Báo Công An Đà Nẵng

Lòng dân

Thứ năm, 22/02/2018 09:17

- Đúng là “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Ông Phan Việt Cường trao quà cho các hộ hiến đất tại xã Đại Đồng.

- Hiển nhiên là vậy. Nhưng Tư Quảng Nam muốn kể là cái gì?

- Từ lâu, con đường từ chợ Hà Nha vào Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đại Đồng dài gần 3km mặt đường vừa nhỏ, bị xuống cấp. Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương kêu gọi các doanh nghiệp đóng góp 3 tỷ đồng nhằm nâng cấp, mở rộng tuyến đường tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế-xã hội nhưng gặp nhiều trở ngại do chưa có kinh phí đền bù, giải tỏa... Cuối năm 2017, quyết tâm mở rộng tuyến đường để nhân dân du xuân, đón Tết Mậu Tuất 2018, Đảng bộ và UBND xã Đại Đồng tổ chức vận động các hộ dân có đất, vật kiến trúc nằm trong diện di dời để mở rộng tuyến đường. Trước những lời lẽ thuyết phục, mang đầy tình cảm, 45 hộ dân đã tự nguyện ký vào đơn hiến đất, tự giác tháo dỡ vật kiến trúc... bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ông Trương Hữu Mai - Chủ tịch UBND xã Đại Đồng, trao đổi: Về chủ trương mở rộng tuyến đường từ chợ Hà Nha vào Nghĩa trang Liệt sĩ đã có từ lâu nhưng chưa thể thực hiện. Nay nhờ có sự đồng thuận, người dân tự nguyện hiến hơn 10.000m2 đất cùng cây cối, vật kiến trúc... nên công việc được triển khai một cách thuận lợi. Ông Phan Văn Hùng (trú Hà Nha, Đại Đồng), một trong những người hiến đất, tâm sự: Đây là việc nên làm, vừa thể hiện lòng biết ơn với các anh hùng liệt sĩ, vừa làm cho diện mạo quê hương đẹp đẽ hơn trong những ngày Tết đến, xuân về. Vì vậy, nhiều người tình nguyện hiến đất. Ghi nhận những hành động đẹp của người dân, ngày 10-2-2018, ông Phan Việt Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực kiêm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã thăm, chúc Tết và tặng 45 suất quà cho các gia đình.

- Đúng là việc làm đáng trân trọng và cần được nhân rộng để nông thôn Quảng Nam ngày càng khởi sắc.

BỀ TUI