Báo Công An Đà Nẵng

Lo âu bao trùm gia đình thuyền viên mất tích

Thứ sáu, 02/01/2015 10:17

(Cadn.com.vn) - Ngày 31-12-2014 chúng tôi có mặt tại gia đình anh Võ Văn Hữu (1992) ở thôn 9, xã Lý Trạch, H. Bố Trạch, Quảng Bình, một không khí ảm đạm, buồn bã bao trùm. Cũng như nhiều gia đình của thuyền viên Việt Nam mất tích khác trong vụ cháy tàu cá Munseong 103 trên vùng biển cách đảo tranh chấp Hàn Quốc - Nhật Bản có tên Dokdo/Takeshima, người thân của anh Hữu đang ngóng chờ tin từng ngày.

Như thông tin, ngày 30- 12 khi đang đánh bắt tại vùng biển cách đảo tranh chấp Hàn Quốc - Nhật Bản có tên Dokdo/Takeshima khoảng 9,2 km về phía đông bắc thì tàu cá Munseong 103 bốc cháy, trên tàu có 10 thuyền viên, trong đó có 7 người Hàn Quốc và 3 người nước ngoài. Khi tàu bốc cháy thì 6 thuyền viên đã được giải cứu khỏi chiếc tàu, nhưng một trong số những thuyền viên được giải cứu đã tử vong. Hiện 2 người Việt Nam và 2 người Hàn Quốc vẫn chưa được tìm thấy, thuyền viên Võ Văn Hữu (1992) là một trong 2 thuyền viên Việt Nam xấu số vẫn chưa được tìm thấy.

Đông đảo bà con, láng giềng sang nhà ông Lo, bà Cưng động viên an ủi và mong ngóng tin của Hữu.

Gia đình của thuyền viên Hữu là hộ nghèo của xã Lý Trạch, cả gia đình theo nghề biển. Vì cuộc sống quá khó khăn nên Hữu xin đi xuất khẩu lao động theo hai người anh trai mong thoát khỏi cảnh nghèo. Mới đi làm được 6 tháng thì xảy ra chuyện đáng buồn nói trên.

Bà Hồ Thị Cưng (57 tuổi), mẹ của thuyền viên Hữu rưng rưng nước mắt: "Tôi có 5 người con, Hữu là con út. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cả 3 con của tôi đều đi xuất khẩu lao động, riêng Hữu mới đi sang Hàn Quốc được 6 tháng thì đã gặp chuyện. Nếu biết trước chuyện chẳng lành, tôi đã không cho nó đi rồi".

Ngôi nhà của thuyền viên Võ Văn Hữu tại thôn 9, xã Lý Trạch (H. Bố Trạch).

Được biết, Hữu mới học hết lớp 9 nhưng phải nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình. Thấy hai anh trai là Võ Văn Lâm, Võ Văn Hướng đã đi đánh cá ở Hàn Quốc nên Hữa cũng xin gia đình cho đi như các anh,  mới qua Hàn Quốc được có 6 tháng thì tàu của Hữu đang làm gặp nạn. Khi nhận tin dữ về người con út, gia đình Hữu đứng ngồi không yên, hỏi tin khắp nơi. "Gia đình tôi đã đi vay mượn khắp nơi,  thế chấp ngân hàng để lo chi phí cho Hữu đi hết 400 triệu đồng, nhưng mới đi được 6 tháng nó đã gặp nạn", bố Hữu, ông Võ Văn Lo ngấn lệ nói.

Gia đình Hữu lập bàn thờ trước sân nhà cầu vọng cho con.

Theo hợp đồng cung ứng thuyền viên của Công ty TNHH MTV cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (SONA) với Võ Văn Hữu thì thời hạn làm việc là 3 năm và có thể gia hạn thêm 22 tháng với công việc làm trên các tàu cá gần bờ Hàn Quốc. Khi xảy ra sự việc trên, Chính phủ Hàn Quốc đã nỗ lực tiến hành tìm kiếm 4 người mất tích và huy động cả tàu chiến và máy bay trực thăng cùng tham gia. Vùng biển nơi các thuyền viên gặp nạn nước rất lạnh nên cơ hội sống sót không cao.

Gia đình Hữu đã lập bàn thờ trước sân nhà cầu vọng cho con. Đông đảo bà con, láng giềng sang nhà ông Lo, bà Cưng động viên an ủi và mong ngóng tin của Hữu.

T.Nam