Báo Công An Đà Nẵng

Liverpool vào chung kết Champions League: Không thể tin nổi

Thứ năm, 09/05/2019 09:57

Barcelona từng khiến cả thế giới kinh ngạc ở mùa giải 2016-2017 với cú lội ngược dòng trước PSG ở vòng knock out đầu tiên. Barcelona thua 0-4 trên sân khách nhưng thắng lại 6-1 trên sân nhà. Mùa giải tiếp theo, Barcelona dẫn AS Roma 4-1 ở lượt đi trên sân nhà tại vòng tứ kết nhưng để thua 0-3 trên sân khách ở lượt về. Mùa này, Barcelona tiếp tục mắc sai lầm của mùa giải trước: dẫn Liverpool 3-0 ở lượt đi bán kết nhưng đã thua lại 0-4 ở lượt về.

Liverpool có cuộc lội ngược dòng xứng đáng ghi vào lịch sử Champions League.

Liverpool quyết tận dụng tối đa 90 phút trên sân Anfield dù không thể có Mohamed Salah và Firmino trên hàng tấn công vì chấn thương. "The Reds" đổ quân phủ đầu Barcelona ngay từ lúc vào sân khiến đội khách bất ngờ và kháng cự một cách yếu ớt. HLV Ernesto Valverde phản ứng chậm chạp cho tới sau khi nhận bàn thua ở phút thứ 7. Áp lực của hàng công Liverpool quá lớn khiến những đường bóng phối hợp của hàng thủ Barcelona mắc lỗi và lập tức bị Origi ập vào mở tỷ số trận đấu.

HLV Valverde vẫn duy trì lối chơi và đội hình ở hiệp hai như cũ, trong lúc đồng nghiệp Jurgen Klopp quyết định thay hậu vệ cánh Robertson bằng cầu thủ tấn công Wijnandum. Tốc độ trận đấu được Liverpool đẩy cao hơn bởi thời gian còn lại chỉ 45 phút mà cần ít nhất 2 bàn thắng. Wijnandum đủ giúp thầy Klopp nở nụ cười tươi rói sau phút 56. Chỉ trong vòng 122 giây, Wijnandum ghi liên tiếp 2 bàn vào lưới Stegen.

Barcelona chơi mệt mỏi dù đội hình xuất phát này đã được nghỉ ngơi trọn vẹn ở trận đấu La Liga hồi cuối tuần qua. Lionel Messi, Luis Suarez và Philippe Coutinho không có pha phối hợp nào ra hồn. Messi và Suarez cũng bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội có thể ghi bàn như kiểu Dembele bỏ lỡ cuối trận lượt đi. Khoảng trống trước mặt nhưng Messi và Suarez vẫn không hạ được Alisson.

Liverpool thừa thắng xông lên muốn giải quyết số phận trận đấu ngay trong 90 phút. Hậu vệ Arnold đã có tình huống xử lý đá phạt thông minh, lừa cả hàng thủ Barcelona. Anh làm động tác giả nhường đá phạt lại cho Shariqi nhưng bất ngờ quay lại đá ngay khi nhìn thấy đồng đội Origi không bị kèm trong vòng cấm. Cơ hội quá tốt và Origi hạ Stegen ấn định tỷ số 4-0 cho Liverpool. Nhiều bình luận viên là cựu danh thủ Anh như Ferdinand, Owen... đều nhận định cuộc lội ngược dòng của Klopp bây giờ ấn tượng hơn cả trận chung kết năm 2005 khi thua AC Milan 0-3 ở hiệp một nhưng vẫn giành ngôi vô địch.

Tỷ số chung cuộc 4-3 cho Liverpool để "The Reds" trở thành đội bóng Premier League thứ hai sau Manchester United (2008-2009) đá chung kết Champions League hai mùa liên tiếp. Lần đầu tiên kể từ năm 1986, một đội bóng thua 0-3 ở lượt đi bán kết cúp châu Âu (C1 cũ) giành quyền chơi chung kết. Đó chính là... Barcelona khi thắng ngược Gothenburg. Đây cũng là năm đầu tiên kể từ 2013, trận chung kết Champions League vắng mặt đồng thời của Messi và Ronaldo.

Tiền vệ Sergio Busquets lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì để cho kịch bản Roma mùa giải trước lặp lại. HLV Ernesto Valverde thậm chí xin người hâm mộ tha thứ. Rất có thể vị HLV 55 tuổi khó trụ lại Nou Camp sau mùa giải này vì hai trận thua ngược ở Champions League hai mùa liên tiếp. Messi lặng lẽ rời sân, ở lại Anfield chờ lấy mẫu kiểm tra doping và một mình anh ra sân bay vì toàn đội đã thất vọng không chờ anh.                  

HẠNH THUẦN