Báo Công An Đà Nẵng

Liverpool thua Real Madrid 0-3: Trút giận lên Balotelli

Thứ sáu, 24/10/2014 07:17

(Cadn.com.vn) - CĐV Liverpool, những bình luận viên ở Anh gần như trút thất bại của Liverpool trước Real Madrid lên đầu Mario Balotelli...

 Từ trước trận đấu, Balotelli bị đánh giá là sa sút phong độ nhưng HLV Rodgers vẫn sử dụng ngay từ đầu vì "chẳng có ai ở Anfield tốt hơn tiền đạo người Italia". Tuy nhiên, Balotelli lại tiếp tục phong độ mờ nhạt và bị thay ra sau hiệp một.

Sau tiếng còi báo hiệu nghỉ giải lao của trọng tài Rizzoli, Balotelli và Pepe bên phía Real Madrid đổi áo cho nhau. Trong lúc báo chí Tây Ban Nha hay HLV Ancelotti của Real Madrid chẳng nói gì về hành động này của Pepe thì phía báo chí Anh và HLV Rodgers cho đây là hành động không thể chấp nhận được. Balotelli đang trở thành cái cớ để trút thất bại của Liverpool! Rodgers thay Balotelli bằng Lallana từ đầu hiệp hai mà ông không hề hay biết chuyện anh đã đổi áo với Pepe trước đó. Ông bảo rằng việc thay Balotelli hoàn toàn là yếu tố chiến thuật.

Lần cuối cùng Liverpool để thủng lưới 3 bàn trong hiệp một ở một trận đấu Champions League là trận chung kết mùa giải 2004-2005 trên sân Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) với AC Milan. Lúc đó, Liverpool do HLV Ancelotti dẫn dắt. Bị dẫn trước 3 bàn nhưng sau đó Liverpool gỡ hòa trong hiệp hai và thắng trên chấm 11m. Lần này, Ancelotti đã không để Real mắc lại sai lầm như Milan năm xưa, dù ông thay Ronaldo ra sân từ phút 75 để bảo toàn lực lượng cho trận siêu kinh điển vào thứ bảy tới.

Mario Balotelli tiếp tục khiến CĐV Liverpool thất vọng.

Trở lại diễn biến trận đấu, đội hình Liverpool hạ rất thấp với hy vọng hạn chế bàn thua trước sức công phá dữ dội của "Kền kền trắng". Vậy mà ở phút 23, hàng thủ dày đặc của Liverpool không cản nổi pha bấm bóng qua đầu điệu nghệ của Rodriguez cho Ronaldo lao xuống hạ Mignolet bằng cú dứt điểm tinh tế. Tiếp đó, các cầu thủ Liverpool đứng kín khu vực 5m50 của thủ môn Mignolet nhưng không thể ngăn Benzema đánh đầu vào góc xa và một lần đệm bóng cận thành để ấn định tỷ số 3-0 từ hiệp một.

Đây là trận đấu đáng nhớ của Ronaldo và Casillas. Ronaldo có được bàn thắng thứ 70 ở Champions League và chỉ còn 1 bàn nữa là san bằng kỷ lục của "Chúa nhẫn" Raul Gonzalez. Rõ ràng với phong độ đang lên cao như thế này, khả năng Ronaldo sẽ phá sâu kỷ lục 71 bàn hiện tại do đàn anh Raul nắm giữ là rất cao. Trong khi đó, thủ môn Casillas dù bị CĐV nhà la ó do phong độ sa sút nhưng anh cũng đã ra sân và cân bằng kỷ lục 143 trận Champions League của Xavi Hernandez bên phía Barcelona. Cả Casillas và Xavi đều có cơ hội nâng cao kỷ lục dự Champions League hơn nữa bởi cả hai đều còn thi đấu, nhưng Casillas có thể vượt qua Xavi bởi vì anh thường xuyên thi đấu cho Real Madrid, trong lúc Xavi nhiều trận không được HLV Enrique tung ra sân trong màu áo Barcelona.

Kết quả những trận đấu khác của loạt trận vòng bảng Champions League diễn ra hôm qua:  Atletico Madrid 5-0 Malmo, Olympiakos 1-0 Juvetus, Ludogorets 1-0 Basel,  Leverkusen 2-0 Zenit, Monaco 0-0 Benfica, Anderlecht 1-2  Arsenal, Galatasaray 0-4 Dortmund.

Hạnh Thuần