Báo Công An Đà Nẵng

LOẠT TRẬN THỨ 2 VÒNG 1/8 WORLD CUP 2022: Anh, Pháp tranh nhau “hò hẹn” Messi

Thứ ba, 06/12/2022 14:42
Mbappe, Giroud đưa tuyển Pháp vào Tứ kết.

GÀ TRỐNG ĐÁ BAY ĐẠI BÀNG

Trên sân Al- Thumama, đương kim vô địch Pháp tung ra đội hình gần như mạnh nhất. Mbappe, Giroud và Griezmann đều góp mặt từ đầu. Chất lượng vượt trội, Gà trống lập tức thị uy, đẩy đại bàng trắng vào thế chống đỡ. Mới 10 phút đã có đến 3 quả phạt góc cho Pháp và 1 trong 3 số đó, Varane đánh đầu vượt xà ngang. Đáp lại, Ba Lan chỉ phản công yếu ớt, hầu hết bị bẻ gãy ngay từ giữa sân hoặc ngoài vòng 16m50. Phải đến 30 phút sau, khi áp lực vơi dần, Ba Lan mới có vài cơ hội, rõ nhất là phút 37, họ có liên tiếp 3 cú sút nhưng không thắng được thủ thành Lloris. Những tưởng hiệp 1 sẽ kết thúc không bàn thắng thì bất ngờ, phút 44, từ đường kiến tạo thông minh của Mbappe, Giroud phá bẫy việt vị dứt điểm tinh tế mở tỷ số trận đấu. Đây là bàn thứ 52 của Giroud cho tuyển, anh vượt qua Thiery Henry (51 bàn) để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử bóng đá Pháp. Không thua kém đàn anh, Mbappe lên tiếng. Trong một pha triển khai tấn công nhanh 3 đánh 3, được Dembele chuyền bóng trong tư thế trống trải, Mbappe có đủ thời gian chỉnh bóng, nã đại bác vào góc cao khung thành, không cho Szczesny cơ hội nào để cản phá. Những phút cuối trận, dù đá như đấu tập, Mbappe tiếp tục có cú sút trái phá làm thủng lưới Ba Lan lần 2. Ba Lan kịp ghi bàn danh dự khi được hưởng quả phạt 11m ở phút bù giờ cuối cùng. Lewandowski lĩnh trách nhiệm nhưng phải đá lần 2 mới thắng được thủ môn Lloris.

Chiến thắng 3-1 trước Ba Lan chưa đo đếm hết thực lực của đương kim vô địch, một phần lối chơi của đại bàng trắng quá dễ đoán, một phần Lewandowski “cô độc” khi tuyến giữa Ba Lan chơi không thực sự gắn kết.

TAM SƯ RÌNH MỒI

Cũng như Pháp, tính chất knockout khiến Anh khá cẩn trọng với Senegal, thậm chí còn tập sút phạt đền. Tính toán này rõ không thừa khi lối chơi giàu thể lực và không ngại va chạm của đại diện châu Phi đã gây không ít khó khăn cho Harry Kane và đồng đội ở 30 phút đầu tiên. Thậm chí, nếu không có tài năng của Pickford thì Anh đã bị thủng lưới trước.

Harry Kane góp phần cùng Henderson, Saka chinh phục hiện tượng Senegal.

Nhưng, xem cái cách mà Anh thể hiện, người ta ngờ ngợ rằng đây là kiểu “sư tử rình mồi”, tương tự Hà Lan đã làm với Mỹ. 3 bàn thắng chóng vánh đến ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2 chứng minh điều đó.

Công bằng mà nói, HLV Southgate có trong tay đủ vũ khí để bày kế “nghi binh”. Ngoài đội trưởng Harry Kane điều tiết, kiến tạo và ghi bàn, Tam sư còn Phil Foden, Jude Bellingham, Henderson đầy tốc độ, sự tinh tế để chuyển trạng thái một cách chóng vánh. Tấn công, chuyền và dứt điểm, một mớ phức tạp ấy được các cầu thủ Anh triển khai một cách nhuần nhuyễn, chính xác và nhanh đến mức chóng mặt. Phút 39, Bellingham thoát xuống phía cánh phải, căng ngang để Henderson đệm bóng chính xác khai thông thế bế tắc. Phút 45'+3, Bellingham bứt tốc từ giữa sân trước khi chuyền để Foden kiến tạo cho Kane dứt điểm quyết đoán nâng đôi cách biệt. Phút 57, Foden thoát xuống tốc độ bên cánh phải và căng ngang để Saka đệm bóng nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Anh.

Cùng thắng đậm đối thủ là thông điệp mà Pháp và Anh gửi cho nhau trước cuộc đọ sức sắp tới ở Tứ kết. Pháp có niềm tự tin là đương kim vô địch và bề dày thành tích nhưng Anh lại có khát vọng chinh phục lẫn sự cách tân trong lối chơi. Khó đoán nhưng chắc chắn cả hai không muốn dừng lại để có thể “gặp gỡ” với Messi ở vòng đấu tiếp theo.

T.S