Báo Công An Đà Nẵng

Lên đường phụng sự Tổ quốc

Thứ bảy, 07/03/2015 11:00

(Cadn.com.vn) - Sáng 6-3, cùng với các địa phương trên cả nước, 525 thanh niên ưu tú của TP Đà Nẵng đã lên đường nhập ngũ đợt 1-2015. Đến dự và động viên các chiến sĩ có các đồng chí: Võ Duy Khương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phùng Tấn Viết - Phó Chủ tịch UBND TP; Đại tá Lê Văn Tam - Phó Giám đốc CATP cùng đại diện các đơn vị quân đội, các cơ quan trên địa bàn. Bịn rịn trong giây phút chia tay, nhưng các tân binh đều thể hiện quyết tâm huấn luyện giỏi, rèn luyện bền để phụng sự Tổ quốc.

Lãnh đạo TP và H. Hòa Vang tặng hoa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Mới hơn 5 rưỡi sáng, trời còn mờ hơi sương nhưng ở Cung thể thao Tiên Sơn đã chật kín người đến tiễn đưa những người con thân yêu chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Bịn rịn chia tay mẹ hiền, tân binh Bùi Kiều Hưng (1994, trú P. Hải Châu 1) cho biết: "Sau khi tốt nghiệp lớp 12 em không thi đại học mà đi làm luôn. Trước lúc nhập ngũ, Hưng đang làm công nhân lắp đặt cáp ở một xưởng tàu có tiếng tại Q. Sơn Trà nhưng khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thì em cũng tạm gác lại công việc để lên đường nhập ngũ". Hưng là con một trong nhà, bố mẹ đều làm nghề buôn bán và nguyện vọng của em là sẽ phấn đấu huấn luyện tốt để sau thời gian nghĩa vụ sẽ được tuyển chọn ở lại phục vụ lâu dài trong quân đội. Còn tân binh Thân Tấn Vũ (1993) thì cũng bỏ dở công việc tại Bệnh viện Đà Nẵng để lên đường làm nghĩa vụ. Em cho biết, sau khi tốt nghiệp trung cấp điện em xin vào làm nhân viên ở Bệnh viện Đà Nẵng nhưng để làm tròn bổn phận của người trai đối với Tổ quốc, em gác lại mọi chuyện để lên đường làm nhiệm vụ một thời gian rồi sau này sẽ về tiếp tục công việc...

Ông Lê Anh, Chủ tịch UBND Q. Hải Châu không giấu niềm vui trong đợt tuyển quân lần này. Ông cho biết, trong nhiều năm qua Q. Hải Châu luôn hoàn thành tốt công tác quân sự địa phương đặc biệt trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Trong đợt 1-2015 này, các phường đã tiếp tục làm tốt công tác nắm thực lực, quản lý nguồn khám tuyển sức khỏe, tổ chức tròn khâu, tuyển người nào chắc người nấy, bảo đảm tuyển chọn chặt chẽ, đủ chỉ tiêu, chất lượng quân đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân, các chính sách hậu phương quân đội, chế độ đối với bộ đội xuất ngũ. Với 145 thanh niên đại diện cho hơn 6.745 thanh niên trên địa bàn quận có đủ tiêu chuẩn sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt, được tuyển chọn nghiêm túc do đó chúng ta hãy tin tưởng rằng đây là một đội ngũ kế thừa hùng hậu, tiếp nối truyền thống của thế hệ cha anh, đem hết tâm lực và trí tuệ cống hiến cho quê hương, đất nước, giữ gìn Tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ nghĩa.

Cùng thời điểm, 255 thanh niên trúng nghĩa vụ đợt I-2015 của Q. Liên Chiểu và H. Hòa Vang đã tề tựu đông đủ để dự lễ tòng quân. Trong không khí rộn ràng xen lẫn sự bịn rịn của buổi giao quân, thay mặt lãnh đạo Q. Liên Chiểu, Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu Dương Thành Thị  ân cần dặn dò các thanh niên nhập ngũ đợt I phát huy truyền thống của thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên Liên Chiểu nói riêng tiên phong, sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần. Thay mặt cho 100 thanh niên tòng quân đợt này, tân binh Phạm Nguyễn Khanh- P.Hòa Khánh Bắc- quyết tâm hứa, trong những năm tháng quân ngũ sẽ phấn đấu, nỗ lực rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, hoàn thành tốt nghĩa vụ của người thanh niên đối với quê hương, đất nước.

Còn Tân binh Lê Văn Hoàn (thôn Phú Sơn 1, xã Hòa Khương) tâm sự: "Em vừa tốt nghiệp khoa CN-TT Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng và đang đi làm. Nhưng nghĩ lại, tuổi trẻ thì phải biết xông pha, rèn luyện nên em làm đơn tình nguyện nhập ngũ. Bởi đó không chỉ là trách nhiệm của người đảng viên, nghĩa vụ của người thanh niên đối với Tổ quốc mà còn là môi trường tốt nhất để em rèn luyện, tu dưỡng trở thành người có ích hơn cho gia đình và xã hội"... Ông Lê Dũng (cha tân binh Lê Văn Hoàn-Hòa Vang) không giấu nỗi niềm tự hào đưa tiễn con với lời dặn dò: "Hãy rèn luyện, chiến đấu sao cho xứng đáng với truyền thống quê hương, xứng đáng với bộ quân phục thiêng liêng của quân đội nhân dân Việt Nam mà con đang khoác trên mình"... Còn đôi bạn trẻ người dân tộc thiểu số Nguyễn Văn Kim, Lê Văn Thịnh (thôn Phú Túc, xã Hòa Phú) nắm chặt tay nhau quyết tâm tiếp bước cha anh, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ để không phụ lòng người thân và bè bạn...

Các chiến sĩ mới trong CAND sẵn sàng nhận lệnh lên đường.

Theo Bộ CHQS thành phố, chất lượng tân binh đợt này của Đà Nẵng khá cao, trong đó có hơn 60% thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và 2; hơn 25% có trình độ trung cấp, ĐH-CĐ, cán bộ công chức; tỷ lệ Đảng viên đạt 3%. Số tân binh này sau thời gian huấn luyện sẽ được phân bổ về nhận nhiệm vụ tại các đơn vị: Quân khu 5; Quân đoàn 3; Quân chủng Hải quân; Vùng 3 Hải quân; Sư đoàn 372; Binh chủng Hóa học; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Bộ CHQS thành phố.

Cùng hòa chung trong không khí của những thanh niên lên đường nhập ngũ trong quân đội, trong sáng 6-3, tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ, Công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ giao nhận công dân nhập ngũ phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND đợt 1- năm 2015. Trong đợt này có 125 công dân của 4 quận Thanh Khê (38 người), Cẩm Lệ (38 người), Ngũ Hành Sơn (31 người) và Sơn Trà (18 người) nhập ngũ, tham gia huấn luyện và phục vụ tại Công an TP và Sở CSPCCC TP Đà Nẵng trong thời hạn 3 năm.

Phát biểu tại lễ giao-nhận quân và căn dặn chiến sĩ mới, Đại tá Lê Văn Tam, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhấn mạnh: "Để đất nước có được cuộc sống thanh bình như hôm nay, các thế hệ cha anh chúng ta đã phải trải qua nhiều thập kỷ đấu tranh kiên cường, dũng cảm, đánh đổi bằng mồ hôi và máu xương mới có được. Hiện nay, tuy đất nước đã hòa bình nhưng các thế lực thù địch vẫn luôn tìm mọi cách chống phá nhằm xóa bỏ thành quả của Cách mạng của đất nước ta. Tội phạm và cái ác vẫn luôn rình rập, đe dọa cuộc sống bình yên của nhân dân... Tình hình đó đòi hỏi cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân thì nhiệm vụ bảo đảm ANCT và giữ gìn TTATXH phải luôn luôn được coi trọng và là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt, trọng yếu".

Với trọng trách hết sức nặng nề đó, Đại tá Lê Văn Tam yêu cầu mỗi chiến sĩ phải nêu cao tinh thần kỷ luật, tính tự giác trong học tập, tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian phục vụ trong CAND. Công an TP Đà Nẵng sẽ tạo mọi điều kiện để các chiến sĩ phấn đấu, cống hiến, trưởng thành. Những cá nhân có quá trình phấn đấu liên tục, đạt thành tích xuất sắc, thể hiện rõ phẩm chất của người chiến sĩ CAND trong công tác chiến đấu, có đạo đức lối sống tốt sẽ được tính điểm ưu tiên tuyển dụng, đào tạo công tác lâu dài trong lực lượng CAND sau khi hết thời hạn phục vụ.

Lễ giao-nhận công dân nhập ngũ kết thúc thành công, những cánh tay vẫy thay lời chào tạm biệt, những ánh mắt đầy lưu luyến trong ngày hội làm cho cả người đi và người ở lại đều không khỏi xúc động, bồi hồi. Với những tình cảm động viên của những người đưa tiễn, chúng tôi tin rằng những tân binh của TP Đà Nẵng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhóm PV thời sự