Báo Công An Đà Nẵng

Loạn “chiêu” lừa

Thứ bảy, 14/02/2015 11:56

(Cadn.com.vn) - Cứ vào dịp cận Tết là các chợ lại tấp nập người buôn kẻ bán nên những kẻ hành nghề lừa đảo cũng “làm ăn” với nhiều thủ đoạn, chiêu trò tinh vi để “móc túi” người dân.

Đổi vàng giả lấy vàng thật

Ngày Tết, nhu cầu mua vàng tăng cao vì vậy các tiệm vàng trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo. Nếu như ngày thường, sự xuất hiện của các vị khách lạ mặt sẽ gây sự chú ý thì ngày Tết lại là thời điểm rất dễ trà trộn vào đám đông. Các đối tượng này thường nhận là con cháu của những người trong xã mới về quê ăn Tết để đến mua hoặc đổi vàng. Chị Ba (hiệu vàng Kim Quyến, chợ La Tháp, xã Duy Châu, Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết: “Hầu như năm nào cũng có mấy kẻ đến đây lừa đảo. Những đối tượng này cho rằng ngày Tết buôn bán đông nên khó phân biệt được đâu là hàng giả hàng thật. Bản thân tôi cũng đã từng gặp phải trường hợp này, nên giờ luôn hết sức cảnh giác”.

Chị Ba kể, thời gian vừa qua xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt, tầm 30 tuổi, vóc dáng hơi mập, lùn. Điều đáng nói là người phụ nữ trên chỉ đi vòng vòng quanh chợ quan sát mà chẳng mua gì. Sau một hồi nắm “địa bàn” người phụ nữ trên vào tiệm vàng Khôi của chị Nguyễn Thị Lợi (đối diện tiệm vàng Kim Quyến) ngỏ ý muốn mua một sợi dây chuyền vàng. Chị Lợi vui vẻ lấy ra 5 sợi dây chuyền vàng 18K cho người phụ nữ này xem. Sau năm lần bảy lượt không ưng ý hết cái này đến cái khác, người khách bỏ đi, còn chị Lợi cất 5 sợi dây chuyền vào tủ mà không mảy may nghi ngờ.

Sau khi rời tiệm của chị Lợi, người phụ nữ này tiếp tục sang một tiệm vàng khác. Nhìn thái độ đầy khả nghi của người phụ nữ trên, chị Ba vội vàng điện thoại cho chị Lợi và những tiệm vàng lân cận để cảnh giác. Chị Ba cho biết: “Như trường hợp tôi từng bị lừa. Người phụ nữ vào tiệm vàng của tôi để mua dây chuyền nhưng không ưng ý cái nào, sau khi xem xong một loạt thì trả lại. Người phụ nữ đi rồi tôi thắc mắc tại sao mua vàng lại không hỏi giá cả mà chỉ cầm lên rồi cầm xuống xem nên mang những sợi dây chuyền đó ra coi lại thì tá hỏa khi phát hiện ra nó là đồ... giả. Biết vậy nên khi thấy hành động của người phụ nữ trên tôi đã vội vàng điện thoại thông báo cho mọi người cảnh giác”.

Theo chị Ba thì việc người phụ nữ kia có thể dễ dàng qua mắt những người chuyên làm vàng như chị vì những sợi vàng giả kia được làm như thật chứ không giống những sợi dây chuyền giả bán ở vỉa hè. Hơn nữa người phụ nữ này lại đến đúng thời điểm người ra kẻ vào tấp nập nên người bán hàng mất cảnh giác. Vả lại nếu như họ đổi vàng thì còn cân đếm chứ khách chỉ mua vàng đeo thì phải đưa khách lựa mẫu trước.

Một người dân ở Quảng Nam bị lừa mua phải bếp từ giả.

Hàng “đểu” mang danh hàng thanh lý

Gần Tết là thời điểm mà hầu hết mọi người đều có nhu cầu mua sắm hàng hóa và đây cũng là thời điểm nhộn nhịp nhất của các chương trình khuyến mãi. Nắm bắt được tâm lý muốn mua hàng giá rẻ nên một số kẻ đã lợi dụng để tuồn hàng kém chất lượng. Những loại hàng này được rao bán rất “kêu” như: Hàng thanh lý của Cty, thanh lý hàng tồn giá rẻ, xả hàng cuối năm... Vì vậy, những “thượng đế” nông thôn lại tấp vào mua mà không biết rằng thứ mình cầm trên tay chỉ là đồ đểu. Những mặt hàng này thường là đồ gia dụng như bếp điện, nồi cơm điện, ổ khóa... Rất nhiều trường hợp bị lừa khi mua máy lọc nước, bếp điện. Những đối tượng này thường về những vùng nông thôn để chào hàng.

Chị Nhung (quê Thăng Bình) trong lúc đang ở nhà thì có 2 thanh niên chạy xe máy chở 2 thùng hàng lớn vào tiếp thị bếp từ. Với khả năng ăn nói lưu loát, họ giới thiệu rằng đây là bếp của Cty, là hàng Việt chất lượng cao được bán giá rẻ cho người dân dịp Tết. Một chiếc bếp từ có giá 3 triệu đồng sẽ được tặng thêm một bộ nồi inox có giá 500 ngàn đồng. Nghe hấp dẫn, chị Nhung định vào mua nhưng trong người chỉ có 2 triệu đồng nên từ chối. Lúc này hai thanh niên trên bảo nếu chỉ có 2 triệu đồng thì họ vẫn bán cho nhưng không khuyến mãi bộ nồi hoặc sẽ đến giao bộ nồi sau khi chị Nhung góp đủ tiền. Chẳng biết bị gạ gẫm thế nào chị Nhung cũng “tậu” một chiếc bếp mới cóng nhưng khi cắm điện vào thì chẳng thấy đỏ đèn. Lúc này chị Nhung mới biết mình đã bị lừa thì 2 thanh niên kia đã cao chạy xa bay.

Trước diễn biến phức tạp và tinh vi của những trò lừa đảo như hiện nay, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác.

H.D