Báo Công An Đà Nẵng

Liên tiếp xảy ra các vụ cướp, lừa đảo ở Ái Nghĩa

Thứ sáu, 04/05/2018 15:30

Trong vòng chưa đầy 1 tháng, nhưng nhiều hộ dân sống tại TT Ái Nghĩa (H. Đại Lộc, Quảng Nam) liên tiếp bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị cướp đột nhập. Sự việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Bà Trương Thị Bông (trái) kể lại sự việc sáng 29-4. 

Vào nhà trói người, cướp tài sản

Sự việc nhà ông Hồ Diễn (50 tuổi, trú TT Ái Nghĩa, H. Đại Lộc) bị các đối tượng đột nhập uy hiếp cướp tài sản hàng chục triệu đồng giữa ban ngày đến nay vẫn đang được CAH Đại Lộc điều tra, làm rõ. Trước đó, chiều 19-4, sau khi đi làm về, ông Hồ Diễn phát hiện đồ đạc trong nhà bị lục tung, đứa cháu ngoại 2 tháng tuổi đang nằm trên nôi nhưng con gái Hồ Thị Thúy Diệu không thấy đâu. Nghĩ đến chuyện chẳng lành, ông Diễn vội tìm con gái thì phát hiện chị Diệu bị trói bằng dây điện nằm trong phòng, miệng bị dán băng keo. Sau khi được cởi trói, chị Diệu kể lại sự việc rồi nhanh chóng đến CAH trình báo. Theo lời kể của chị Diệu, 15 giờ cùng ngày, chị đang nằm trong phòng thì bất ngờ nghe tiếng động bên cửa hông nhà. Chị vừa bước ra cửa phòng thì có 2 người đàn ông xông vào khống chế. Một đối tượng chạy đến nắm tóc chị giật ngược lại và đập đầu chị vào cửa phòng. Đối tượng còn lại kề dao vào cổ, gằn giọng: “Im lặng, nếu la lên sẽ bị giết chết!”. Sợ ảnh hưởng đến tính mạng của mình và con nên chị Diệu đành im lặng. Lúc này 2 đối tượng dùng dây điện trói chị lại, dán băng keo vào miệng và bắt đầu lục tìm tài sản trong nhà. Sau khi lục tìm được 7 chỉ vàng và gần 10 triệu đồng, 2 tên cướp liền bỏ đi.

Cũng tại TT Ái Nghĩa, sáng 1-5, có 2 thanh niên tiếp cận tiệm đồng hồ của anh Lê Vũ Tín (TT Ái Nghĩa) hỏi mua hàng. Lúc đến, một thanh niên vào hỏi mua đồng hồ, khi đeo được chiếc đồng hồ trị giá 500 ngàn đồng vào tay, đối tượng nhanh chóng chạy ra leo lên xe thanh niên còn lại chờ sẵn phía ngoài rồi rú ga bỏ chạy. Qua trích xuất camera của tiệm cho thấy, trước khi vào hỏi mua đồng hồ của anh Tín, 2 đối tượng dừng xe cách đó khoảng 5-6m để dò xét và trao đổi. Anh Tín cho hay, chiều 30-4, 2 đối tượng trên đã vào cửa hàng của anh hỏi mua 2 chiếc đồng hồ. Tuy nhiên, lúc này trước cửa hàng có đông người nên 2 đối tượng không mua.

Võ Văn Thành giả vờ ngất xỉu lúc bị người dân phát hiện ngày 5-3.

“Người thân ở xa” tái xuất

Liên quan đến vụ giả danh người quen nhằm chiếm đoạt tài sản mà Báo Công an TP Đà Nẵng đã có bài phản ánh, sau 2 tháng “ẩn mình”, sáng 29-4, đối tượng Võ Văn Thành (1964, trú tỉnh Bình Định) tiếp tục dùng chiêu “mạo nhận người thân ở xa về” để lừa đảo chiếm đoạt 5 triệu đồng của gia đình bà Trương Thị Bông (1956, trú TT Ái Nghĩa, H. Đại Lộc).

Trước đó, ngày 5-3, Võ Văn Thành từng bị CAX Điện Hồng (TX Điện Bàn) bắt giữ khi đang thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại cơ quan CA, đối tượng không có giấy tờ tùy thân, chỉ khai tên là Võ Văn Thành. Sau đó CAX Điện Hồng đã xử phạt hành chính 1 triệu đồng rồi thả. Trước đó nữa, tháng 10-2017, Thành từng giả danh là con cô Chín (dì bà Cúc) ở Đà Lạt để “mượn” 1,5 triệu đồng của bà Phạm Thị Cúc (1962). Ngày 5-3, đối tượng lại tiếp tục lừa đảo nhưng lại ngớ ngẩn vào đúng nhà bà Cúc nên bị phát hiện, bắt giữ. Để thoát khỏi những trận đòn của người dân, đối tượng đã giả vờ ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tưởng chừng sau vụ đó Thành sẽ từ bỏ ý định lừa gạt của mình, thế nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Theo trình bày của của bà Trương Thị Bông, sáng 29-4, khi bà đang ngồi tại một quán gần nhà thì có một người đàn ông (sau này xác định là Võ Văn Thành) tiếp cận, vồn vã: “Chị có nhận ra em không? Bà Bông nhìn một lúc rồi nói “Không” thì người này tiếp: “Em con ông Sáu đây!”. Bà Bông trả lời: “Tôi chỉ có người thân là ông Năm ở TPHCM thôi, rứa có phải thằng Hưng không?”. Nghe vậy, đối tượng cười, nói: “Dạ đúng rồi, em Hưng con ông Năm đây”.

Gặp lại “bà con”, bà Bông mừng rỡ hỏi thăm gia đình. Sau một lúc trò chuyện, “Hưng” bảo: “Thôi, về nhà chị rồi chị em mình tâm sự”. Vừa về đến nhà, “Hưng” khoe “em vừa trúng đất được 19 tỷ đồng, hôm nay tìm về nhà chị chơi” thì cũng là lúc cụ Bốn (85 tuổi, mẹ bà Bông) bước vào. Nắm được danh tính, “Hưng” đặt vấn đề sẽ gửi cho cụ Bốn 30 triệu đồng và bà Bông 20 triệu đồng coi như “chia sẻ chút lộc”. Sau một lúc trò chuyện, “Hưng” nhận được một cuộc điện thoại, nghe xong liền bảo: “Bây giờ em có việc cần tiền gấp, chị cho em mượn đỡ vài trăm rồi lát em ra rút tiền về đưa chị một thể. Nghe vậy, bà Bông thật thà: “Bây giờ chị không có tiền. Thôi để chị gọi đứa cháu qua đây hỏi thử có tiền không để cho em mượn”. Bà Bông gọi anh Phạm Quang Việt (1987) bên nhà sang, giới thiệu: “Đây là cậu Hưng con ông Năm ở TPHCM mới về. Bây giờ cậu đang cần tiền gấp để giải quyết tí việc, con cho cậu mượn một lúc cậu rút tiền gửi lại cho”. Vậy là anh Việt chẳng chút nghi ngờ, đưa 5 triệu đồng cho “Hưng” mượn. “Tôi nghi ngờ là người này dùng bùa ngải để thôi miên cháu tôi, bởi khi người này nói cần 3 triệu đồng thì cháu tôi chần chừ nhưng sau một lúc trò chuyện thì cháu lấy hết 5 triệu đồng trong ví đưa cho người này. Đến khoảng 1 tiếng sau thì nó phát hiện mình đã bị lừa” - bà Bông kể lại.

Sau khi sự việc xảy ra, bà Bông gọi điện cho ông Năm ở TPHCM thì được biết anh Hưng đang ở trong đó và cũng chẳng có trúng đất trúng đai gì cả. Sáng 2-5, sau khi được P.V cho xem ảnh của Võ Văn Thành bị người dân vây đánh ngày 5-3 thì bà Bông xác định đó chính là thủ phạm vừa lừa đảo chiếm đoạt 5 triệu đồng của gia đình.

Hiện các vụ việc trên đang được CQĐT CAH Đại Lộc khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ.

Lê Vương