật Bản qua những hoa văn cổ; Charming Lys với sự nóng bỏng và cuồng nhiệt của đất nước Nam Phi; Vũ Việt Hà với những mẫu áo dài 3 màu cờ nước Ý hay những nét thêu tay tuyệt mỹ khắc họa vẻ đẹp những bông hoa Tulip- Hà Lan của nhà thiết kế Lan Hương...

Những tà áo dài kiêu sa, lộng lẫy, thướt tha đại diện cho văn hóa của 18 đất nước trên thế giới thật sự là điểm nhấn đặc biệt tại Festival Huế 2014, để lại cho người xem nhiều cảm xúc. Chị Lê Kiều Anh-một du khách đến từ thủ đô Hà Nội bày tỏ: “Lễ hội áo dài năm nay thật đa phong cách, đầy cá tính và rất ấn tượng bởi tôi không nghĩ rằng tà áo dài Việt Nam có thể kết hợp với nhiều họa tiết mới lạ, đại diện cho nhiều quốc gia như vậy”. Qua mỗi kỳ Festival Huế, lễ hội áo dài đã đi vào lòng công chúng, mang sứ mệnh gìn giữ vẻ đẹp truyền thống dân tộc được phát huy và mạnh mẽ hơn qua sự sáng tạo của các nhà thiết kế cả nước. Chúng ta lại nhìn thấy được không chỉ là vẻ đẹp vĩnh cửu của chiếc áo dài mà còn là tiếng nói của nhiều phong cách đặc trưng cho mỗi đất nước, cùng sống trong hơi thở của thời đại mới.

H.Anh - H.Lan

Bên lề Festival:

*  Trên trục đường chính Lê Lợi, từ Đập Đá trước mặt khách sạn Hương Giang kéo dài đến cầu Phú Xuân, lượng xe các loại đông gấp 10 lần ngày thường, nhất là ô-tô, xe du lịch, taxi... Những điểm nóng nhất là tuyến phố tập trung nhiều khách sạn, nhà nghỉ đông khách du lịch lưu trú như Nguyễn Sinh Cung, Lê Lợi, Chu Văn An, Phạm Ngũ Lão, Bà Triệu, Đội Cung, Bến Nghé, Hùng Vương... Chen chúc trong dòng xe cộ ngược xuôi nhích dần từng mét, tôi cảm nhận một điều người Huế rất hiền và chịu khó. Suốt chặng đường gần 2 km từ Đập Đá đến cầu Phú Xuân, tôi không nghe ai làu bàu, to tiếng, cả tiếng còi xe cũng không, mấy cô cậu trẻ tuổi lại còn tỏ vẻ thích thú nữa là khác!

*  Giới trẻ như học sinh, sinh viên, tuổi già như công chức, cán bộ, hưu trí ở Huế thích đến các khu vui chơi giải trí thiên về tinh thần như khu trưng bày tranh, ảnh, mỹ thuật, làng nghề, diều... Còn các siêu thị, hội chợ trưng bày, mua bán sản phẩm thì hầu hết khách đến từ các huyện ven đô... Riêng du khách ngoại tỉnh và nước ngoài thì lại thích đi xa thành phố về làng cổ Phước Tích, chợ quê ngày hội cầu ngói Thanh Toàn, khu du lịch Thuận An, các lăng tẩm và chùa chiền.

*  Đông đúc nhưng không náo nhiệt-đó là nhận xét của đa số du khách đến Huế tham dự Festival. Hàng quán, khách sạn, nhà nghỉ, chợ búa... niêm yết giá cả rõ ràng. Giá cả tuy có tăng nhưng không đáng kể. Đội ngũ công nhân vệ sinh môi trường TP Huế làm việc cật lực, trung bình mỗi ngày 4 ca, kết thúc vào 23 giờ mỗi ngày. Nhờ sự cần cù của các chị mà con đường vẫn luôn sạch sẽ dù lượng người đi lại tăng đột biến.

Hào Vũ

 

Đưa Festival đến với bệnh nhân

Sáng 14-4, hàng trăm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ở Bệnh viện T.Ư Huế đã được thưởng thức những tiết mục âm nhạc đặc sắc, tươi vui của nhóm nhạc Amigos đến từ nước Mỹ. Hòa mình vào những điệu nhạc sôi động, anh Hồ Minh Trường (H. ĐaKrông, Quảng Trị), đang chăm người thân bị bệnh tại Bệnh viện tâm sự: “Những bài hát này thật là hay, giúp cho những bệnh nhân ở đây có thêm động lực và niềm tin chống chọi với bệnh tật”. Nhóm nhạc Amigos là ban nhạc chuyên biểu diễn và sáng tác âm nhạc Mỹ thông qua truyền thống hợp tác và ngẫu hứng. Năm 2012-2013, ban nhạc The Amigos đã biểu diễn hơn 40 buổi tại các trường học, bệnh viện, và trung tâm cộng đồng tại New York, trong khuôn khổ chương trình giới thiệu về nhạc Jazz của Trung tâm Lincoln.

Nhóm nhạc Amigos biểu diễn phục vụ bệnh nhân ở Bệnh viện T.Ư Huế.

 

Thích thú lễ hội đường phố

Chiều 14-4, dọc hai bên đường Lê Lợi (TP Huế), hàng ngàn du khách đổ xuống đường reo hò, cổ vũ 3 đoàn nghệ thuật Thái Nghi Đường (Huế- Việt Nam), Dàn nhạc OSP Nadarzyn- Ba Lan và Đoàn cà kheo De Steltenlopers van Merchtem (Vương quốc Bỉ) quãng diễn trên đường phố. Mệ Trần Thị Thẻo (71 tuổi, trú xã Thủy Vân, TX Hương Thủy, TT-Huế) xem Đoàn cà kheo của Bỉ, vui sướng nói: “Mệ ở dưới quê, nghe con cháu nói Festival nhưng để có tiền mua vé vô xem lễ hội khó lắm. Sáng nay, khi đi chợ, nghe mấy người bán hàng trên Huế nói chiều ni có đoàn cà kheo Bỉ biểu diễn giữa đường, rứa là từ 2 giờ chiều, mệ thuê xe ôm lên Huế ngồi chờ đến 4 giờ để được xem trực tiếp”. Lễ hội này sẽ tiếp diễn vào ngày 15, 17, 19-4 trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, đường số 8 An Cựu city (TP Huế).

Dù trời nắng gắt nhưng các chú cà kheo luôn tươi cười.
Dàn nhạc OSP Nadarzyn- Ba Lan khiến đường phố trở nệ rộn ràng, tươi vui.
Tiết mục Thái Nghi Đường.