Báo Công An Đà Nẵng

Lời kể của nạn nhân trong vụ nổ bình ô-xy trên xe khách

Thứ tư, 19/02/2014 11:16

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đưa tin, 15 giờ 30 ngày 17-2, xe khách BKS 37B-003.48 do ông Nguyễn Văn Thuận điều khiển lưu thông trên QL1A, đến đoạn thuộc địa phận xã Diễn Hồng, H. Diễn Châu, Nghệ An thì bất ngờ bình ô-xy trên xe phát nổ. Ngay sau khi tiếng nổ chát chúa vang lên, lập tức tài xế Thuận không làm chủ được tay lái nên xe khách đâm trực diện vào xe tải BKS 37C-051.24 chở gạch lưu thông ngược chiều.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến 2 hành khách tử vong tại chỗ, 12 người bị thương. Tại hiện trường, toàn bộ cửa kính hai bên xe và phía trước đều bị “thổi” tung. Bên trong xe, nhiều đồ đạc, hành lý của hành khách nằm vương vãi lẫn với nhiều vết máu.

Chiếc xe khách bị bẹp dúm sau vụ tai nạn.

Sáng 18-2, tại Bệnh viện Đa khoa 115, anh Hồ Đức Thảo (1988, trú H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã được các y, bác sĩ băng bó vì bị gãy xương đòn ở vai, kể lại: Sáng 17-2, tôi bắt chiếc xe khách của nhà xe Thuận Sáng vào TP Vinh chơi. Thấy nhà xe có thái độ phục vụ tốt nên buổi chiều tôi lại gọi đặt chỗ để về. 15 giờ, xe chạy đến địa phận H. Diễn Châu, lúc đó trên xe có khoảng hơn 15 người, tôi ngồi ở hàng ghế thứ tư, đang cố chợp mắt một lát thì bỗng nghe tiếng nổ lớn như bom, đầu óc tôi bỗng quay cuồng, tai ù mạnh. Theo phản xạ tự nhiên, tội bật dậy nhảy qua cửa sổ xe thì bị thương.

Theo kíp trực cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115, 17 giờ ngày 17-2, có 6 nạn nhân được đưa đến cấp cứu, trong đó 2 trường hợp bị thương nặng đã chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, 4 người còn lại đều bị hôn mê và đa chấn thương.

Cũng tại đây, ông Nguyễn Kim Tiến (67 tuổi, chồng nạn nhân Nguyễn Thị Tuyến bị đa chấn thương đang trong tình trạng hôn mê) cho biết: Như thường lệ, sáng thứ hai tuần giữa tháng, bà Tuyến lại vào Vinh lấy thuốc. Hôm 17-2 chờ mãi vẫn chưa thấy bà ấy về nên tôi rất lo, đang định đi đón thì có người gọi về báo vợ bị tai nạn, tôi vội bắt xe ôm lên ngay.

Sáng 18-2, người thân anh Hồ Viết Châu (27 tuổi, trú xã Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu) vẫn đang túc trực bên giường bệnh của anh. Sau khi được các bác sĩ khám và điều trị, hiện sức khỏe anh Châu đã qua cơn nguy kịch và đang dần bình phục.

Anh Hồ Viết Châu bàng hoàng kể lại sự việc.

Anh Châu vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ tai nạn: Tôi đang thiu thiu ngủ thì nghe một tiếng nổ lớn vang lên trong xe. Sức ép vụ nổ làm toàn bộ cửa kính bị thổi tung, tôi ù tai. Khi vừa thoát ra khỏi xe, tôi nhìn thấy chiếc xe khách tiếp tục lao về phía trước, chao đảo rồi đâm sầm vào chiếc xe tải. Anh Hồ Bá Chủng (31 tuổi, trú Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu) bị thương do bị mảnh vỡ cắt ngang làm đứt 1 ngón chân cái, chấn thương vùng lưng nằm gần đó cho biết thêm: Trước lúc xe phát nổ, tôi thấy nhà xe có dừng lại và đưa một bình ô-xy lên và để gần cửa, có thể chiếc bình phát nổ mạnh làm tài xế mất lái.

Còn tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, bác sĩ Trần Bá Kiên cho biết: 6 trường hợp đưa vào đây cấp cứu đều trong tình trạng nguy kịch. Trong đó, trường hợp nặng nhất là bà Nguyễn Thị Bình (54 tuổi, ở Quỳnh Lưu), bị chấn thương sọ não, suy hô hấp phải chuyển ra Hà Nội gấp. Ông Phạm Đình Nam (53 tuổi, ở Quỳnh Lưu) bị dập nát hoàn toàn cánh tay trái, chấn thương sọ não. Anh Nguyễn Văn Thuận (tài xế xe khách) bị tổn thương ổ bụng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở GTVT và Ban ATGT tỉnh Nghệ An đã đến Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn, Bệnh viện Đa khoa 115, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn. Bước đầu, Ban ATGT tỉnh Nghệ An hỗ trợ 3 triệu đồng/người tử vong và 1 triệu đồng cho người bị thương.

D. Hóa