Báo Công An Đà Nẵng

"Lời sám hối" của Chuck Blazer

Thứ sáu, 05/06/2015 07:54

(Cadn.com.vn) - Một ngày sau quyết định từ chức của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, cuộc điều tra hối lộ ở FIFA của Cục Điều tra Liên bang Mỹ có dấu hiệu thuận lợi hơn khi xuất hiện một người "tuýt còi". Đó là cựu quan chức FIFA, Chuck Blazer, người đã từng là thành viên của Ủy ban điều hành FIFA từ 1997 -2013 và từng là Tổng thư ký LĐBĐ CONCACAF.

Người đàn ông Mỹ 70 tuổi này đang nằm trên giường bệnh viện New York để điều trị ung thư và viêm phổi đã nói lại những hành vi gian dối của ông và các đồng sự trong Ủy ban điều hành FIFA suốt thời gian dài. Giới truyền thông Mỹ và Châu Âu chỉ viết về nỗ lực phá vỡ sự im lặng về tình trạng hối lộ ở World Cup 2018 và 2022 thì ông Blazer thừa nhận ông đã nhận tiền để bỏ phiếu cho World Cup 1998 diễn ra ở Pháp và World Cup 2010 diễn ra ở Nam Phi.

Cựu quan chức FIFA Chuck Blazer (trái).

Ông Blazer nhớ lại thời điểm khoảng năm 1992, ông và nhiều quan chức bóng đá FIFA thống nhất sẽ có hai hành động gian lận để nhận tiền hối lộ ở hai kỳ World Cup nói trên. Lời sám hối của ông còn cho biết thêm là ông từng trốn thuế và nhận hối lộ liên quan tới 5 giải đấu Gold Cup trong giai đoạn từ 1996-2003.

Lời khai của Blazer sẽ giúp cho cơ quan điều tra Mỹ thuận lợi hơn trong việc điều tra vụ án hối lộ tại FIFA. Nó cũng làm cho những lời phản bác của người trong cuộc trở nên ngớ ngẩn đi. Bộ trưởng Thể thao Nam Phi Fikile Mbalula từng tức giận trước cáo buộc nước ông đã hối lộ 10 triệu USD để lấy quyền đăng cai World Cup 2010. Hay như Tổng thư ký FIFA, Jerome Valcke bảo rằng ông không có tội gì cả dù vừa có cáo buộc ông liên quan tới những vụ hối lộ này. Cựu Phó Chủ tịch FIFA, Jack Warner thì chỉ nói: Tôi im lặng và không phản ứng gì thêm.

Hưng Nguyên