Báo Công An Đà Nẵng

"Lờn mặt" đến thế là cùng!

Thứ hai, 13/01/2014 11:20

(Cadn.com.vn) - Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã công bố và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Long (1998), Lê Thanh Dũng (1996, cùng trú tổ 51, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê) về hành vi cướp giật tài sản.

Tuy nhỏ tuổi nhưng Long giữ vai trò “đầu têu” trong tất cả các vụ cướp giật tài sản. Đã không ít lần, Long bị bắt về hành vi này tại Quảng Nam nhưng do tuổi còn nhỏ và không xác định được người bị hại nên sau đó được tha. Và cũng chính vì thế, Long càng được thế lấn tới và ngày càng sa vào ngõ cụt. Vốn là hàng xóm với nhau nên khi thấy Lê Thanh Dũng bị nhà trường đuổi học và phải theo học ở trung tâm giáo dục thường xuyên, Long đã nghĩ cách rủ Dũng đi cướp giật.

Lý do được Long đưa ra là “Mày cứ yên tâm, mình chưa đến tuổi không có ai bắt đâu mà sợ”. Thế là “cặp đôi” này đã bắt tay nhau thực hiện một số vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Q. Thanh Khê. 21 giờ ngày 23-11-2013, Long điều khiển xe máy BKS 43K7-5367 chở Dũng chạy trên đường Kỳ Đồng, hướng từ Hà Huy Tập về Trường THCS Phan Đình Phùng. Khi qua đoạn chợ Kỳ Đồng khoảng 300m thì phát hiện một phụ nữ điều khiển xe Wave đi cùng chiều đang đeo túi xách màu xám trên vai. Nghĩ trong túi xách có tài sản, Long áp sát xe máy để Dũng ngồi sau giật lấy túi xách rồi bỏ chạy. Người phụ nữ điều khiển xe đuổi theo và tri hô. Bị đuổi, Long điều khiển xe chạy vào kiệt 569 - Trần Cao Vân, P. Xuân Hà để cắt đuôi nhưng ngã nhào, bị người dân bắt giữ giao cho cơ quan CA xử lý.

Lê Văn Long                             ---                           Lê Thanh Dũng

Qua điều tra, Long và Dũng còn thừa nhận gây ra 2 vụ cướp giật tài sản khác của người đi đường. Đó là, tối 20-11-2013, Long điều khiển xe máy BKS 43K7-5367 chở Dũng chạy trên đường Thuận An, thuộc P. Chính Gián. Khi phát hiện chị Nguyễn Thị Bích Trâm (1995, trú tổ 28, P. Chính Gián) đi bộ, đeo túi xách trên vai thì áp sát giật được, trong đó có 1 ĐTDĐ hiệu Q-Smart và một số tiền. Thấy tài sản không nhiều, Long và Dũng bàn nhau tiếp tục “chơi” vụ khác. Ngay sau đó, Long điều khiển xe máy chở Dũng chạy đến đường Huỳnh Ngọc Huệ, phát hiện anh Phạm Minh Nghĩa (trú tổ 49, P. Hòa Khê) đang nghe điện thoại khi đang đi xe máy, Long áp sát xe anh Nghĩa để Dũng giật lấy điện thoại, sau đó cả hai phóng chạy.

Ăn chơi lêu lổng, Long đã liên tục sa vào con đường phạm tội và rồi lôi kéo thêm Dũng cùng phạm tội. Điều đáng nói hơn là Long đã tỏ ra “lờn” mặt khi cho rằng chưa đến tuổi không sợ bị bắt nên rất “vô tư” trong quá trình hành sự. Tuy vậy, với lần vi phạm này, chắc rằng Lê Văn Long khó mà thoát khỏi sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Phương Kiếm