Báo Công An Đà Nẵng

Lớp học tiếng Anh miễn phí của "chú Ninh"

Thứ hai, 14/11/2016 10:47

(Cadn.com.vn) - Lớp học tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh nghèo vừa được Trần Phước Ninh (45 tuổi, ở khối phố Xuyên Đông 2, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) khai trương tại nhà, là bước đi mới trên hành trình thiện nguyện của chàng trai khuyết tật này.

Bước đi mới của Ninh

Tháng 5-2015, được sự hỗ trợ của bạn bè, Ninh khai trương phòng đọc sách miễn phí tại nhà mình. Bây giờ, với 10 nghìn đầu sách đầy đủ thể loại từ văn học, đắc nhân tâm..., phòng đọc trở thành nơi lui tới thường xuyên cho các em học sinh trên địa bàn huyện. "Thấy các em chăm đọc sách, mình nghĩ phải làm thêm điều gì đó cho các em, mình nảy ra ý tưởng mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí", Ninh nói.

Khi Ninh chia sẻ ý tưởng, bạn bè của Ninh cùng chung tay quyên góp kinh phí mở lớp học. Ninh tìm đến các giáo viên dạy tiếng Anh liên hệ giảng dạy. Ninh bộc bạch: "Mời các cô thầy vì ngại nên mình nói sẽ trả lương. Nhưng các thầy cô đều nói dạy miễn phí thầy cô mới dạy. Mình rất cảm động".

Lúc đầu Ninh chỉ mời hai giáo viên đứng lớp, không ngờ hai giáo viên này còn mời thêm nhiều giáo viên nữa tham gia. Có tổng cộng 6 giáo viên tham gia giảng dạy. Có một giáo viên còn tặng cho Ninh nguyên bộ bàn ghế học sinh. Ninh dán thông báo khai trương lớp học trên cổng chào của làng. Học sinh nào đến đọc sách tại phòng đọc, Ninh cũng mời tham gia lớp học. Ninh nhờ người chở xe máy đến từng nhà học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vận động đăng kí học. Có tổng cộng 90 học sinh, gồm 30 học sinh tiểu học, 45 học sinh THCS, 15 học sinh THPT đăng kí học.

Sáng 9-9-2016, tại nhà Ninh, lớp học tiếng Anh miễn phí được khai trương. Các em học sinh được phụ huynh chở đi trên những chiếc xe đạp đến lớp, vui như ngày hội khai trường. Mỗi em còn được tặng một quyển vở và một cây bút, coi như món quà nhỏ của "chú Ninh".

Trần Phước Ninh và phòng đọc sách của anh.

Mỗi tiết học là một buổi vui chơi

Trước hiên nhà, Ninh đặt một bảng ghi thời khóa biểu, bảng nội quy lớp học. Bàn ghế học sinh được Ninh sắp xếp ngăn nắp để vừa vặn cho một góc nhà nhỏ xíu. Trên bàn giáo viên luôn có một lẵng hoa.

Mấy ngày nay, nhà của Ninh luôn đầy ắp tiếng cười học sinh. Bạn Lương Thị Thảo, một giáo viên đứng lớp, nói: "Tham gia dạy tại đây, mình rất vui vì được làm một việc có ý nghĩa, giúp mình có thêm đam mê với nghề". Còn em Nguyễn Minh Hùng (lớp 11, Trường THPT Sào Nam) chia sẻ: "Tiếng Anh là môn rất cần thiết cho chúng em sau này. Học tiếng Anh ở nhà chú Ninh được các thầy cô chỉ bảo tận tình, và rất vui nữa".

Thầy Tô Hoàng (giáo viên Trường THCS Kim Đồng - Duy Phước, Duy Xuyên), một giáo viên giảng dạy tại lớp học, nói rằng, việc dạy Anh văn  ở lớp học này sẽ khác hẳn so với dạy ở nhà trường. Cụ thể, chương trình dạy sẽ do các giáo viên cùng bàn bạc với nhau thiết kế, không bám vào sách giáo khoa, hạn chế việc học ngữ pháp mà tập trung vào luyện cho các em kĩ năng nghe và nói tiếng Anh, thông qua việc cho các em xem video, nghe nhạc hoặc kể truyện cười bằng tiếng Anh. Ngoài ra, các em còn được tham gia những trò chơi tiếng Anh rất vui nhộn. "Mình và các giáo viên xác định mỗi tiết học sẽ là một buổi vui chơi, các em không hề có áp lực gì, lại được thoải mái giao tiếp. Mục đích của giáo viên tụi mình là làm cho các em yêu thích tiếng Anh. Chỉ cần các em thích là tự nhiên các em sẽ tự học và giỏi".

Thầy Hoàng cũng có ý định, qua mối quan hệ quen biết của mình, thầy sẽ liên hệ với các công ty lữ hành để dẫn khách du lịch tới lớp học, qua đó các em được thực hành giao tiếp với khách, tự tin hơn trong việc nói chuyện với người nước ngoài. Theo lịch học, lớp học sẽ mở vào chủ nhật, thứ ba, thứ tư hằng tuần. Vì chưa đủ điều kiện phòng ốc cùng số lượng học sinh, nên học sinh tiểu học sẽ dồn chung lại một lớp, học sinh THPT chung một lớp, riêng học sinh THCS thì có 4 lớp. Tận dụng góc hè bên nhà, các bạn bè của Ninh đang vận động kinh phí để xây dựng một phòng học khang trang, để lớp học của chú Ninh chỉn chu hơn.

17 tuổi, qua một cơn tai biến, chân tay Ninh co rút và miệng ngọng cho đến giờ. 24 tuổi, Ninh khăn gói vào Sài Gòn bán vé số. 15 năm "cà thọt cà nhắc" khắp các nẻo đường Sài thành đủ cho Ninh ra đời một tập thơ "Tạ lỗi cùng quê" (NXB Văn Học - 2011) và biết dấu yêu hơn những mảnh đời bất hạnh. Trở về quê, bên bờ sông Thu Bồn, Ninh đứng ra kêu gọi kinh phí cho những chuyến đi thiện nguyện từ đồng bằng đến vùng cao. Ninh đã mở một phòng đọc sách miễn phí. Với việc mở lớp học Anh Văn miễn phí, là một bước đi mới trong hành trình thiện nguyện của chàng trai khuyết tật.

Mai Thành Dũng