Báo Công An Đà Nẵng

Lời cảm ơn chân thành

Thứ năm, 19/05/2022 15:41
Người viết thư cảm ơn và 1 trong 2 nhân viên an ninh đã hỗ trợ tìm chiếc điện thoại.

Tôi tìm gặp một bạn an ninh, trình bày rằng: có thể tôi đã bỏ quên điện thoại trên taxi và nhờ bạn giúp đỡ. Lắng nghe tôi nói, bạn ấy (tên Nguyễn Kim Anh) động viên tôi hãy yên tâm và tin tưởng… Sau đó, Kim Anh điện cho Kiều Huy Hùng phối hợp… Quả thật khi đó tôi không nhớ được biển kiểm soát, cũng không biết tên của bạn lái taxi tôi vừa đi từ Hà Nội lên sân bay Nội Bài, chỉ nói được: tôi đi từ nhà lúc 16 giờ ngày 17-5, đến sân bay lúc 16 giờ 45. Thêm nữa tôi hay để điện thoại ở chế độ im lặng nên lúc này dù bao nhiêu cuộc điện thoại gọi đến máy của tôi, chắc gì bạn tài xế đã biết…

Với thông tin ít ỏi đó, vô tình đã làm khó các bạn an ninh đang giúp tôi tìm điện thoại. Song, cả Huy Hùng và Kim Anh đã rất nhiệt tình liên hệ các bộ phận liên quan tìm kiếm chiếc taxi… Chỉ khoảng 20 phút sau, điện thoại của Huy Hùng nhận được thông báo: taxi đang quay lại sân bay…

Biết nói thế nào cho hết cảm xúc vui mừng khi tôi nhận lại tài sản và tôi vẫn kịp chuyến bay về nhà… Với tôi, chiếc điện thoại không chỉ là phương tiện liên lạc mà nó còn là một phần cuộc sống tinh thần, là nơi lưu giữ kỷ niệm hàng chục năm trời của tôi với gia đình, đồng nghiệp và bạn bè thân thương Sự cảm thông, tử tế, trách nhiệm của hai nhân viên an ninh Nguyễn Kim Anh, Kiều Huy Hùng và bạn tài xế mà tôi chưa biết tên chắc chắn sẽ còn mãi trong tâm tôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn, cảm ơn và cảm ơn.

Hoàng Dung