Báo Công An Đà Nẵng

Lễ trao giải Emmy 2019: “Trò chơi vương quyền” thắng lớn

Thứ ba, 24/09/2019 11:42

Đoàn làm phim "Game of Thrones" trên sân khấu của giải Emmy 71.  Ảnh: AFP

Bộ phim “Game of Thrones” (Trò chơi vương quyền) lại trở thành cái tên nổi bật nhất tại đêm trao giải Emmy lần thứ 71 năm nay, diễn ra vào tối 22-9 (sáng 23-9, giờ Việt Nam) tại Los Angeles, Mỹ. Bộ phim đã mang về giải “Phim chính kịch xuất sắc nhất” và tổng kết 8 mùa chiếu với 59 giải Emmy lớn nhỏ ở các hạng mục, kỷ lục chưa có đối thủ ở cả hạng mục chính kịch và hài kịch.

Với chiến thắng của “Game of Thrones”, có thể nói đêm trao giải năm nay là sân chơi của kênh truyền hình nổi tiếng HBO, khi họ còn thắng lớn với các tác phẩm ăn khách như “Chernobyl” ở thể loại phim ngắn hay “Last week tonight with John Oliver” ở thể loại tạp kỹ. “Chernobyl” đã rinh về giải “Đạo diễn phim ngắn xuất sắc nhất” cho đạo diễn Johan Renck và “Kịch bản xuất sắc nhất” cho tác giả Craig Mazin đồng thời ẵm luôn giải “Phim ngắn xuất sắc nhất”. Trong khi đó, “Last week tonight with John Oliver” xuất sắc nhận giải “Chương trình thảo luận (talk-show) xuất sắc nhất” và “Kịch bản tạp kỹ xuất sắc nhất”.

Tuy lễ trao giải thưởng truyền hình uy tín hàng đầu thế giới lần này là “sân khấu” của HBO khi cả 3 giải thưởng quan trọng trong đêm trao giải đều đã về tay nhà đài này, nhưng bất ngờ lớn nhất trong đêm trao giải lại mang tên “Fleabag” - bộ phim hài của Anh - khi nó được xướng tên ở giải thưởng “Phim hài xuất sắc nhất”. Bất ngờ hơn nữa là cô đào người Anh Phoebe Waller-Bridge có chiến thắng kép với danh hiệu “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” và “Biên kịch xuất sắc nhất” với “Fleabag”. Ngoài ra, bộ phim này cũng mang về Harry Bradbeer giải thưởng “Đạo diễn xuất sắc nhất” cho dòng phim hài kịch.

T.LINH