Báo Công An Đà Nẵng

Lừa khám bệnh từ thiện để bán thực phẩm chức năng?

Thứ sáu, 07/11/2014 11:55

(Cadn.com.vn) - Sau khi đến tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho hàng ngàn người cao tuổi (NCT) ở các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh TT-Huế, một số người tự xưng là nhân viên Dự án chăm sóc sức khỏe của Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật-Thể thao&Du lịch của Người cao tuổi Việt Nam đã kê bệnh và yêu cầu người bệnh phải mua thực phẩm chức năng để uống. Ngày 6-11, Đoàn đang khám bệnh tại hợp tác xã (HTX) Tứ Chánh, xã Phong Sơn, H. Phong Điền (TT-Huế) thì P.V đã có mặt để tìm hiểu.

Rối loạn tiền đình, dạ dày, cột sống... chung 1 thực phẩm

Ngày 5-11, hơn 100 người dân, chủ yếu là người cao tuổi ở thôn Hiền Sĩ (xã Phong Sơn, H. Phong Điền) sau khi nhận được thông báo của HTX xã Nam Sơn (Phong Sơn) đã có mặt tại HTX để được khám bệnh từ thiện. Từ rất sớm, nhiều cụ già tập trung về địa điểm này mong được khám bệnh, kiểm tra sức khỏe (KTSK) miễn phí.

Bà Lê Thị Thạnh (60 tuổi, trú thôn Hiền Sĩ) cho biết, khi đến địa điểm này, bà được một người tên là Nguyễn Thị Ba yêu cầu đưa một bàn tay vào máy để kiểm tra. Chỉ sau khoảng 1 phút, bà Thạnh được người này ghi vào sổ tư vấn, KTSK rằng: rối loạn tiền đình, viêm khớp gối, thận âm yếu (tiểu đêm)... “Sau khi kê bệnh, cô Ba nói tui phải mua 3 hộp thuốc (thực phẩm chức năng Cha Blood - P.V) để uống thì mới lành. Mỗi hộp thuốc có giá 250 ngàn đồng”. Lúc này bà Thạnh không có tiền vì chỉ nghĩ đến khám bệnh miễn phí, nhưng sau một hồi nghe giới thiệu ngon ngọt về công dụng, bà gọi điện cho người thân mượn tiền để mua thuốc. Nhưng bà chỉ mượn được 250 ngàn đồng nên đủ mua 1 lọ. “Họ nói tui phải mua đủ 3 lọ uống mới lành nhưng do không có tiền nên tui xin mua 1 lọ” - bà Thạnh kể lại.

Phần chẩn đoán bệnh được ký khống, không hề có con dấu.

Bà Hoàng Thị Cảnh (63 tuổi, trú thôn Hiền Sĩ) cũng là một trong những người nhận được thông báo đến khám bệnh miễn phí tại HTX Nam Sơn vào ngày 5-11. Sau khi được một số người dùng máy đo bàn tay, bà Cảnh được chẩn đoán: rối loạn tiền đình, vôi hóa cột sống, đau dạ dày, đại tràng nhiệt... Sau một hồi được quảng cáo, bà Cảnh xiêu lòng đành bỏ 750 ngàn đồng để mua 3 hộp Cha Blood. Tương tự, bà Hoàng Thị Em (75 tuổi) sau khi đến khám bệnh miễn phí cũng phải bỏ ra 600 ngàn đồng để mua 2 lọ thực phẩm chức năng của đoàn này. Bà Mai Thị Ngọc (58 tuổi, trú thôn Hiền Sĩ) sau khi đến khám được chẩn đoán tức ngực. “Một phụ nữ trong đoàn nói tui mua 1 hộp Cha Blood để uống nhưng tui nói ở nhà có thuốc bảo hiểm uống chưa hết” - bà Ngọc nói.

Bà Lê Thị Thạnh cho biết, sau khi mua thực phẩm chức năng
nhưng không dám uống vì lo lắng chưa biết bệnh tình thế nào.

Không bác sĩ cũng tổ chức khám bệnh

Theo phản ánh của nhiều người dân đến khám bệnh miễn phí tại HTX Nam Sơn, trong đoàn khám bệnh có 3 người (2 nữ, 1 nam), nhưng không hề có bác sĩ. Thế nhưng, trong sổ tư vấn và sức khỏe do đoàn này soạn ra, những người đến khám đều được chẩn đoán từ vài ba bệnh trở lên. Trưa 6-11, trong khi đoàn đang khám bệnh tại HTX Tứ Chánh (xã Phong Sơn), P.V đã có mặt để tìm hiểu.

Tại đây, khi được hỏi về bác sĩ khám bệnh thì trưởng đoàn Trần Văn Quang (27 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Đoàn khám bệnh thuộc Cty cổ phần Bách Gia (Hà Nội) và hiện bác sĩ đang đi khám nơi khác. Ông Quang cung cấp một số chứng chỉ tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp của một số trường trung cấp đóng tại Thanh Hóa và Trường Cao đẳng Thể dục Thể thao. Như vậy, có mặt tại điểm khám bệnh, chúng tôi ghi nhận không hề có bác sĩ nào. Thế nhưng, trong sổ tư vấn và theo dõi sức khỏe, đoàn này chẩn đoán bệnh ghi rất rõ ràng nhưng bên dưới chỉ ký khống Nguyễn Chí Thanh, không hề có con dấu.

Để tìm hiểu về đoàn khám bệnh từ thiện này với mục đích gì, P.V đã làm việc với chính quyền xã Phong Sơn. Ông Trịnh Xuân Nhân - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Sơn cho biết, xã có đồng ý cho đoàn này liên hệ với Hội NCT để luyện tập “thức vũ kinh”. Xã tuyệt đối không cho đoàn bán bất kỳ loại thuốc hoặc bất kỳ thực phẩm chức năng nào.

Ông Lê Xuân Dương - Chủ tịch Hội NCT xã Phong Sơn, người trực tiếp đi cùng đoàn khám bệnh khẳng định không có chuyện đoàn này bán thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, khi P.V đưa ra một số bằng chứng mà người dân cung cấp, ông Dương nói: “Lúc đầu tui không đồng ý cho đoàn khám bệnh, nhưng một số xã đã làm trước và lãnh đạo xã đã cho phép nên tui mới làm”. Khi chúng tôi yêu cầu cung cấp danh sách những người trong đoàn tham gia khám bệnh miễn phí tại xã Phong Sơn thì cả Phó Chủ tịch UBND xã và ông Dương đều không đáp ứng được.

Nhiều người dân xã Phong Sơn cho biết, sau khi được Đoàn khám bệnh trên “quảng cáo”
uống thực phẩm chức năng sẽ lành bệnh nên rủ nhau mua.

“Treo đầu dê bán thịt chó”

Theo tìm hiểu, Trung tâm Y tế H. Phong Điền có công văn cho phép đoàn của Cty Đầu tư và thương mại Bách Gia (địa chỉ đóng tại Hà Nội) về việc tổ chức hội nghị tư vấn, KTSK và giới thiệu thực phẩm chức năng. Trong công văn này chỉ cho phép Cty này tổ chức hội nghị với những nội dung: nguyên nhân, cách phòng tránh một số bệnh thường gặp ở NCT; Chế độ ăn uống hợp lý, phương pháp sử dụng một số cây thuốc Nam quanh vườn nhà, KTSK theo phương pháp Y học cổ truyền cho hội viên Hội NCT; Tổ chức KTSK miễn phí tại các cơ sở y tế và giới thiệu thực phẩm chức năng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của P.V, đoàn này không hề tổ chức hội nghị, hội thảo mà trực tiếp về các làng, xã vùng sâu, vùng xa của các huyện A Lưới, Quảng Điền, Phong Điền, TX Hương Trà (TT-Huế) để khám bệnh rồi “ép” người dân mua thực phẩm chức năng. Ngoài ra, trong công văn yêu cầu, phải khám bệnh tại các cơ sở y tế nhưng đoàn đã không thực hiện, chỉ tổ chức khám tại các nhà sinh hoạt thôn hoặc HTX. Các thành viên trong đoàn không hề mặc quần áo theo quy định của cơ quan y tế. Nghiêm trọng hơn, đoàn còn tùy tiện bán thực phẩm chức năng sau khi khám bệnh, trong đó có nhiều trường hợp được vận động mua uống để chống tai biến.

Bên cạnh đó, trong văn bản của Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh TT-Huế do Chi cục trưởng Nguyễn Ngọc Diễn ký ngày 6-11-2014, Đoàn sẽ báo cáo tại xã Lộc Vĩnh, H. Phú Lộc (TT-Huế) do bác sĩ Nguyễn Văn Hán (52 tuổi, trú Thanh Hóa) làm báo cáo viên nhưng đúng ngày này, đoàn lại tổ chức khám tại xã Phong Sơn, H. Phong Điền và không có sự xuất hiện của bác sĩ Hán.

Hải Lan